Vụ giết người, giấu thi thể dưới ao chấn động ở Nghệ An: Kẻ thủ ác khai hành vi phạm tội, tiết lộ nguyên nhân bi kịch
Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo khai, vì nghĩ bị hại khinh thường, sỉ nhục, xúc phạm vợ mình nên đã có hành vi bộc phát.
Báo Dân Trí đưa tin, này 5/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thanh (SN 2004, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.
Liên quan đến vụ việc này, vợ của Thanh là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2004) bị truy tố ra trước tòa án để xét xử về tội Che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, ngày 17/1, vợ chồng Thanh đến nhà ông T.V.D. (SN 1970, trú tại xã Anh Sơn, Nghệ An) để vay tiền nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận về việc vay mượn.Trên đường trở về, Kim Anh kể với chồng là ông D. có hành vi xô đẩy nhưng “chưa làm được gì”. Đến 16h30 cùng ngày, Thanh nói với vợ sẽ đến nhà ông D. để nói chuyện.

Tại nhà ông D., 2 người đàn ông ngồi uống rượu với nhau. Nhiều lần gọi chồng về không được, Kim Anh bảo em chồng là Nguyễn Văn Chiến (SN 2010) đến nhà ông D. đưa anh về.
Sau khi nhậu với ông D., Thanh bê mâm vào bếp. Người đàn ông này lấy dao đi đến phía sau ông D. chém liên tiếp vào đầu, gáy chủ nhà khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Thấy anh trai chém ông D., Chiến hoảng sợ bỏ chạy thì bị Thanh giữ lại, chửi mắng, đe dọa, đồng thời yêu cầu em trai đưa thi thể chủ nhà đi phi tang.
Thanh và Chiến dùng gạch, khung sắt để dìm thi thể ông D. xuống ao cá sau nhà, thu dọn hiện trường và bỏ về.
Thanh nói với vợ hành vi của mình, đồng thời yêu cầu không được tiết lộ với ai.
Ngày 19/1, người thân ông D. phát hiện nạn nhân biến mất nên trình báo công an. Cơ quan chức năng sau đó tìm thấy ông D. dưới ao.
Cơ quan chức năng triệu tập Thanh, Kim Anh và Chiến. Biết hành vi của mình không thể che giấu, Nguyễn Văn Thanh xin đầu thú. Lúc này, Kim Anh và Chiến mới khai thông tin liên quan đến vụ việc.
Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo khai, vì nghĩ bị hại khinh thường, sỉ nhục, xúc phạm vợ mình nên đã có hành vi bộc phát. Sau khi gây án, lo sợ bị phát hiện nên bị cáo đã giấu thi thể ông D. dưới ao.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh gửi lời xin lỗi đến bị hại và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt có cơ hội về làm lại cuộc đời.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thanh tử hình về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh 24 tháng tù cho hưởng án treo về tội Che giấu tội phạm. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng; cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho con út 11 tuổi cho đến khi 18 tuổi.
Nguyễn Văn Chiến đã phạm tội Che giấu tội phạm nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội Chiến mới 15 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an đã giao Chiến cho UBND xã Long Sơn để áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.