Vụ lật tàu ở Hạ Long: Người thân khóc nấc nhận thi thể các nạn nhân
Nhiều người thân túc trực suốt đêm tại nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) để nhận thi thể nạn nhân vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long.

Sau khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58 được trục vớt và lai dắt vào bờ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm các thi thể mắc kẹt dưới thân tàu, nâng tổng số người thiệt mạng lên 37. Những người may mắn sống sót phần lớn được đưa về nhà, trong khi người thân của những nạn nhân xấu số vẫn túc trực tại nhà tang lễ bệnh viện, chờ nhận thi thể người thân trong đau đớn.

Rạng sáng 20/7, khuôn viên nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) rất đông người nhà nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.

Họ kiên nhẫn chờ đợi từ đêm qua đến sáng nay, mong ngóng thông tin từ đội cứu hộ.

Nỗi đau không giấu nổi trên từng khuôn mặt, không ít gia đình đi cả nhà du lịch, giờ chỉ còn vài người sống sót.


Thi thể các nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy.

Nhiều người nhà không thể đứng vững khi nhận được thông báo về danh tính nạn nhân xấu số.

Trước đó, trưa 19/7, tàu Vịnh Xanh 58, còn gọi là Wonder Sea, xuất bến từ cảng Tuần Châu, chở 48 du khách cùng 5 thuyền viên, thực hiện hành trình tham quan các điểm nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long.

Khi di chuyển đến khu vực đông hang Đầu Gỗ vào khoảng 13h30, tàu bất ngờ gặp giông lốc mạnh, trời đang nắng bỗng tối sầm, kèm theo mưa đá, sấm sét. Chỉ trong ít phút, gió mạnh quật đổ, đẩy con tàu dài 24 m, trọng tải 12 tấn lật úp, toàn bộ du khách và thuyền viên rơi xuống biển.

Đến 7h hôm nay (20/7), vẫn còn 5 người mất tích, các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm.