Vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh 2025-2026: M.U trở lại cuộc đua vô địch
Các trận đấu diễn ra vào tối 25-10 và rạng sáng 26-10 thuộc vòng 9 Giải Ngoại hạng Anh đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi hàng loạt đội bóng được đánh giá cao hơn đều lần lượt 'ngã ngựa'.

MU đánh bại Brighton với tỷ số 4-2.
Đừng vội loại “Quỷ đỏ” khỏi cuộc đua vô địch
Cách đây 5 vòng đấu, nếu nhận định M.U sẽ tham gia vào cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh là viễn tưởng, khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Amorim đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng, thì ở thời điểm hiện tại mọi chuyện đã xoay chuyển hoàn toàn.
Tại vòng 9, sau chiến thắng ấn tượng tại Anfield, M.U trở về sân nhà Old Trafford đón tiếp Brighton, đối thủ kỵ rơ với họ trong nhiều năm trở lại đây. Trước trận đấu, “Bầy mòng biển” được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ chuỗi 6 trận thắng trong 7 lần đụng độ gần nhất với “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, trận đấu trên sân Old Trafford vào tối thứ Bảy (25-10) đã khép lại với kịch bản hoàn toàn khác. M.U là đội thi đấu vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, lần lượt Cunha, Casemiro và Mbuemo lập công giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 3-0 sau 60 phút thi đấu. Mọi nỗ lực của đội khách giúp họ tìm được 2 bàn gỡ do công của Welbeck và Kostoulas, nhưng Mbuemo đã hoàn tất cú đúp giúp “Quỷ đỏ” khép lại trận đấu với chiến thắng 4-2.
Chiến thắng này không chỉ giúp M.U có lần đầu thắng 3 trận liên tiếp dưới thời HLV Amorim tại Giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, chuỗi trận ấn tượng khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ cần nhận định lại sức mạnh của M.U và sẽ là thiếu sót lớn nếu sớm gạch tên họ ra khỏi cuộc đua vô địch. Đến thời điểm hiện tại, sau 9 vòng, M.U đã đụng độ 4/5 đại diện mạnh nhất của nhóm “Big 6” và chỉ còn phải đối đầu với Tottenham trong phần còn lại của lượt đi. Ngoài việc gặp Spurs ở vòng 11, các trận đấu còn lại cho đến vòng 16 của M.U đều chỉ phải đụng độ các đối thủ không được đánh giá cao như: Nottingham, Everton, West Ham, Wolverhampton. Lịch thi đấu dễ thở có thể giúp M.U tăng tốc và bay cao hơn trên bảng xếp hạng trong thời gian tới.
Liverpool và Chelsea cùng gây thất vọng
Trong khi M.U thăng hoa thì Chelsea và Liverpool lại lần lượt gây thất vọng tại vòng đấu này.
Trên sân nhà, đoàn quân của HLV Enzo Maresca chỉ phải đụng độ tân binh của giải là Sunderland và thậm chí có bàn thắng ở phút thứ 4 nhờ công của Garnacho, nhưng sau 90 phút thi đấu thì 3 điểm lại thuộc về đội khách. Những cầu thủ lập công cho Sunderland bao gồm: Isidor (phút 22) và Talbi (phút 90+3).
Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Regis Le Bris đã giúp họ bay cao trên bảng xếp hạng; cụ thể Sunderland tạm thời xếp hạng 2 cho đến khi các trận đấu diễn ra vào tối 26-10 khép lại. Có thể thấy, khoản tiền khổng lồ lên đến 130 triệu euro mà Sunderland bỏ ra để nâng cấp đội hình trong mùa hè vừa qua đã phát huy tác dụng. “Mèo đen” đang tiến rất gần đến tấm vé trụ hạng, thậm chí là tấm vé dự Cúp châu Âu nếu như tiếp tục giữ vững được phong độ vừa qua.
Còn với Liverpool, có vẻ như chiến thắng tại UEFA Champions League giữa tuần qua chưa thể khiến họ lấy lại được tinh thần và phong độ thi đấu. Nhà đương kim vô địch tiếp tục thể hiện màn trình diễn thiếu sức sống trước Brentford. Hậu quả là Liverpool có trận thua thứ 4 liên tiếp tại Giải Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, trận thua Brentford là thất bại thứ 5 liên tiếp của Liverpool tại London trong khuôn khổ Premier League, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử đội bóng. Chuỗi trận thua tại London của Liverpool bao gồm: thua Fulham 2-3, thua Chelsea 1-3 (2 trận ở cuối mùa trước), thua Crystal Palace 1-2, thua Chelsea 1-2 và mới nhất là để thua Brentford 2-3. Trận thua trước Brentford không chỉ là một cú sốc với người hâm mộ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về phong độ và chiến thuật của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot.































