Vững chãi lòng dân nơi biên giới (kỳ 2)

Không chỉ có dấu ấn của những người lính mang quân hàm xanh, một thế hệ 9X ở các xã biên giới đã và đang tạo sức sống mới cho vùng biên. Bằng sức trẻ, sự năng động, trách nhiệm với khát khao cống hiến, họ đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đoàn kết cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc vùng phên dậu Tổ quốc.

Kỳ 2: Khát vọng cống hiến của thế hệ 9X

Dám nghĩ, dám làm
Người dân đi trả lãi vay mà phấn khởi, vui vẻ là câu chuyện đầy thú vị ở thôn Đăk Tu, xã Đăk Long. “Vui chứ, vì đây là tiền chung của thôn, lãi suất vay 1%/năm. Đợt vừa rồi gia đình tôi vay 10 triệu để mua phân bón và thuốc trừ sâu bệnh cho cây cà phê. Sắp đến thu hoạch cà phê, tôi sẽ trả gốc trước hạn, để người khác trong thôn được vay”, anh A Hiệp niềm nở giải thích khi tôi thắc mắc.

Cạnh bên, anh A Mân cũng hoàn tất thủ tục trả nợ 10 triệu vừa vay của Quỹ Phát triển thôn cách đây 3 tháng. Anh A Mân hồ hởi: Nhờ nguồn quỹ này mà người dân trong thôn có điều kiện xoay xở những lúc khó khăn hay cần tiền mua sắm vật tư phục vụ sản xuất. Đâu chỉ vậy, các công trình của thôn như 3 sân bóng đá, bóng chuyền, rồi nhà vệ sinh công cộng, đường sản xuất, đèn đường... cũng từ nguồn quỹ này mà ra.

“Sự khởi sắc này có được nhờ sáng kiến “dùng chung quỹ thôn” của anh A Tròn - Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn”, anh A Mân khẳng định.

Anh A Tròn - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đăk Tu, xã Đăk Long (thứ 2, bên phải) là cán bộ năng động, trách nhiệm. Ảnh: ĐỨC THÀNH

"Hiện xã có nhiều người có uy tín trẻ tuổi thuộc thế hệ 9X làm kinh tế giỏi. Không những vậy, họ còn là cầu nối giữa Đảng với dân, giữa các thế hệ, giữa các gia đình, các đảng viên, hình thành khối đoàn kết vững chắc - yếu tố then chốt để hệ thống chính trị cơ sở vận hành hiệu quả. Từ những người trẻ dám nghĩ, dám làm này, xã Mô Rai triển khai xây dựng mô hình “người có uy tín trong thanh niên”, hướng đến xây dựng 50 người có uy tín thuộc thế hệ 9X nhằm phát huy tối ưu vai trò của những người trẻ”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mô Rai
NGUYỄN VĂN VINH

Năm 2014, dự án Quỹ Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai (dự án KfW10) được triển khai, nhưng chưa thu hút sự tham gia của người dân. Phải đến năm 2018, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ rừng mới có sự chuyển biến rõ nét khi anh A Tròn (32 tuổi) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đăk Tu vận động 100% hộ dân cùng tham gia tuần tra, bảo vệ 400ha rừng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án KfW10 (300 triệu đồng/năm) được anh A Tròn đề xuất phương án “dùng chung cho thôn”, đã nhận được sự đồng thuận của người dân, thay vì chia nhỏ cho từng hộ dân như trước đây. Vậy là, sau khi chi trả tiền công cho lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, phần kinh phí còn lại trong 3 năm qua (260 triệu đồng) đã được đầu tư vào các công trình phục vụ nhu cầu thiết thực trong thôn.

Anh A Thiện, ở thôn Đăk Tu cho biết: Nhờ sáng kiến của A Tròn mà thôn có nhà vệ sinh công cộng, đường sá sáng đẹp, có cả sân bóng đá, bóng chuyền. Thế nên mỗi buổi chiều sau giờ lên rẫy, mọi người hào hứng chơi thể thao. Sức khỏe không chỉ nâng lên mà tinh thần gắn kết của người dân ngày càng bền chặt.

Thôn Đăk Tu trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của xã Đăk Long. Phong trào văn hóa, văn nghệ ở đây cũng rất sôi nổi khi duy trì đội cồng chiêng, múa xoang gần 20 thành viên. Thành công đó còn đến từ cuộc cách mạng trong nhận thức.

Anh A Tròn thẳng thắn nhìn nhận: Trước đây bà con vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nhưng khi biết cách tuyên truyền vận động, “nói đi đôi với làm” đã giúp dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Giờ đây, 98% hộ dân trong thôn đã trồng cao su, cà phê thay thế cho diện tích trồng mì không còn hiệu quả.

Lãnh đạo xã Mô Rai thăm vườn sầu riêng của anh A Thái (bên phải). ẢNH: MỸ HOA

Lãnh đạo xã Mô Rai thăm vườn sầu riêng của anh A Thái (bên phải). ẢNH: MỸ HOA

Ở tuổi 33, anh A Thái ở thôn Làng Le, xã Mô Rai đã có gần 10 năm làm trưởng thôn và hiện là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Anh cũng là bí thư chi bộ đầu tiên của xã được cử đi học Trung cấp Lý luận chính trị và hiện đang là đại biểu HĐND tỉnh. Nhiệt huyết cùng tinh thần trách nhiệm, anh A Thái không ngừng tìm tòi, học hỏi, từ đó, lan tỏa tinh thần đổi mới trong nhân dân.

