Võ Hạ Trâm: Quý tử lai Ấn là 'bản sao' của bố và chị gái
Con trai Võ Hạ Trâm, bé Milo, gây chú ý khi chỉ quấn quýt bố và có ngoại hình, tính cách giống hệt chị gái Moon, khiến nữ ca sĩ hài hước tự nhận mình 'đẻ thuê'.
Ca sĩ Võ Hạ Trâm vừa chia sẻ một video ghi lại khoảnh khắc con trai Milo thể hiện sự quấn quýt đặc biệt với bố, doanh nhân người Ấn Độ Vikas. Dù được mẹ dỗ dành, cậu bé vẫn quyết không rời vòng tay của bố, khiến nữ ca sĩ phải thốt lên: “Bất lực thiệt chớ”.
Khoảnh khắc này gợi nhớ đến hình ảnh của chị gái Milo, bé Moon, cũng từng có những biểu hiện tương tự. Điều này khiến Võ Hạ Trâm thường xuyên nói đùa rằng cô chỉ "đẻ thuê" khi cả hai con đều có ngoại hình và tình cảm nghiêng về phía bố.

Milo - quý tử nhà Võ Hạ Trâm - liên tục bám bố, không chịu để mẹ bế.
Hai chị em giống nhau từ ngoại hình đến tính cách
Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas kết hôn vào năm 2019. Gia đình có hai con, con gái đầu lòng là bé Moon (tên thật Chaudhary Vaishali Tây Phương, sinh năm 2021) và con trai Milo (tên thật Chaudhary An Quốc, sinh năm 2024).
Ngay từ khi chào đời, cả Moon và Milo đều được nhận xét là có nhiều đường nét giống hệt người bố Ấn Độ. Nữ ca sĩ cũng từng hài hước thừa nhận: “Thắng đời 3-0. Đẻ mướn siêu hạng… 3 mặt như 1 mặt. 1 Việt Nam đẻ 2 Ấn Độ!”.

Võ Hạ Trâm tự nhận đẻ thuê vì 2 con là bản sao của bố.
Võ Hạ Trâm chia sẻ rằng ngay từ khi còn trong bụng mẹ, hình ảnh siêu âm của Milo đã cho thấy cậu bé rất giống chị gái. Không chỉ khuôn mặt, cả hai chị em còn có những biểu cảm đặc trưng giống nhau, đặc biệt là vẻ "mặt cọc" đáng yêu khi còn nhỏ.

Milo (ảnh trái) khi mới ra đời đã có khuôn mặt, biểu cảm giống hệt chị gái (ảnh phải).
Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ
Không chỉ giống bố về ngoại hình và tính cách, hai con của Võ Hạ Trâm còn thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ. Cả Moon và Milo đều sớm bộc lộ sự yêu thích với âm nhạc và vũ đạo.
Bé Moon, hiện 4 tuổi, có khả năng ca hát và thuộc nhiều bài hát. Cô bé cũng thể hiện sự yêu thương dành cho em trai khi thường xuyên hát ru cho Milo ngủ.

Bé Moon rất yêu thương em trai, thường hát ru cho Milo.
Về phần Milo, cậu bé được miêu tả là bụ bẫm, đáng yêu và hay cười. Võ Hạ Trâm từng có ý định cho con trai đi học sớm để rèn luyện tính kỷ luật, nhưng sau đó đã quyết định đợi đến khi bé 2 tuổi theo ý kiến của gia đình.

Moon và Milo sở hữu năng khiếu vũ đạo của mẹ.
Trong lễ thôi nôi, Milo đã chọn tràng hạt của ông ngoại trong phần nghi thức bốc đồ vật. Võ Hạ Trâm đã vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân rằng sự nghiệp tu hành của ông ngoại đã có người kế thừa.

Con trai Võ Hạ Trâm bốc tràng hạt của ông ngoại trong lễ thôi nôi.
Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con. Cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường đáng yêu của các con trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Võ Hạ Trâm có gia đình hạnh phúc bên ông xã Ấn Độ và 2 con.






























