Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Tang lễ đau lòng của một gia đình mất 4 người thân
Lễ tang 4 nạn nhân trong cùng gia đình sau tai nạn lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến cả khu phố ngập trong nước mắt.
Sáng 20/7, bầu không khí đau thương phủ kín một khu phố khi lễ tang của 4 nạn nhân trong cùng một gia đình diễn ra sau vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long. Mùi hương nghi ngút, tiếng khóc nghẹn ngào gọi tên người thân vang lên trong tuyệt vọng khiến ai có mặt cũng không khỏi xót xa.
4 nạn nhân xấu số là người thân bên gia đình em gái ông Đinh Văn Chiến – cha của anh Đinh Đức Hiệp, hành khách may mắn sống sót trên chuyến tàu định mệnh. Được biết, hôm đó gia đình ông Chiến có 8 người cùng đi du lịch, gồm 3 người nhà ông (vợ, con trai và bạn gái của con trai) cùng 5 người phía bên gia đình em gái.

Họ hàng và hàng xóm để chia sẻ, hỗ trợ gia đình. (Ảnh VietNamNet)
Ông Chiến kể lại, chỉ 10 phút trước khi cơn lốc xảy ra, ông đã linh cảm chẳng lành nên gọi cho con trai dặn quay tàu về. Tuy nhiên, con ông báo tàu đã ra khơi, không thể quay lại và người lái tàu cũng bảo cứ tiếp tục hành trình. Ông Chiến lúc đó đang làm việc tại Hà Khánh, chứng kiến cơn giông dữ dội, mưa đá và sét đánh cháy cả sườn núi nhưng ở khu vực vịnh thì vẫn yên ắng.
Khi tàu bị lật, con trai ông là anh Đinh Đức Hiệp đã có những hành động đầy dũng cảm. Không chỉ tự cứu mình và mẹ, Hiệp còn lao vào vùng nước xoáy, liên tục lặn xuống tìm người thân và các hành khách khác. Anh đưa mẹ lên vùng an toàn thở oxy, sau đó đập vỡ cửa kính thoát hiểm và cứu thêm nhiều người.
Ông Chiến xúc động kể: “Hiệp cứu được 3 người. Có người ban đầu còn sống nhưng sau thì mất. Nó buộc thi thể vào thuyền rồi lặn tiếp. Bạn gái của Hiệp là người cuối cùng được kéo lên, nhưng dù cố gắng hô hấp nhân tạo, cũng không qua khỏi”.
Sau sự việc, Hiệp bị thương và đang được theo dõi tại bệnh viện. Ngoài chấn thương thể chất, anh còn mang nỗi đau tinh thần quá lớn vì mất đi người yêu và nhiều người thân cùng lúc.

Ông Chiến chăm sóc vợ tại bệnh viện. (Ảnh VietNamNet)
Ông Chiến cho biết cả đêm định mệnh đó, gia đình chia nhau túc trực tại bệnh viện và các điểm cứu nạn: “Hiệp không ngủ suốt đêm. Tôi cũng không về nhà, mới sáng nay chạy qua thắp nén nhang cho T. (bạn gái của Hiệp) rồi lại vội quay về”.
Tính đến sáng 20/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 35 thi thể, cứu sống 10 người và vẫn đang tích cực tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích. Thảm kịch xảy ra quá đột ngột, để lại nỗi mất mát không gì bù đắp cho những gia đình nạn nhân và dư âm đau thương trong lòng người dân cả nước.


Trước đó, các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi tàu bị lật ở vịnh Hạ Long. (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh)