Vòng 2 V-League 2025/26: Tăng độ khó cho tân binh

Những kết quả gây bất ngờ từ 2 tân binh ở vòng 1 là lời cảnh tỉnh để các CLB bước vào vòng 2 V-League 2025/26 với thái độ thận trọng hơn. Hơn nữa, đối thủ của Ninh Bình FC và PVF- CAND cũng cứng cựa hơn nhiều so với trận ra quân.

Ninh Bình FC (áo sẫm) gặp thử thách lớn hơn là người hàng xóm Đ. Thanh Hóa.

Ninh Bình FC (áo sẫm) gặp thử thách lớn hơn là người hàng xóm Đ. Thanh Hóa.

Sau thắng lợi 3-1 ngay trên sân khách trước H. Hà Tĩnh ở trận ra quân, Ninh Bình FC phấn khởi mở cửa sân nhà trong trận đón tiếp hàng xóm Đ. Thanh Hóa. Rõ ràng, dù tăng cường rầm rộ về lực lượng, đội bóng của Hoàng Đức vẫn e dè trước đối thủ này và cần sự "trợ giúp" từ cổ động viên, nhất là ngày khai trương sân bóng vừa được nâng cấp.

Nếu đội khách cứ đá như trận gặp SHB Đà Nẵng, Ninh Bình FC không khó để có chiến thắng thứ 2 "rửa" sân. Nhưng một khi Đ. Thanh Hóa đã bị "đánh động", họ bao giờ cũng là đối thủ khó chơi bậc nhất V-League, huống hồ là một đội bóng "chân ước chân ráo" như Ninh Bình FC.

Trong một trận cầu khó đoán, kinh nghiệm của Hoàng Đức, Châu Ngọc Quang, Đỗ Thanh Thịnh, Đức Chiến, Mạch Ngọc Hà, Đặng Văn Lâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình chủ nhà. Phía bên kia là Quế Ngọc Hải, Lê Quốc Phương, Doãn Ngọc Tân, Lê Văn Thắng. Cũng xét về khía cạnh này, ngoại binh Đ. Thanh Hóa có lợi thế hơn về thâm niên V-League trong khi ngoại binh chủ nhà vừa mới làm quen sân cỏ Việt.

Dự đoán thầy trò HLV Castano Gerard sẽ có một trận đấu khó, dù có lợi thế sân nhà.

Tân binh còn lại, PVF- CAND sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách ở Lạch Tray, chảo lửa có thể nuốt chửng các đại gia. 3 điểm trước SLNA tạo hưng phấn rất rõ ở các học trò HLV Thạch Bảo Khanh, nhưng Mpande rõ hơn ai hết sức mạnh hữu hình của đội bóng cũ trên sân nhà. Hơn thế nữa, dưới vẻ mặt đăm chiêu của mình, ít ai đoán HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đưa ra những quyết định, chiến thuật, nhân sự nào.

Ở trận ra quân, tuy làm khách tại Thiên Trường, một chảo lửa không kém Lạch Tray, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến đương kim vô địch Nam Định xất bất xang bang. Nếu không vì bất lực trước "cây sào" Kyle Hudlin, CLB Hải Phòng đã không rời Thiên Trường với cảnh trắng tay. Và cũng chính vì không có điểm ở trận ra quân, mọi quyết tâm của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ dồn vào trận đấu này, trong trận đầu tiên ra mắt khán giả nhà ở mùa giải mới.

Trong bối cảnh ấy, 1 điểm có được khi rời Hải Phòng đã là thành công của PVF- CAND.

Vòng 2 dự báo cũng sẽ có những cơn "thịnh nộ" của những đội thất bại, và trớ trêu có những cặp đấu "đồng cảnh" nhưng không thể "tương lân". Hà Nội FC gặp HAGL là cặp đấu như thế. Á quân V-League 2024/25 vừa thua đội bóng họ chưa từng thua Công an TPHCM, và lòng tự ái bị đụng chạm kinh khủng. HAGL thì khác, họ đón nhận trận thua 0-3 trước một đội bóng khác của TPHCM là Becamex TPHCM một cách "tâm phục khẩu phục" không một lời bào chữa. Đội bóng dưới trướng HLV Lê Quang Trãi đã xáo trộn quá nhiều và chẳng còn là "khắc tinh" của Hà Nội FC nữa, vì vậy khó có cửa kiếm điểm ở cuộc chám trán sắp tới.

Trên sân Vinh, SLNA sẽ đối đầu Nam Định hùng mạnh và có thể sẽ hài lòng với 1 điểm nếu có thể; H. Hà Tĩnh hành quân đến sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng tìm kiếm những điểm số đầu tiên sau thất bại muối mặt trước tân binh Ninh Bình FC, nhưng e không dễ bởi chủ nhà cũng muốn tích điểm trước khi đối đầu với những đội bóng mạnh khác; Công an Hà Nội sau thất bại cay đắng trước BG Pathum United ở Shopee Cup mùa 2025/26 đến làm khách sân Gò Đậu liệu có thành công với mục tiêu bám đuổi nhóm đầu bảng khi tinh thần của đội chủ nhà Becamex TPHCM đang lên cao độ?

Nhìn tổng thể, có vẻ các đội chủ nhà đang chiếm lợi thế chút ít ở vòng 2 này, và Ninh Bình FC chứ không phải là PVF- CAND nắm khả năng tiếp tục là hiện tượng?

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vong-2-v-league-2025-26-tang-do-kho-cho-tan-binh-post318042.html
Zalo