Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Nghĩa tình người làm du lịch giữa những đau thương
Nhóm những người làm du lịch ở Hạ Long đã cùng nhau hỗ trợ thân nhân người gặp nạn trong vụ lật tàu từ chỗ ăn, nghỉ cho đến đi lại.
Chiều 19-7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (BKS QN-7105) bất ngờ bị lật khi đang chở khách tham quan vịnh Hạ Long khiến 35 người tử vong, thi thể đã được tìm thấy. Hiện còn 4 người mất tích, lực lượng chức năng đang dốc toàn lực để tìm kiếm với hy vọng mong manh.
Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã huy động mọi lực lượng để tìm kiếm, hỗ trợ thân nhân các nạn nhân về nhận dạng, lo hậu sự.
Giữa muôn vàn đau thương ấy, những ngọn lửa ấm nồng của tình người đã được nhóm lên.
Từ chỗ ăn, nghỉ đến phương tiện đi lại..., tất cả đều được những người làm du lịch ở Hạ Long chu toàn cho thân nhân các nạn nhân.
Trong những ngày này, một nhóm những người làm du lịch tại Hạ Long đã lặng lẽ chung tay giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Từ chỗ ăn, nghỉ đến phương tiện đi lại..., tất cả đều được họ xoay xở, lo liệu chu toàn nhất có thể cho thân nhân các nạn nhân.
Chị Nguyễn Thị Hậu, một người làm du lịch ở Quảng Ninh, nghẹn ngào chia sẻ: “Biết tin, ai cũng đau xót. Không ai muốn điều đó xảy ra. Nhưng trong lúc tang thương như thế, chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để thân nhân người bị nạn bớt đi chút khổ cực, đỡ đơn độc khi về đây nhận người thân".
Tối 19-7, nhóm của chị Hậu đã vội vã thống kê những phòng nghỉ còn trống để nhường cho người nhà các nạn nhân. Họ nấu cơm, chuẩn bị xe đưa đón các gia đình từ điểm lưu trú đến nơi tiếp nhận thi thể, hay chờ tin tức người thân còn mất tích.

Thân nhân người gặp nạn trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long được hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ, xe đi lại. Ảnh: XUÂN NGUYỄN
Chia sẻ về việc làm này, chị Hậu nói: “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã rất xót xa và mong muốn phải làm một điều gì đó hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Chúng tôi tìm phòng còn trống để họ nghỉ qua đêm, sáng nay đón mọi người di chuyển đến nhà tang lễ hoặc ra bến cảng, cùng với đó là hỗ trợ các bữa ăn trong cả ngày”.
Theo chị Hậu, việc hỗ trợ gia đình các nạn nhân được thực hiện cho đến khi lực lượng chức năng kết thúc việc tìm kiếm và bàn giao các nạn nhân về gia đình lo hậu sự.
Em Nguyễn Minh Quân (ngụ Hà Nội), người thân của một nạn nhân trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của những người làm du lịch ở Quảng Ninh.
"Là người nhà của nạn nhân thiệt mạng, tất cả chúng tôi đều rất suy sụp. Nhưng ở đây, chúng tôi cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ, động viên của người dân Quảng Ninh, giúp chúng tôi phần nào cảm thấy được an ủi, thấy rất cảm động" - Quân chia sẻ.

Con tàu du lịch gặp nạn hôm 19-7. Ảnh: CTV
Lúc 14 giờ 10 chiều nay (20-7), thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về vụ việc lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.
Tổng cộng đã huy động gần 1.000 người, hơn 100 phương tiện tàu, xuồng và các thiết bị lặn chuyên dụng từ nhiều đơn vị cùng nhiều doanh nghiệp, ngư dân địa phương tình nguyện hỗ trợ tìm kiếm.
Tỉnh cũng lập Sở Chỉ huy gồm Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Đến 1 giờ 40 ngày 20-7, các lực lượng chức năng trục vớt được tầu và tìm thấy 45/49 người (10 người sống và 35 người đã tử vong), còn 4 người mất tích chưa tìm thấy.