Vùng đất thắm nghĩa đượm tình

Nhiều năm nay, TP Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thành phố đã có nhiều cách làm hay, thiết thực chăm lo cuộc sống cho gần 48 nghìn người có công, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, hy sinh máu xương cho độc lập, tự do của quê hương, đất nước.

Không quên người nằm xuống…

Ðền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi luôn là điểm đến thiêng liêng của người dân TP Hồ Chí Minh và đồng bào cả nước. Nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (TB, LS) hằng năm. Cùng việc vinh danh, ghi ơn các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bia đá ở đền đã khắc ghi tên tuổi hơn 44 nghìn Anh hùng, liệt sĩ khắp mọi miền đất nước đã chiến đấu, hy sinh nơi vùng đất Gia Ðịnh - Sài Gòn - Chợ Lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ.

Về Củ Chi vào những ngày tháng Bảy này, ở đâu chúng tôi cũng được chứng kiến cảnh quân - dân chung tay thực hiện các phần việc thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày TB, LS theo kế hoạch chung của Huyện ủy với chủ đề: "70 năm - 70 ngày - 70 công trình - Nghĩa tình đất thép". Ðại úy Hồ Xuân Tuyển, Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi cho biết, trong 70 ngày (từ 19-5 đến 27-7) thực hiện 70 công trình "Nghĩa tình đất thép", có một công trình hết sức ý nghĩa do Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện là xây dựng cụm công viên đền tưởng niệm liệt sĩ ở ấp 3, xã Phạm Văn Cội. Công trình rộng 1.200 m2 với kinh phí đầu tư hơn 600 triệu đồng, được hoàn thiện trên cơ sở cải tạo, duy tu hai công trình có sẵn, gồm Ðền tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 7, một đơn vị bộ đội của địa phương trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và Ðền tưởng niệm liệt sĩ của xã Phạm Văn Cội.

Tại Ðền tưởng niệm 32 liệt sĩ dân công hỏa tuyến ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) chỉ mới những ngày đầu tháng Bảy linh thiêng đã có rất nhiều đoàn khách tới viếng thăm. Họ tới đây để tưởng nhớ, tri ân đồng đội, bạn bè, người thân và các liệt sĩ đã hy sinh đêm 15-6-1968. Em Huỳnh Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Vĩnh Lộc A tâm sự: "Em đã đến đây nhiều lần. Càng khâm phục tinh thần anh dũng hy sinh của thế hệ cha anh, chúng em càng thêm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tự nhủ, phải nỗ lực học tập, rèn luyện xứng đáng với sự hy sinh ấy".

Ðến nay, các nghĩa trang liệt sĩ của thành phố đã được nâng cấp, tôn tạo thành những công trình văn hóa cấp thành phố. Thành phố cũng đã đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà bia ghi danh liệt sĩ tại các địa phương góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau. Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được quan tâm tập trung thực hiện. Hiện nay, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt khoảng 600 bộ đội Việt Nam đã hy sinh trong trận đánh đêm 31-1, rạng sáng ngày 1-2-1968 tại phía tây sân bay Tân Sơn Nhất. Khi xác định chính xác vị trí và phát hiện có hài cốt liệt sĩ sẽ tiến hành "đưa" các anh về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Chăm lo chu đáo người có công

Vùng đất thép Củ Chi chiếm tới hơn hai phần năm tổng số cá nhân, gia đình diện chính sách của toàn TP Hồ Chí Minh. Công tác chăm lo cho người có công luôn là một trong những nhiệm vụ được địa phương quan tâm hàng đầu. Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LÐ-TB-XH) huyện Củ Chi Lê Thị Ánh Tuyết cho biết, tổng kinh phí từ ngân sách chăm lo các đối tượng thuộc diện chính sách trên địa bàn mỗi năm hơn 150 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của trung ương, thành phố và nỗ lực của địa phương, đến nay, Củ Chi đã hỗ trợ 948 hộ gia đình chính sách có nơi ở khang trang (xây mới 134 căn nhà, sửa chữa 814 căn nhà) với tổng kinh phí gần 41 tỷ đồng. Huyện cũng sửa chữa 4.459 căn nhà tình thương với kinh phí hơn sáu tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Hữu Hoài Phú cho biết thêm, đến thời điểm này, các cơ quan trong và ngoài huyện nhận phụng dưỡng 93 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với mức trung bình chín triệu đồng/tháng. Tất cả các mẹ đều có nhà ở khang trang, nơi thờ tự các Anh hùng liệt sĩ ấm cúng. Việc thăm hỏi, chăm sóc các mẹ được xem là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy Ðảng, chính quyền của huyện Củ Chi. Huyện Bình Chánh luôn xác định phải bảo đảm tất cả các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc khá hơn so với mức sống trung bình của hộ dân tại địa bàn. Huyện thường xuyên rà soát, giải quyết 100% hồ sơ đúng thời gian quy định của các văn bản pháp luật hiện hành; 100% xã, thị trấn được công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa…

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố hiện có 5.184 Mẹ Việt Nam Anh hùng (4.878 mẹ đã mất); 47.842 đối tượng là người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng/tháng. Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách chung, từ năm 2007 đến 2016, thành phố đã vận động xây dựng Quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa" với số tiền 122,5 tỷ đồng để tập trung chăm lo các đối tượng chính sách. Khoảng 10 năm gần đây, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể của thành phố cũng trích từ nguồn ngân sách địa phương và kinh phí vận động được để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tri ân những người có công trong dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày TB, LS với tổng kinh phí gần 2.108 tỷ đồng. Từ năm 2007 đến nay, thành phố vận động xây thêm 985 căn nhà tình nghĩa, 1.388 căn nhà tình thương; sửa chữa, chống dột 3.150 căn nhà giúp các hộ diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Giám đốc Sở LÐ-TB-XH thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn khẳng định, TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong các hoạt động chăm lo cũng như thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công. Ðó là trách nhiệm, là sự tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", là tấm lòng trọn nghĩa vẹn tình của Ðảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân của thành phố mang tên Bác.

HỒNG LÂM và QUÝ HIỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33414602-vung-dat-tham-nghia-duom-tinh.html