Vụ 'bênh mẹ mà phạm tội': Tòa quyết định trả hồ sơ điều tra lại
TAND tỉnh Long An đã quyết định trả hồ sơ, điều tra lại từ đầu vì còn có nhiều tình tiết cần được làm rõ trong vụ 'bênh mẹ mà phạm tội'.

Tòa quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ "bênh mẹ mà phạm tội". Ảnh: Đ.T.H
Sáng 26/6, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND tỉnh Long An đã quyết định tuyên trả hồ sơ, điều tra lại từ đầu vụ án 'Cố ý gây thương tích".
"Xét thấy các lời khai còn mâu thuẫn nhau, cấp sơ thẩm chưa thu thập, điều tra đầy đủ chứng cứ để có căn cứ đánh giá vụ án một cách khách quan, toàn diện; cấp phúc thẩm không thể khắc phục được", vì vậy HĐXX cấp phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án cấp sơ thẩm của TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trả hồ sơ để điều tra lại từ đầu theo đề nghị của Viện KSND tỉnh Long An.
"Do bản án sơ thẩm bị tuyên hủy nên không xem xét đến kháng cáo của các bị cáo", Tòa phúc thẩm tuyên án.

Bà Lê Thị T. và 2 con trai tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Đ.T.H
* Theo cáo trạng, sáng ngày 20/2/2023, bà Phan Thị H. đẩy xe tới vỉa hè phía trước 1 cửa hàng tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để bán. Lúc đó bà Lê Thị T. đã để xe bán nước trước cửa hàng này tới nói bà H. phải đẩy xe đi. Cả hai sau đó đã mâu thuẫn, cự cãi nhau.
Lê Đào Trung Thái Sang, là con ruột của bà Lê Thị T., nghe tin mẹ bị đánh thì chạy tới, rồi mâu thuẫn với bà Phan Thị H. Khi ông Phan Công H. là chồng của bà Lê Thị H. tới can ngăn rồi đưa vợ về thì Sang không đồng ý, rồi điện thoại cho Phạm Hoàng Khanh là anh em cùng mẹ khác cha tới. Khanh hỏi Sang là ai đã đánh bà T. thì Sang chỉ vào ông Phan Công H.
Khanh đã đi bộ tới, dùng tay phải đánh vào mặt ông H. 1 cái. Còn Sang cũng xông vào đánh ông H. vào mặt 1 cái. Ông H. đã té ngã quỳ gối, mặt hướng xuống mặt đường cách Sang 1 mét. Sau đó Sang dùng chân phải đá từ dưới lên trúng vào mặt ông H. 1 cái khiến ông H. té ngã ngừa, đầu đập xuống đường. Ông H. bị chấn thương đầu, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại nhiều bệnh viện và tử vong vào ngày 5/11/2023. Một tuần sau khi ông H. mất, công an tổ chức giám định.
Phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 2/2025, TAND huyện Bến Lức tuyên Lê Đào Trung Thái Sang 6 năm tù, Phạm Hoàng Khanh là 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Cả Sang và Khanh đều có kháng cáo xin giảm nhẹ.
Phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 12/6/2025, bị cáo Phạm Hoàng Khanh khai do không hiểu biết pháp luật nên trước đây xin giảm nhẹ, giờ đổi nội dung kháng cáo thành kêu oan. Khanh khai rằng tới nơi thấy mẹ đầu óc bù xù nên đã hỏi Sang ai đánh mẹ thì Sang chỉ ông H. Khanh sau đó đã tới và tát ông H. 1 cái vào má bên phải. Bị cáo Khanh nói hành vi đánh ông H. là sai nhưng chỉ tát ông H. có 1 cái, không thể gây ra cái chết của ông H.
Ngay khi xảy ra sự việc, Khanh đã chở vợ chồng ông H. tới bệnh viện khám và chi trả các chi phí điều trị. Tính tới thời điểm này đã bồi thường tất cả 780 triệu đồng cho gia đình ông Phan Công H.
Bà Phan Thị H., vợ ông H., cũng cho biết tại tòa là Khanh đánh ông H. 1 cái sau khi Sang đã đánh ông H. 1 cái. Lời khai trước đó, bà Phan Thị H. cho biết cả hai cùng xông vào đánh ông H. Tại tòa, bà Phan Thị H. cũng xác định trước đó chồng bà có bị tai nạn té xe, nhưng vì thời gian đã lâu nên không nhớ chính xác thời điểm nào.
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Hoàng Khanh, khi vừa kết thúc phiên phúc thẩm đã trả lời phỏng vấn của PV Báo Phụ nữ Việt Nam: "Bị cáo Khanh chỉ vì nông nổi trong giây phút nóng giận khi thấy mẹ mình bị đánh trước đã đưa cánh tay thương tật của mình tát vào mặt bị hại duy nhất một cái không gây thương tích, rồi quay ra can gián cuộc cự cãi giữa hai người phụ nữ; luôn một mực khẳng định không có ý gây thương tích hoặc mong muốn tước đoạt mạng sống của ai. Cái tát trong cuộc xô xát đau lòng ấy, đến nay, không đủ cơ sở vững chắc để quy kết là nguyên nhân gây ra cái chết của bị hại. Và càng không đủ chứng cứ để một người hoàn toàn bị động, chỉ có mặt thoáng qua trong cuộc ẩu đả, bị quy buộc vào trường hợp đồng phạm với hành vi của người khác đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi tin, không phải lúc nào bản án nghiêm khắc mới là công lý; không phải lầm lỗi nào cũng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Có những phiên tòa, sự cảm thông và thấu hiểu mới là bản án có giá trị thuyết phục lòng người nhất".
Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ án này.