Vụ chồng khóc nức nở khi vợ bị lũ cuốn trước mắt: Không có phép màu cho người vợ

Thi thể người vợ đã được tìm thấy khi nước lũ rút, cách vị trí gặp nạn không xa.

Sáng 28/9, xác nhận với báo Công Lý, UBND phường An Cựu (TP. Huế) thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hóa) - nạn nhân bị nước cuốn mất tích vào chiều 27/9.

Ngay sau khi phát hiện, các cơ quan chức năng tiến hành vớt thi thể, hoàn tất thủ tục cần thiết và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Đội xe 0 đồng TP. Huế đã tiếp nhận và hỗ trợ phương tiện đưa thi thể chị H. về quê.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm 27/9. Ảnh: báo Công Lý

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân trong đêm 27/9. Ảnh: báo Công Lý

Trong đêm 27/9, sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Đến rạng sáng 28/9, thi thể chị H. được người dân phát hiện khi nước đã rút, nằm cách vị trí gặp nạn không xa.

Trước đó, người chồng bật khóc nức nở khi bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn trôi. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Đội 0 đồng SOS 75 Huế

Thông tin trên tờ SK&ĐS, khoảng 15h ngày 27/9, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) và chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hóa; hiện thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe để về quê.

Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. bị trượt chân ngã rồi bị dòng nước cuốn trôi.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

(Tổng hợp)

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/vu-chong-khoc-nuc-no-khi-vo-bi-lu-cuon-truoc-mat-khong-co-phep-mau-202509280910489908.html