Vườn táo bị phá hoại thành đống đổ nát khiến nông dân điêu đứng, danh tính 'thủ phạm' gây xôn xao
Nhiều nông dân rơi vào cảnh lao đao khi vườn táo tâm huyết bị phá hoại nghiêm trọng.
Mùa thu hoạch táo mật tại khu vực Đại Lý Sơn, thành phố Đài Trung (Đài Loan) đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tuy nhiên, thay vì niềm vui được mùa, nhiều nông dân lại rơi vào cảnh lao đao vì "giặc khỉ". Những đàn khỉ đuôi dài kéo vào vườn, hái trộm táo, cắn phá rồi vứt bừa bãi, khiến các vườn táo thiệt hại trung bình từ 20 đến 30%, có nơi mất trắng cả vụ.

Theo ghi nhận, vùng Lý Sơn thuộc khu Hòa Bình có khoảng 155 hecta táo mật, nằm ở độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển. Nhờ biên độ nhiệt ngày đêm chênh lệch tới 15°C, loại táo này có vị ngọt đậm, hình thành lớp "mật" trong thịt quả, tạo nên thương hiệu nổi tiếng của vùng. Mỗi năm, khu vực này sản xuất hơn 1.300 tấn táo, với giá trị ước tính gần 400 triệu Đài tệ.
Thế nhưng, mùa thu hoạch năm nay bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự xuất hiện của đàn khỉ hoang. Chúng không chỉ ăn mà còn ném bỏ hàng loạt quả chín xuống đất, khiến vườn táo ngổn ngang, thiệt hại nặng nề.
Ông Tô, một nông dân sống gần khu vực Phúc Thọ Sơn, cho biết ông có khoảng 60 cây táo đang trong thời kỳ thu hoạch. Dù đã lắp đặt hàng rào điện để ngăn khỉ, nhưng chúng "chai điện", thậm chí còn cắn đứt dây điện để xông vào vườn. "Chỉ trong ba ngày tôi xuống núi làm việc, khi trở về thì vườn đã bị khỉ tàn phá. Quả rụng đầy đất, ước tính thiệt hại khoảng 30%, tương đương gần 300.000 Đài tệ. Tôi đành phải hủy đơn hàng và xin lỗi khách", ông chia sẻ đầy bất lực.

Ông La Tiến Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Du lịch Nông nghiệp Đài Trung, cũng than phiền tình trạng tương tự. Ông cho biết, các đàn khỉ thường xuất hiện theo nhóm 7-8 con, di chuyển nhanh và rất thông minh. Dù đã đốt pháo, gõ chiêng để xua đuổi và lắp điện rào bao quanh vườn, hiệu quả chỉ đạt khoảng 70%. "Một số con khỉ rất tinh ranh, chúng quan sát kỹ, tìm khe hở hoặc đào đất, bẻ cành để nhảy vào hái trộm táo. Có vườn 30 cây bị ăn sạch. Nông dân thực sự đau lòng", ông nói.
Bà Hà Văn Anh, Trưởng phòng Bảo tồn Thiên nhiên - Sở Nông nghiệp Đài Trung, cho biết Bộ Nông nghiệp hiện có chương trình hỗ trợ lắp đặt hàng rào điện cho nông dân có đất hợp pháp, với mức hỗ trợ tối đa 230.000 Đài tệ cho 2 hecta. Ngoài ra, sau 5 năm nếu hệ thống hư hỏng, người dân có thể xin hỗ trợ sửa chữa.

Tuy nhiên, do nhiều nông dân phản ánh biện pháp này chưa đủ hiệu quả, chính quyền đang thu thập ý kiến để phối hợp cùng các chuyên gia tìm ra giải pháp an toàn, nhân đạo và bền vững hơn nhằm bảo vệ mùa màng cho người dân.
"Giặc khỉ" tại Lý Sơn không chỉ là câu chuyện về thiệt hại mùa vụ, mà còn là bài toán nan giải giữa bảo tồn thiên nhiên và sinh kế nông dân. Trong khi táo mật vẫn là niềm tự hào của vùng cao Đài Trung, người trồng táo chỉ mong có một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ công sức của mình trước khi những đàn khỉ biến nỗ lực cả năm thành đống đổ nát.




























