'Vũ khí' khiến cụ ông 102 tuổi 'cưa đổ' tim cụ bà 85
Cụ ông 102 tuổi ở viện dưỡng lão Vũ Hán 'cưa đổ' cụ bà 85 bằng thư pháp, sáo hulusi và trái tim trẻ trung, viết nên chuyện tình tuổi già đầy cảm hứng.
Được mệnh danh là “ngôi sao” của viện, cụ Jiang có lối sống điều độ, tâm hồn trẻ trung và trí tuệ minh mẫn. Mỗi ngày của ông được sắp xếp bài bản với 13 hoạt động, từ tập thể dục sáng, luyện thư pháp, chơi nhạc đến uống trà chiều. Phòng riêng của ông giống như một thư phòng thu nhỏ với đầy đủ sách, tranh vẽ và các nhạc cụ truyền thống, trong đó có cây sáo bầu hulusi mà ông chơi điêu luyện. Gần đây, ông còn bắt đầu học thêm piano.
Không chỉ nổi bật trong đời thường, cụ ông từng hóa thân thành người lính thổi kèn trong một video ngắn do viện sản xuất. Đoạn clip lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 16 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt yêu thích, khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi thán phục trước sự minh mẫn và nghệ thuật biểu diễn của ông ở tuổi trăm lẻ hai.
Chính trong môi trường sinh hoạt ấy, cụ bà Zhang – người phụ nữ khéo tay với tài làm hoa lưới lụa tinh xảo – đã bị thu hút bởi sự tài hoa và lối sống tích cực của ông Jiang. Họ gặp nhau trong một buổi sinh hoạt chung và nhanh chóng tìm được sự đồng điệu. “Hai người đánh giá rất cao tài năng của nhau, tính cách lại hợp nên dần trở nên gắn bó”, một nhân viên viện dưỡng lão chia sẻ.

Cụ ông 102 tuổi chinh phục cụ bà 85 bằng thư pháp và âm nhạc. Ảnh Vietnamnet
Từ đó, viện dưỡng lão thường xuyên chứng kiến hình ảnh hai cụ sánh bước trong khuôn viên, cùng nhau tập thể dục, biểu diễn kinh kịch hay ông Jiang thổi sáo, bà Zhang ngồi bên khe khẽ hát theo. Mối quan hệ giản dị nhưng sâu đậm ấy khiến nhiều người cảm động.
Ban đầu, họ e ngại con cháu sẽ phản đối, nhưng trái lại, gia đình hai bên hoàn toàn ủng hộ. Con trai bà Zhang chia sẻ: “Chỉ cần mẹ hạnh phúc, chúng tôi đều thấy vui”.
Tình yêu muộn màng nhưng trọn vẹn này còn mang đến lợi ích thiết thực: sức khỏe của cụ ông Jiang cải thiện rõ rệt từ ngày có người bầu bạn. Cả hai san sẻ từng điều nhỏ trong cuộc sống – bà Zhang giúp ông gấp quần áo, ông Jiang viết thư pháp trang trí cho các tác phẩm thủ công của bà.
“Gặp được bà Zhang là duyên phận”, ông Jiang nói. “Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau và không còn cảm thấy cô đơn”.
Mối tình xưa nay hiếm của hai cụ già không chỉ khiến cư dân viện dưỡng lão ngưỡng mộ mà còn lan tỏa trên mạng xã hội như một thông điệp tích cực về tình yêu và sự đồng hành tuổi già. Một người dùng mạng bình luận: “Nụ cười của hai cụ còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào”, người khác viết: “Tôi ước sau này già đi cũng có người bên cạnh như vậy”.