Anh tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ phong tục lạc hậu. Quan trọng hơn, anh A Thái còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật để “biến” mảnh đất khô cằn thành vườn cây xanh tốt.

Với hơn 20ha cây trồng đa dạng (điều, cà phê, sầu riêng, cao su) kết hợp chăn nuôi bò, anh thu về lợi nhuận hơn 700 triệu đồng/năm. Anh A Thái chia sẻ: Với đồng bào dân tộc thiểu số, niềm tin và uy tín được xây dựng từ việc nói được, làm được và hiệu quả nhìn thấy.

Tiếp nối tinh thần ấy, ở tuổi 29, anh A Tuân, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Làng Le, cũng đã trở thành người có uy tín trẻ tuổi. Anh không chỉ tham gia hầu hết các hoạt động cộng đồng, vận động đoàn viên thanh niên ứng dụng kiến thức số trong đời sống, làm kinh tế, mà còn để lại dấu ấn trong làm kinh tế. Với 2ha cao su, sầu riêng cộng với chăn nuôi, cho thu nhập khoảng hơn 200 triệu đồng/năm, anh luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ để người dân cùng vươn lên làm giàu chính đáng.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, 10 năm qua (2015 - 2025), toàn tỉnh đã có 490 lượt tập thể thôn, làng; 1.432 lượt hộ gia đình; 1.144 lượt cá nhân ở các xã biên giới đất liền tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 1.120 lượt tổ/7.520 lượt hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng. Phát huy tinh thần này, năm 2025 đã có 76 tập thể thôn, làng; 284 hộ gia đình; 273 cá nhân thuộc các xã biên giới đăng ký tham gia tự quản gần 293km đường biên giới và 86 mốc quốc giới; 93 tổ/596 hộ gia đình đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, làng.

Những “cột mốc sống”

Không chỉ là hạt nhân phát triển kinh tế mà những người trẻ 9X còn là nòng cốt trong xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở vùng biên. Với anh A Thức (30 tuổi) - Trưởng thôn Đăk Xây, xã Đăk Long thì việc tuần tra biên giới cùng bộ đội biên phòng không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim.

Anh là người trẻ nhất trong số 15 thành viên của thôn tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Dù rẫy cách cột mốc 772 khoảng 1km, thế nhưng trong suốt 5 năm nay, anh đều đến thăm cột mốc mỗi khi lên rẫy. Nếu phát hiện có bất thường, người lạ hoặc có tình trạng xâm canh, xâm cư trái phép, anh báo ngay với Bộ đội biên phòng.

Không những vậy, anh A Thức còn kiên trì vận động thôn Đăk Xây thành lập 4 nhóm với 6 tổ thường xuyên tuyên truyền người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hỗ trợ nhau sản xuất để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Anh A Thức chia sẻ: Khi thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc, mỗi người dân nơi biên giới nguyện là một “cột mốc sống”. Năm 2024, tập thể thôn Đăk Xây đã được nhận giấy khen của xã Đăk Long về thành tích xuất sắc trong phong trào này.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mo Rai và người dân làng Kđin (xã Mô Rai) băng rừng, tuần tra đường biên giới. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới, anh A Thủi (35 tuổi), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn KĐin, xã Mô Rai coi việc chăm sóc, bảo vệ cột mốc, đường biên vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

“Có người bảo tôi lo chuyện bao đồng, tôi không giận, mà giải thích cho họ tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Biên giới bình yên thì đời sống mới vững”, anh A Thủi bộc bạch.

Với anh A Thủi cũng như người dân thôn KĐin, bảo vệ cột mốc, đường biên là việc mỗi ngày, bởi mọi sự đổi thay lớn trong thôn, từ việc xóa nhà tạm đến các mô hình làm ăn, đều bắt nguồn từ thành quả của sự bình yên.

Trưởng thôn Đăk Xây, xã Đăk Long A Thức (thứ 2 từ phải sang) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Long tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Trưởng thôn Đăk Xây, xã Đăk Long A Thức (thứ 2 từ phải sang) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Đăk Long tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: ĐỨC THÀNH

Quảng Ngãi có 9 xã biên giới trên đất liền, là nơi sinh sống của hơn 65 nghìn người thuộc 25 dân tộc anh em tại 99 thôn, làng. Vì vậy, việc giữ gìn an ninh biên giới không chỉ là trách nhiệm của lực lượng biên phòng, mà còn là niềm tự hào, là lẽ sống của người dân vùng phên giậu, nhất là thế hệ trẻ.

Tất cả đã kết nối thành một “lá chắn” vững chắc. Chính sự đồng hành ấy đã và đang làm nên vùng biên giới yên bình, hữu nghị, để nơi tuyến đầu Tổ quốc luôn bừng sáng niềm tin và khát vọng về tương lai tươi đẹp.

T.THUẬN - M.HIỀN - M.HOA - H.TIẾN - Đ.THÀNH

Kỳ 3: Mạnh kinh tế, vững quốc phòng

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/vung-chai-long-dan-noi-bien-gioi-ky-2-63601.htm