Vũ nữ đình đám một thời khiến vua Bảo Đại mê đắm
Sở hữu nhan sắc mê hoặc và thân hình quyến rũ, Lý Lệ Hà khiến cựu hoàng Bảo Đại say đắm đến mức công khai qua lại bất chấp bàn tán, dị nghị.
Trong số những người phụ nữ từng đi qua đời vua Bảo Đại, Lý Lệ Hà là cái tên đặc biệt – không phải vì danh phận, mà bởi sự quyến rũ cuốn hút của cô từng làm bao người đàn ông si mê, trong đó có vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn.

Chân dung vũ nữ Lý Lệ Hà.
Lý Lệ Hà sinh năm 1920 tại Hải Phòng, sống bằng nghề buôn hương bán phấn từ rất sớm. Theo một báo cáo mật của Sở mật thám Pháp thời đó ghi nhận: "Năm 1932, Lý Lệ Hà được gọi là Thông, sống ở đường Lạch Tray, Hải Phòng. Khoảng năm 1934-1935, ả trú tại một nhà hát cô đầu ở khu phố Quán Bà Mau. Sau đó lên Hà Nội làm gái nhảy tại một vũ trường ở phố Khâm Thiên của mụ Đốc Sao".
Nhan sắc của Lý Lệ Hà được miêu tả đầy mê hoặc với thân hình quyến rũ, gương mặt hút hồn cùng hàm răng trắng đều như bạch ngọc. Vẻ đẹp ấy nhanh chóng giúp bà nổi tiếng trong giới ăn chơi Hà Nội. Tại vũ trường Liszt trên phố Bà Triệu – một trong những tụ điểm xa hoa bậc nhất thời bấy giờ – Lý Lệ Hà nghiễm nhiên trở thành “nữ hoàng”.
Có tài liệu cho rằng bà từng đạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi sắc đẹp ở Hà Đông và làm người mẫu cho hiệu áo dài Marie Nghi Xương trên phố Nhà Thờ.
Giai thoại về cuộc gặp gỡ giữa Lý Lệ Hà và Bảo Đại có nhiều phiên bản. Một số tài liệu cho rằng hoàng thân Vĩnh Cẩn – người em họ của vua – chính là người giới thiệu Lý Lệ Hà với Bảo Đại tại Sài Gòn vào đầu thập niên 1940, khi nhà vua đang điều trị chân gãy vì một tai nạn đi săn.

Vua Bảo Đại si mê Lý Lệ Hà mặc cho lời bán tán dị nghị.
Một câu chuyện khác lại kể rằng Bảo Đại để mắt đến Lý Lệ Hà khi bà còn đang làm ở vũ trường Liszt. Sau đó, mối quan hệ giữa Bảo Đại và Lý Lệ Hà ngày càng công khai. Nhà vua liên tục xuất hiện cùng người đẹp trong các bữa tiệc xa hoa, đêm đêm đi dạo, tiệc tùng...không màng những dị nghị.
Chuyện tình của Lý Lệ Hà và cựu hoàng Bảo Đại liên tục xuất hiện trên các mặt báo vào những năm 1940. Trong lòng Lý Lệ Hà, mối tình với Bảo Đại không chỉ là cơn gió thoảng mà cũng thực sự sâu nặng. Cô sẵn sàng dốc hết tiền tiết kiệm để Bảo Đại có thể chi tiêu thoải mái.
Đến tháng 3/1946, Bảo Đại tham gia phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh. Khi kết thúc, ông không trở về nước theo đoàn. Ông phải vay nợ để sống những ngày khó khăn ở đây. Lý Lệ Hà đã lặn lội sang Trùng Khánh để theo ông.
Một báo cáo mật cho biết: “Lý Lệ Hà, nguyên là người tình của Bảo Đại, đã rời Hà Nội đi Côn Minh tháng 6/1946 rồi sau đó tới Thượng Hải để gặp nhà vua". Một báo cáo khác viết: “Cô khai quen Bảo Đại ở Sài Gòn và từng sống một thời gian với ông tại Hà Nội năm 1945. Cô đi Trung Quốc qua Hồng Kông sống với Bảo Đại được vài tháng, bằng tiền và vàng dành dụm từ thời còn buôn phấn bán son".
Sau khi xin tị nạn ở Hong Kong, giai đoạn đầu Bảo Đại phải sống nhờ vào tiền tiết kiệm của Lý Lệ Hà. Daniel Granclément – tác giả cuốn sách Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam viết: “Tiền ông quăng trên các bàn bạc hoặc thanh toán tiền phòng là của cô nhân tình Lý Lệ Hà chi trả. Cô này đã phải mở két, biếu ông tất cả tiền tiết kiệm của một cô gái nhảy nửa thượng lưu, số tiền lên tới vài trăm bạc nhờ tài kiên trì tích cóp”.

Nam Phương hoàng hậu từng gửi riêng cho nhân tình của chồng một bức thư.
Thời gian này, Hoàng hậu Nam Phương từng viết cho cô Lý một bức thư ngắn như sau: "Em Lý Lệ Hà thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương". Bức thư này được Lý Lệ Hà giữ gìn cẩn thận cả nửa thế kỷ sau.
Tình yêu tưởng như đủ lớn để Lý Lệ Hà vượt biên, bất chấp danh tiếng và định kiến, nhưng tại xứ cảng thơm, cô lại không giữ được trái tim vị vua vốn nổi tiếng đa tình. Bên cạnh Lý Lệ Hà, Bảo Đại nhanh chóng có thêm một người tình khác – cô gái mang dòng máu lai Pháp – Hoa tên Hoàng Tiểu Lan. Ông có với cô này một con gái.
Về sau, Lý Lệ Hà quay về Việt Nam. Theo một số tài liệu, thời gian sau cô sang Pháp, lấy chồng người bản địa và sống ở ngoại thành Paris. Cô không gặp lại Bảo Đại nữa dù cựu hoàng cũng sống lưu vong ở đất nước này.
Không có danh phận, không bước vào hoàng tộc, cô vẫn luôn dành cho người xưa một tình cảm sâu sắc. Theo nhà văn Daniel Grandclément – tác giả cuốn Bảo Đại, hay là những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam – mỗi khi được ký giả quốc tế hỏi về cựu hoàng, cô vẫn gọi ông với danh xưng đầy tôn kính: “Ngài Ngự". Người tình một thuở của vị hoàng đế cuối cùng qua đời năm 1998, thọ 78 tuổi.