Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi đất trời đang chuyển mình đón Xuân mới, chúng tôi có mặt trên các trận địa canh trời của Lữ đoàn 214, Quân khu 3. Trong tiết trời se lạnh, không khí luyện tập, trực SSCĐ vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Xuân mới nổi bật trên nền cỏ xanh của thao trường tạo thành bức tranh sinh động, đậm chất Xuân.

 Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 tăng cường tập các phương án SSCĐ trong dịp Tết

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 tăng cường tập các phương án SSCĐ trong dịp Tết

Tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ” được cán bộ, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214 thể hiện rõ trong các bài tập. Sau tiếng còi báo động, những bước chân khỏe khoắn khẩn trương cơ động ra chiếm lĩnh trận địa. Các pháo thủ trên từng cương vị, chức trách được giao thực hành thuần thục yếu lĩnh, động tác sử dụng vũ khí, khí tài, điều khiển những nòng pháo phòng không 37mm vươn cao liên tục bắt, bám mục tiêu, sẵn sàng tiêu diệt địch.

Trực tiếp chỉ huy đơn vị tập luyện, Đại úy Đinh Ngọc Nam, Đại đội trưởng Đại đội 7 cho biết: “Tết Nguyên đán là thời gian cao điểm trực SSCĐ nên đơn vị chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án chiến đấu; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Các phân đội tăng cường tổ chức luyện tập báo động, rèn luyện khả năng xử trí các tình huống trên không. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác và khả năng hiệp đồng tác chiến của các phân đội, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Hoàn thành nội dung tập luyện, Thượng sĩ Trần Hải Lâm, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 7 chia sẻ: “Đây là cái Tết đầu tiên của chúng tôi trong quân ngũ nên nhiều lúc cũng thấy nhớ gia đình, người thân. Tuy nhiên khi đứng trên mâm pháo, chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc là trách nhiệm, niềm tự hào của người chiến sĩ phòng không. Vì vậy anh em trong khẩu đội luôn động viên nhau cố gắng rèn luyện, nêu cao tinh thần SSCĐ để người dân được vui Xuân, đón Tết an lành” .

Lời tâm sự của Thượng sĩ Trần Hải Lâm cho thấy sự trưởng thành của người chiến sĩ phòng không sau gần một năm được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của Quân đội. Đó là tinh thần sẵn sàng gác lại niềm riêng vì nhiệm vụ chung. Đây cũng là phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

 Trang trí khánh tiết chuẩn bị đón Tết

Trang trí khánh tiết chuẩn bị đón Tết

Rời trận địa đi tham quan đơn vị, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đang tất bật trang trí ban thờ, chuẩn bị mâm ngũ quả, treo đèn nháy, băng rôn chào Xuân mới. Những chậu hoa cúc, hoa trạng nguyên, đào, quất được chăm sóc cẩn thận, góp phần làm cho doanh trại thêm rực rỡ, ấm cúng. Dù xa gia đình, nhưng trong môi trường quân ngũ, bộ đội vẫn cảm nhận rõ không khí Tết cổ truyền với đầy đủ hương vị, nghĩa tình đồng chí, đồng đội.

Thượng tá Nguyễn Văn Hà, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 214 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ ăn Tết xa nhà nên công tác chuẩn bị được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn triển khai từ sớm. Bên cạnh việc tổ chức trang trí doanh trại, đơn vị còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”.

 Chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214 chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214 chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm trực Tết, thời gian qua, Lữ đoàn 214 chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, kịp thời nắm và giải quyết tâm tư, tình cảm của bộ đội. Với tinh thần “Đón tết rộn ràng, SSCĐ cao”, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên cho 100% cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến từ sở chỉ huy Lữ đoàn đến các phân đội, các vọng quan sát, đài quan sát phòng không.

Các đơn vị căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch chiến đấu trong dịp Tết; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Đại tá Trương Văn Thanh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 214 cho biết: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên duy trì chặt chẽ nền nếp, kế hoạch huấn luyện, trực SSCĐ và tổ chức tốt đợt diễn tập. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao khả năng tác chiến cho các phân đội; giúp chiến sĩ tự tin khi tham gia trực SSCĐ trong dịp Tết. Ngoài ra, đơn vị phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên quan tâm, động viên kết hợp duy trì nghiêm nền nếp, quản lý chặt chẽ quân số; bảo đảm tốt nhất chế độ, tiêu chuẩn theo quy định để bộ đội đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Xuân về trên trận địa canh trời không chỉ hiện diện trong sắc hoa, màu cờ, mà còn là những ánh mắt tập trung bắt, bám mục tiêu, những động tác thuần thục bên mâm pháo. Đó là sự kết tinh của tinh thần trách nhiệm, kỷ luật thép và niềm tin son sắt vào Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Với khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 214 phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm giữ vững trận địa, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vui-xuan-khong-quen-nhiem-vu-1025903