Vừa vui mừng vì con gái đậu trường đại học danh tiếng, người mẹ gục ngã vì bi kịch xảy ra sau đó
Sự việc xảy ra khiến người mẹ vô cùng đau lòng.
Theo Red Star News, Binyang vốn là một nữ sinh xuất thân từ vùng nông thôn, vừa vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia “gaokao”, kỳ thi được xem là khắc nghiệt nhất tại Trung Quốc. Kết quả xuất sắc giúp em giành được một suất học ngành phục hồi chức năng tại ngôi trường mơ ước. “Trường y, tôi sẽ đến!”, dòng nhật ký mà Binyang viết chỉ một ngày trước vụ việc thương tâm trở thành lời nhắn gửi cuối cùng đầy ám ảnh.

Bi kịch xảy ra khi Binyang đang trên đường đi lấy hàng thì gặp tai nạn. Chính quyền địa phương xác nhận vụ việc nhưng chưa tiết lộ chi tiết, đồng thời cho biết nguyên nhân đang trong quá trình điều tra.
Nỗi đau mất con khiến mẹ em suy sụp. Bà chia sẻ trên mạng xã hội ngày 29/7: “Con gái ơi, con đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, nhưng con không thể nhìn thấy nó. Con có ổn ở thế giới bên kia không? Mẹ nhớ con lắm!”. Đoạn viết nhanh chóng thu hút sự đồng cảm của hàng trăm nghìn cư dân mạng.

Trong các đoạn video mà mẹ em đăng tải, Binyang hiện lên là một học sinh gương mẫu, luôn đứng đầu lớp và đạt nhiều giải thưởng. Giáo viên chủ nhiệm cho biết, ngay từ khi điền hồ sơ xét tuyển đại học, Binyang đã chọn toàn bộ chuyên ngành liên quan đến y khoa, với ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ cộng đồng.
Ngày 13/8, mẹ em tiếp tục đăng video trải lòng: “Mọi người nghĩ tôi chỉ đang chia sẻ video, nhưng sự thật là tôi không biết phải sống thế nào nữa. Con gái tôi ơi, mẹ không thể gặp con nữa rồi. Tôi không muốn chấp nhận chuyện này”.

Tang lễ của nữ sinh được tổ chức giản dị trên một ngọn núi gần quê nhà. Theo phong tục địa phương, bia mộ được khắc tên anh trai thay vì cha mẹ, vì quan niệm rằng cha mẹ không nên dựng bia cho con nếu chưa lập gia đình. Đặc biệt, mẹ em đặt vào quan tài những con hạc giấy được gấp từ bản sao giấy báo trúng tuyển. Người dân tin rằng, nếu ghi điều ước lên hạc giấy, linh hồn người đã khuất sẽ tiếp tục hoàn thành ước nguyện trong kiếp sau.
Bia mộ của Binyang cũng được gắn huy hiệu của Cao đẳng Y khoa Bắc Tứ Xuyên. Đại diện trường viết trên mạng xã hội rằng tên của nữ sinh sẽ luôn nằm trong danh sách sinh viên, như một cách tri ân và tưởng nhớ. Dòng chia sẻ này đã nhận về hơn 100.000 lượt thích.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc thương: “Cô bé đã nỗ lực hết mình để vượt qua kỳ thi gaokao đầy khắc nghiệt. Em sắp được học tại ngôi trường mơ ước, vậy mà số phận lại quá nghiệt ngã”. Một người khác gửi lời nhắn đến mẹ của Binyang: “Tôi hiểu nỗi đau của mẹ. Xin hãy cố gắng mạnh mẽ để tiếp tục sống, vì đó cũng là điều mà con gái mẹ mong muốn”.