Vụ bé gái 13 tuổi bị ông bà bạo hành ở Thái Nguyên: Lời tâm sự xót xa của bà ngoại
Sau 'cơn ác mộng' bị ông bà bạo hành, bé gái 13 tuổi P.A. phải sống nhờ nhà dì ruột, trong khi chị em song sinh đối mặt nguy cơ mù vĩnh viễn. Bà ngoại nghẹn ngào kể lại nỗi đau và những khó khăn chồng chất trong gia đình.

Các vết bầm tím trên cơ thể cháu P.A. thời điểm bị đánh.
Liên quan đến vụ bé gái P.A. (13 tuổi) bị ông bà bạo hành tại phường Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên), ngày 26/11, trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Hứa Thị Ban (55 tuổi, bà ngoại cháu P.A.) cho biết, cháu P.A. đã xuất viện, hiện đang ở nhờ nhà dì ruột.
Theo bà Ban, người dì ruột của cháu P.A. (tức con gái bà Ban) hiện đang học lớp 12, sống cùng bố (chồng cũ của bà Ban).
Trong khi đó, mẹ cháu P.A. đang làm thủ tục để chuyển cháu D.A. (chị em song sinh với P.A.) xuống Hà Nội phẫu thuật mắt do tình trạng bệnh nặng, có nguy cơ mù vĩnh viễn.
“Sau khi hoàn tất thủ tục cho cháu D.A., mẹ cháu sẽ đưa cả 2 cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội vì hoàn cảnh của mẹ các cháu không thể chăm sóc được. Bản thân tôi cũng rất khó khăn…”, bà Ban nói.

Sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện, cháu P.A. đã được trở về
Theo lời kể của bà Ban, nhiều chục năm trước, bà kết hôn và sinh được 2 người con là chị T. và anh C. Sau khi chia tay người chồng đầu, bà tiếp tục kết hôn với một người đàn ông khác và sinh được 1 người con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ. Sau đó, bà về chung sống với một người đàn ông khác.
Nói về hoàn cảnh của chị T., bà Ban cho biết, T. có 4 người con với 3 người đàn ông khác nhau. Trong đó, người con trai cả của chị T. (15 tuổi) hiện đang ở cùng bà Ban.
“Vừa rồi cháu thi cấp 3 nhưng không đỗ, tôi cũng lo cho cháu đi học trung cấp nghề. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa rồi, cháu bị lũ cuốn trôi mất xe nên không thể đi học được. Nhà trường cũng gọi điện động viên gia đình mua xe mới cho cháu đi học nhưng gia đình tôi khó khăn quá, chẳng biết xoay đâu ra tiền mua xe. Nhìn cháu đang tuổi ăn, tuổi học mà không được đi học cũng xót xa lắm nhưng chẳng biết làm sao…”, bà Ban tâm sự.
Theo bà Ban, cháu là con trai cả của T. với người chồng đầu tiên, nhưng hiện không ai biết bố của cháu đang ở đâu.
Năm 2012, chị T. kết hôn với người chồng thứ hai và sinh được hai cháu P.A. và D.A. Sau vài năm chung sống, cả hai ly hôn. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai cháu P.A. và D.A. được gửi cho bà nội chăm sóc.
Tiếp đó, chị T. kết hôn với một người đàn ông khác và sinh thêm một bé gái. Hiện hai mẹ con đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
“Trước khi xảy ra sự việc cháu P.A. bị bà nội bạo hành, không ai liên lạc được với bố đẻ của các cháu. Sau khi sự việc được báo chí và mạng xã hội đăng tải, cũng không thấy người bố này liên lạc. Thương các cháu quá mà bất lực…”, bà Ban chia sẻ.
* Như PNVN đã đưa tin, ngày 19/11, Công an phường Linh Sơn nhận trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) về việc con gái chị bị bạo hành. Theo kết quả điều tra bước đầu, cháu P.A. sinh sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Lương Quốc Trung (chồng thứ 2 bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (anh trai của bà Hằng).
Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16/11, cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A.
Do bị đánh quá đau, cháu P.A buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại; bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về, ông Thành vặn tay phải của cháu P.A yêu cầu cháu trả lại tiền bà nội, tuy nhiên do bản thân không lấy trộm số tiền đó nên cháu không trả lời được.


Vật dụng các đối tượng dùng để đánh cháu P.A đã bị công an thu giữ
Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, cả 2 người tiếp tục đánh cháu, ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A và ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Sau đó, cháu P.A đã vùng thoát ra chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.
Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1969, Lương Quốc Trung, sinh năm 1971 và Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1965 cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.


Các đối tượng bị khởi tố
3 đối tượng này là nghi phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu của mình là cháu P.A, ngày 16/11/2025 tại phường Linh Sơn. Hậu quả làm cháu bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu P.A là 5%.
Đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đối tượng Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy.

































