Vững vàng vượt nước dữ giúp dân

Dưới cái nắng gay gắt, tiết trời oi ả, nước sông Cầu chảy qua phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên cuồn cuộn, đục ngầu. Chiếc xuồng máy của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) lách qua từng luồng nước xiết, ổ xoáy để tiến vào khu vực Phú Cốc. Người cầm lái là Đại úy Chu Đình Tuấn, Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh 17.

Phú Cốc những ngày vừa qua chìm sâu trong biển nước, có nơi ngập tới 3m. Dòng nước cuồn cuộn chảy, cùng với đó là hàng loạt chướng ngại vật như cọc tre, mái tôn, khung sắt, tường rào, dây điện và cả những thân cây bị cuốn trôi... “Chỉ cần sơ sẩy, lệch tay lái một chút là xuồng có thể lật bất cứ lúc nào”, đồng chí Tuấn nói, đôi mắt liên tục quan sát không rời mặt nước. Cánh tay rắn rỏi của người sĩ quan công binh siết chặt cần lái, một tay bám chặt thành xuồng. Thi thoảng, anh đưa tay lấm lem dầu máy quẹt vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt sạm nắng.

Trao đổi trong chuyến đi, đồng chí Tuấn cho biết, khi Trung đoàn 209 triển khai lực lượng hỗ trợ Phú Cốc, nơi ngập sâu nhất của phường Trung Thành, nhờ thông thạo địa hình khu vực này, anh được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ lái xuồng. Gần đây nhất, sau bão số 3 (Yagi) năm 2024, anh cũng tham gia điều khiển xuồng vào hỗ trợ nhân dân Phú Cốc. Anh chia sẻ hằng năm đều tham gia tập huấn kỹ năng lái xuồng cứu hộ, cứu nạn do cấp trên tổ chức. Chính sự rèn luyện đó giúp anh thành thục trong xử lý tình huống trên mặt nước, biết khi nào nên tăng ga để thoát dòng xoáy, khi nào phải thả trôi để tránh vật cản ngầm. Nhưng năm nay, nước dâng cao hơn, dòng chảy mạnh hơn, tình hình cấp bách hơn.

 Đại úy Chu Đình Tuấn điều khiển xuồng tiếp cận khu vực Phú Cốc.

Đại úy Chu Đình Tuấn điều khiển xuồng tiếp cận khu vực Phú Cốc.

“Có lần xuồng vừa qua khúc cua, trước mặt là một căn nhà bị cuốn từ đâu tới, chỉ còn phần đỉnh của nóc nhà nhô lên chơ vơ. Nước ở đó chảy xiết đến mức tạo thành những vòng xoáy sâu hoắm. Nếu không phán đoán trước tình huống, chắc xuồng đã bị hút vào”, anh kể với giọng vẫn điềm tĩnh như thể những khoảnh khắc cận kề hiểm nguy lúc đối mặt với dòng nước hung dữ của sông Cầu đã trở thành một phần quen thuộc.

Khi xuồng chở đầy nhu yếu phẩm cập mái tôn của một ngôi nhà bị ngập, người dân mừng rỡ gọi nhau: “Bộ đội đến rồi!”. Đại úy Chu Đình Tuấn vẫy tay động viên bà con, chờ đồng chí “trợ lái” trao đồ cho bà con rồi lại tiếp tục điều khiển xuồng đi tiếp. Được biết, mỗi ngày vừa qua, anh thực hiện từ 10 đến 12 chuyến hỗ trợ người dân di chuyển ra khu vực an toàn và đưa nhu yếu phẩm vào trong vùng cô lập cho các hộ còn bám trụ ở lại.

Sông Cầu, sông Đuống, sông Thương và nhiều dòng sông khác ở miền Bắc vẫn đang đỏ ngầu, dữ dội. Nhưng giữa biển nước lũ mênh mông, những người lính Bộ đội Cụ Hồ như Đại úy Chu Đình Tuấn không quản vất vả, hiểm nguy, kiên cường, khéo léo vượt qua để giúp bà con thoát cảnh nguy nan, bớt phần gian khó.

Bài và ảnh: HIẾU TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/vung-vang-vuot-nuoc-du-giup-dan-850171