Vụ nổ súng ở Tây Ninh: Người mẹ bị liệt hoàn toàn, tiên lượng dè dặt

Liên quan vụ người đàn ông dùng súng bắn hai mẹ con rồi tự sát tại Tây Ninh, người mẹ tổn thương tủy sống cổ, tiên lượng dè dặt.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Ngày 23/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp thông tin tình hình sức khỏe hai mẹ con liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh một ngày trước đó.

TS.BS Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh, cho biết bệnh nhân N.T.P (63 tuổi, người mẹ) được chuyển đến trong tình trạng rất nặng. Dù tỉnh táo, nhưng bệnh nhân bị liệt hoàn toàn tứ chi.

Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân P. bị vết thương xuyên cổ do đạn bắn, đi từ góc hàm trái qua thân sống C4 xuống vai phải, khiến đốt sống vỡ và tủy sống bị tổn thương hoàn toàn. Bà P. mất cảm giác từ vai trở xuống.

“Chấn thương cột sống cổ do đạn bắn là trường hợp rất hiếm gặp. Hiện chúng tôi tiến hành bất động cột sống cổ, chống phù tủy và điều trị giảm đau. Tuy nhiên, tiên lượng của bệnh nhân này rất dè dặt vì tổn thương ban đầu quá nặng”, BS Trí cho hay.

Trong khi đó, người con gái là bệnh nhân T.T.A (40 tuổi) có tình trạng khả quan hơn. BS Dương Quang Minh, khoa Chấn thương sọ não, cho biết, bệnh nhân A. nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, chỉ có vết thương được khâu ở vùng cung mày.

“Kết quả chụp CT sọ não không ghi nhận tổn thương nội sọ. Bệnh nhân đang được điều trị bằng kháng sinh, giảm đau và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới nếu tình hình ổn định”, BS Minh nói.

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/9, người dân nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà bà P. Theo thông tin ban đầu, ông Đ.T.A (53 tuổi, quê Đồng Nai) sống chung như vợ chồng với chị T.T.A.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, ông A. đã dùng vật nghi là súng bắn hai mẹ con chị A. rồi cố thủ trong nhà và tự sát. Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-no-sung-o-tay-ninh-nguoi-me-bi-liet-hoan-toan-tien-luong-de-dat-post749575.html