Vợ bị lũ cuốn trước mắt, chồng nức nở: 'Em bơi được vô đây, còn vợ trôi mất rồi'
Trong lúc lội nước ra bến xe về quê, người vợ không may trượt chân nên bị lũ cuốn trôi và mất tích.
Báo Người Lao Động đưa tin, tối 27/9, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế phối hợp với Công an phường An Cựu tổ chức tìm kiếm một người bị nước lũ cuốn mất tích trên địa bàn.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) và vợ là chị Dương Thị Huệ (SN 1990, trú tại Quảng Ninh), thuê nhà trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu - lội nước ra bến xe để về Thanh Hóa.
Khi họ đi đến đầu kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, người vợ trượt chân ngã và bị nước cuốn mất tích.
Người chồng khóc nức nở kể lại sự việc. Ảnh cắt từ clip/Nguồn: Đội 0 Đồng SOS 75 Huế
Anh Hùng cho hay anh cố gắng bơi được vào nơi an toàn, còn chị Huệ bị nước lũ cuốn trôi ngay trước mắt. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Hùng đã liên hệ được với cơ quan chức năng nhờ cứu nạn, sau đó được đưa về trụ sở Công an phường An Cựu.
VTV đưa tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP. Huế đã huy động lực lượng, phối hợp với Công an phường An Cựu cùng lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm.
Các đội cứu nạn đã khẩn trương tỏa đi nhiều hướng dọc tuyến thoát nước khu vực kiệt 46 và các điểm lân cận để khoanh vùng, song công tác tìm kiếm gặp rất nhiều trở ngại.

Lực lượng chức năng phường An Cựu tiếp cận những khu vực ngập sâu để hỗ trợ người dân. Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM
Trên địa bàn Huế mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, dòng chảy xiết, gây khó khăn cho việc tiếp cận và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ phải chia thành nhiều tổ, luân phiên tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho chính lực lượng làm nhiệm vụ.
Hiện, công tác tìm kiếm người phụ nữ vẫn đang được tích cực thực hiện.
(Tổng hợp)