Vờ hỏi mua thuốc rồi cướp tài sản của nữ nhân viên trạm y tế

Giả vờ vào hỏi mua thuốc, gã thanh niên đã dùng dao khống chế, đe dọa nữ nhân viên Trạm Y tế Vạn Thạnh (Khánh Hòa) để cướp tài sản.

Ngày 15/12, thông tin từ Công an xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, đồng thời thông báo đề nghị người dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra tại Trạm Y tế Vạn Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h37’ ngày 11/12, trong lúc chị Mai Thị Hà (SN 1996, trú ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang trực tại Trạm Y tế Vạn Thạnh ở thôn Vĩnh Yên (xã Đại Lãnh), thì một nam thanh niên đến hỏi mua thuốc hạ sốt.

Trong lúc chị Hà vào phòng lấy thuốc thì nam thanh niên đi vào nhà vệ sinh, một lát sau bước ra hỏi có truyền nước không. Khi chị Hà trả lời không có, gã thanh niên bất ngờ đưa tay túm lấy cổ áo chị Hà, rồi lấy con dao giấu trong túi quần để khống chế nữ nhân viên y tế này.

 Đối tượng khống chế nữ nhân viên y tế để cướp tài sản.

Đối tượng khống chế nữ nhân viên y tế để cướp tài sản.

Trước hành động bất ngờ của đối tượng, chị Hà gượng sức giằng co và lùi ra phía trước tiền sảnh để tìm đường thoát thì bị nam thanh niên này kẹp cổ, đe dọa tính mạng, xô đẩy vào bên trong trạm y tế rồi yêu cầu chị Hà đưa 5 triệu đồng.

Khi chị Hà van xin và nói không có tiền mặt, gã thanh niên yêu cầu chị mở ứng dụng Smart Banking trên điện thoại để chuyển 500.000 đồng vào tài khoản do gã chỉ định.

Gây án xong, gã thanh niên yêu cầu chị Hà phải đứng yên tại chỗ và không được điện thoại báo tin cho người thân hoặc cơ quan Công an, nếu không sẽ khó yên thân.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Lãnh nhanh chóng có mặt hiện trường, tiến hành trích xuất camera, ghi nhận lời khai của bị hại để tiến hành điều tra, truy xét nghi phạm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)

Hạo Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/vo-hoi-mua-thuoc-roi-cuop-tai-san-cua-nu-nhan-vien-tram-y-te-post1592048.html