Vở nhạc kịch 'Trương Chi - Mỵ Nương' thu hút khán giả trẻ tại sự kiện Quan Họ Hò Quan
Chương trình gây ấn tượng với vở nhạc kịch được chuyển thể từ truyện cổ tích lồng ghép với quan họ tạo nên một không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc.
Mới đây, nhóm sinh viên Eight-teen (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức sự kiện văn hóa nghệ thuật Quan Họ Hò Quan tại số 508 Trường Chinh (Hà Nội) thu hút đông đảo khán giả trẻ tham gia.
Về phía khách mời, chương trình có sự tham gia của: Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Thầy Nguyễn Quang Trường - Giảng viên bộ môn Tổ chức sự kiện (Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nghệ sĩ Hương Sao (hiện công tác tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh); Nghệ sĩ Đăng Ngọc, Nghệ sĩ Hoàng Cường, Nghệ sĩ Thu Ngà, Nghệ sĩ Ngọc Ánh - những nghệ sĩ trẻ đến từ Bắc Ninh và diễn viên Thu Hằng, Hải Dương đến từ Câu lạc bộ Kịch HUS (Câu lạc bộ Kịch Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Từ trái sang phải là thầy Nguyễn Quang Trường, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi, Nghệ sĩ Hương Sao.
Phát biểu khai mạc chương trình, sinh viên Như Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức chương trình chia sẻ: "Mục tiêu cốt lõi của nhóm Eight-teen là góp phần thiết thực vào công cuộc bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa quan họ bằng cách đưa di sản vào không gian nghệ thuật sáng tạo, chứng minh quan họ có thể tiếp cận công chúng đương đại.
Chúng tôi mong muốn người trẻ không chỉ nghe quan họ, mà còn được sống trong không gian quan họ, được cảm nhận sự tinh tế của từng câu hát, từng nhịp giao duyên. Chúng tôi tin rằng, cách tốt nhất để bảo tồn di sản là đưa nó vào cuộc sống đương đại một cách sáng tạo và tinh tế nhất".
Chương trình gồm ba chặng: Talkshow - Nhạc kịch - Hát giao duyên dẫn dắt khán giả khám phá dân ca quan họ vừa gần gũi vừa mới mẻ.
Chia sẻ về sự kết hợp giữa quan họ và nhạc kịch, Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi cho biết đây là sự kết hợp hài hòa: “Truyện cổ tích Trương Chi - Mỵ Nương vốn được coi là một trong những giả thuyết về sự ra đời của quan họ. Việc kể lại câu chuyện này bằng nhạc kịch quan họ vừa phù hợp nội dung với những bài hát về nhớ nhung, đợi chờ, da diết vừa quảng bá tích truyện về cội nguồn của di sản”.

Nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi - nguyên Phó giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Sau phần chia sẻ của các khách mời, chương trình bước sang chặng hai với vở nhạc kịch chuyển thể từ truyện cổ tích “Trương Chi - Mỵ Nương” do Câu lạc bộ Kịch HUS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội biểu diễn. Việc đưa truyện cổ tích lên sân khấu bằng ngôn ngữ nhạc kịch quan họ được xem là một trong những thử nghiệm táo bạo và nổi bật nhất của đêm hội.

Một cảnh trong vở nhạc kịch Trương Chi - Mỵ Nương.
Đáng chú ý, vở diễn đã lồng ghép một số làn điệu quan họ quen thuộc như Cây trúc xinh, Gọi đò, Chuông vàng gác cửa tam quan, Ngồi tựa song đào,… giúp khán giả sống trọn trong không gian âm nhạc Kinh Bắc mà không hề cảm thấy rời rạc hay gượng ép.
Sự hòa quyện giữa các bài hát dân ca và bố cục kịch tính đã khiến nhiều người xem bất ngờ về mức độ công phu của một tác phẩm do sinh viên tự dàn dựng.

Diễn viên Thu Hằng trong vai Mỵ Nương.

Diễn viên Hải Dương trong vai Trương Chi.
Hai diễn viên chính do Hải Dương (vai Trương Chi) và Thu Hằng (vai Mỵ Nương) thể hiện đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Không chỉ hát đúng, hát hay với cách luyến láy đặc trưng của quan họ, cả hai còn thể hiện khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và nhập tâm, đặc biệt ở những phân cảnh đối thoại kết hợp hát - một thử thách khó ngay cả với diễn viên chuyên nghiệp.

Mỵ Nương trong cảnh u sầu tương tư về giọng hát của Trương Chi.
Sự mềm mại của dân ca khi đi cùng ngôn ngữ cơ thể hiện đại đã tạo nên những khung hình vừa mộc mạc vừa sâu lắng. Từ khoảnh khắc Mỵ Nương nghe tiếng hát bên bến nước, cho tới cảnh Trương Chi nghẹn ngào bộc lộ thân phận, cảm xúc của nhân vật được thể hiện rõ nét qua ánh mắt, hơi thở và tiết tấu câu hát. Chính cách diễn bằng tiếng hát ấy khiến câu chuyện tình yêu trở nên thuyết phục và chạm hơn với khán giả trẻ - những người vốn quen với không khí sân khấu hiện đại.
Đối với nhiều khán giả trẻ, đây là lần đầu họ được xem một vở nhạc kịch mang đậm màu sắc dân ca. Sau khi vở diễn khép lại, không ít người bày tỏ sự bất ngờ vì nghệ thuật truyền thống được làm mới một cách tinh tế.
Chị Phương Thảo (24 tuổi, Bắc Ninh - chủ kênh tik tok Ngồi Bắc Ninh) nhận xét: “Tôi rất ấn tượng khi các bạn sinh viên vì tổ chức được một sự kiện chỉn chu và sáng tạo như vậy. Phần nhạc kịch tuy không quá dài nhưng giúp khán giả thưởng thức được nhiều làn điệu quan họ đặc sắc. Cách kết hợp giữa diễn xuất và hát rất mượt, truyền cảm hứng và dễ đi vào lòng người”.

Chị Phương Thảo - chủ kênh tik tok “Ngồi Bắc Ninh” (ngoài cùng bên trái)
Chị Hoàng Thị Bình (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ từng biết đến quan họ thông qua các video trên Youtube. Đây là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp vở nhạc kịch này và cảm thấy rất ấn tượng, nó vừa cảm xúc vừa thân quen vừa mới mẻ”.

Chị Hoàng Thị Bình (22 tuổi, Hà Nội) - người bên phải.
Những tràng pháo tay dài sau màn diễn đã chứng minh rằng thử nghiệm nghệ thuật này không chỉ tạo hiệu ứng mới lạ mà còn thực sự chạm đến cảm xúc của người xem.
Quan Họ Hò Quan không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là minh chứng rằng di sản văn hóa có thể trở nên sống động khi được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Những dư âm từ chương trình hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa, không chỉ trong một đêm diễn mà còn ở lại lâu dài trong ký ức của mỗi người tham dự.






























