Vụ lật xe khách ở Đắk Nông: 'Chỉ có may mắn mọi người mới sống sót'

Xe khách đang đổ dốc chuẩn bị vào khúc cua cùi chỏ thì bất ngờ nổ lốp trước, tài xế cố dìu xe nhưng chiếc xe chao đảo rồi lao thẳng xuống vực sâu.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại giây phút chiếc xe chao đảo rồi lao xuống vực. Video: Ngọc Hùng

Chiều tối 1/7, đang nằm điều tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Liễu (66 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút chiếc xe lao xuống vực: "Sự việc xảy ra quá nhanh, ai cũng sợ hãi. Chỉ có may mắn mọi người mới sống sót được".

Chiếc xe khách nằm dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 30m. Ảnh: Ngọc Hùng

Chiếc xe khách nằm dưới vực sâu, cách mặt đường khoảng 30m. Ảnh: Ngọc Hùng

"Cô đang thịu thiu ngủ, bỗng nghe tiếng nổ rồi chiếc xe chao đảo khiến mọi người hỗn loạn. Trong tích tắc, chiếc xe tông vào hộ lan rồi ngã rầm xuống phía dưới vực. Lúc đó, kính bên phụ vỡ nát, mảnh vỡ văng tung tóe khiến nhiều người bị thương.

Khi xe ngã xuống, phần đầu cô văng ra khỏi ghế còn phần chân bị mọi người đè chặt phía trong không nhúc nhích được. Lúc đó, tôi nhìn cái xe nằm chênh vênh ngang hố sâu nên hoảng loạn. Tôi cố gắng la hét để mọi người thôi đè chân rồi men theo lỗ kính vỡ ra ngoài. Sau đó, những người bên trong cũng thoát theo ra rồi được người dân, công an nắm tay kéo lên trên mặt đường", bà Liễu bàng hoàng kể lại.

Bà Liễu kể lại giây phút chứng kiến chiếc xe lao xuống vực sâu. Ảnh: Ngọc Hùng

Bà Liễu kể lại giây phút chứng kiến chiếc xe lao xuống vực sâu. Ảnh: Ngọc Hùng

May mắn hơn, bà Lê Thị Bạch Tuyết (65 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là một trong số ít nạn nhân không bị gì sau vụ tai nạn. Đang ngồi ở hành lang Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong gọi điện cho người than, bà Tuyết kể: "Tôi ngồi ở hàng ghé thứ 5, khi xe chuẩn bị vào khúc cua cùi chỏ mọi người nghe tiếng lốp xe phía trước bị nổ, xe không thắng được nữa. Lúc đó, tài xế còn tĩnh táo, trấn an mọi người bình tĩnh để kèm cho xe xuống, hy vọng qua được dốc nhưng tài xế vừa dứt lời thì chiếc xe đã lao thẳng xuống vực".

"Xe trượt dài rồi nghiêng, cửa xe bị đè cứng không có lối thoát nên mọi người rất hoảng loạn. Sau đó, tài xế đập bể toàn bộ kính phía trước cabin, để mọi người thoát ra. Rất may chiếc xe chỉ trượt xuống gặp tảng đá dừng lại, nếu lật thêm 1 vòng thì cả xe đi hết rồi", bà Tuyết nhớ lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban ATGT tỉnh đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viện nạn nhân không may gặp nạn. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban ATGT tỉnh đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viện nạn nhân không may gặp nạn. Ảnh: N.H

Cũng theo bà Tuyết, đoàn có 45 người, cùng với 2 tài xế, phụ xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương ngày 27/6, đi du lịch lên Măng Đen (Kon Tum), Gia Lai). Đến 10h sáng nay thì ghé vào khu du lịch Tà Đùng để thăm quan. Đến khoảng 11h30, cả đoàn ăn trưa và rời Tà Đùng trở về lại Bình Dương. Sau khi lên xe đi được khoảng 30 phút thì gặp nạn.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 13h30 ngày 1/7, tại Km 183+800, quốc lộ 28 (thuộc, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) xe ô tô khách BKS 61B-029.73 do tài xế Nguyễn Minh Hoài (50 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển chở trên xe 45 hành khách lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đắk Nông. Khi xe khách chạy đến địa điểm trên, bất ngờ mất lái lao vào lan can bên phải đường rồi lao xuống ta luy âm lật nghiêng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Hậu quả, làm hai người bị thương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để điều trị. Ngoài ra, còn hàng chục người khác bị thương nhẹ, bị trầy xước và được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong kiểm tra sức khỏe.

Trong số các nạn nhân được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông điều trị, hiện còn Nguyễn Thị Bông (79 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) bị gãy xương nhưng đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị tại Khoa cấp cứu. Các nạn nhân khác, sau khi thăm khám, kiểm tra sức khỏe đã xuất viện.

Ngọc Hùng

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/vu-lat-xe-khach-o-dak-nong-chi-co-may-man-moi-nguoi-moi-song-sot-192240701204614151.htm
Zalo