Vinicius, Mbappe vốn không thuộc về nhau

Một trong những câu hỏi lớn nhất dành cho Real Madrid sau kỳ chuyển giao đình đám mùa hè là: Liệu Vinicius và Kylian Mbappe có thể cùng tỏa sáng?

 Kylian Mbappe chưa tìm được tiếng nói chung với Vinicius.

Kylian Mbappe chưa tìm được tiếng nói chung với Vinicius.

Câu trả lời, ít nhất là đến thời điểm này, vẫn là không. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là trận thua 0-4 trước PSG tại bán kết FIFA Club World Cup 2025 hôm 10/7 - nơi hai ngôi sao sáng nhất đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha biến mất hoàn toàn, trong một buổi tối được chờ đợi là của họ.

Trước đối thủ đẳng cấp, trong một trận đấu lớn, bộ đôi này chỉ mang đến một con số nhỏ: 1 cú sút trúng đích, 2 pha rê bóng thành công. Và tất cả đều không mang chút sắc bén nào. Họ không tạo ra khác biệt. Họ không tạo ra liên kết. Họ, rốt cuộc, chỉ là hai cá thể độc lập trong một hệ thống cần sự gắn kết.

Rời rạc từ những con số

Vinicius rời sân ở phút 65 với chỉ 21 lần chạm bóng, thực hiện 10 đường chuyền thành công. Con số này chỉ nhỉnh hơn vài cầu thủ dự bị, thậm chí còn thấp hơn cả Militao - một trung vệ vào sân sau. Mbappe đá trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 27 lần, chuyền chính xác 12 lần. Giữa họ, chỉ có đúng một cú dứt điểm hướng về khung thành - một pha dứt điểm vô hại từ góc hẹp của Mbappe.

Không ai bứt phá, không ai hỗ trợ, không ai phối hợp. Những gì Xabi Alonso chờ đợi - sự phối hợp của hai “siêu nhân tốc độ”, rốt cuộc lại là một khoảng trống kỳ vọng.

Kế hoạch của Xabi không phải là sai. Trên lý thuyết, ông tạo ra một hàng công linh hoạt, hoán đổi vị trí liên tục. Nhưng khi đặt Mbappe và Vinicius cạnh nhau, ông lại để họ giẫm lên không gian của nhau. Cả hai đều có xu hướng lệch trái, đều cần khoảng trống để tăng tốc, đều muốn bóng vào chân. Và rồi, thay vì hỗ trợ, họ làm loãng lẫn nhau.

 Mbappe và Vini có thể tập cùng nhau, nhưng khó đá chung.

Mbappe và Vini có thể tập cùng nhau, nhưng khó đá chung.

Bản đồ nhiệt của trận đấu vẽ lại một thực tế buồn: Mbappe và Vinicius hoạt động ở cùng khu vực, cùng ý đồ, nhưng không có sự kết nối. Điều tương tự từng xảy ra dưới thời Ancelotti, giờ lại lặp lại với Xabi. Có chăng, chỉ khác người đứng trên đường biên chỉ đạo.

Huyền thoại Real Madrid, Jorge Valdano từng bình luận một cách tinh tế về vấn đề này: “Họ là những cầu thủ có mối quan hệ tốt hơn với bàn thắng hơn là với trận đấu”.

Thật chính xác. Mbappe và Vinicius là những tay săn bàn bẩm sinh, những kẻ sống nhờ tốc độ và bản năng. Nhưng cũng vì thế, họ thường chơi bóng như những “soloist” - nghệ sĩ độc tấu. Trong những tình huống mà đáng lẽ ra phải dứt điểm, họ lại chuyền để… không bị mang tiếng ích kỷ. Và trong những thời điểm cần sự phối hợp, họ lại quay lưng đi tìm khoảng trống riêng.

Họ tìm nhau, nhưng không thật lòng. Họ phối hợp, nhưng không ăn ý. Họ đứng cạnh nhau, nhưng không chung một bản nhạc.

Xabi Alonso - người dẫn dắt hay người hóa giải?

Sau trận đấu, Xabi không chỉ trích cá nhân nào. Ông nói về tập thể, về sai lầm cần được nhìn nhận, và về việc "không nên lặp lại điều ngốc nghếch". Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đủ rõ ràng: Mbappe và Vinicius đang là một vấn đề, không phải vì họ chơi tệ, mà vì họ chưa thể chơi cùng nhau.

 Giữa Vini và Mbappe, Xabi Alonso chỉ có thể chọn một.

Giữa Vini và Mbappe, Xabi Alonso chỉ có thể chọn một.

Từ khi dẫn dắt Real, Xabi luôn nhấn mạnh hai chữ: collective (tập thể) và pressing (gây áp lực). Nhưng trong hệ thống ấy, Vinicius và Mbappe là hai mắt xích lạc nhịp. Gonzalo - tiền đạo trẻ - mới là người dẫn đầu danh sách pressing tại World Cup (trung bình 37 lần/trận). Còn hai ngôi sao lớn? Vinicius đạt 30, Mbappe chỉ 25.

Điều đó cho thấy gì? Rằng ngoài việc không gắn kết về chiến thuật, họ cũng chưa sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Mà với Xabi, một cầu thủ đẳng cấp thật sự không chỉ cần ghi bàn, mà còn cần chiến đấu không bóng, di chuyển, hỗ trợ, bọc lót - những việc ít hào nhoáng nhưng không thể thiếu nếu muốn vô địch.

Có thể nói rằng đây chỉ là trận đầu tiên họ cùng xuất phát. Có thể cho rằng cần thêm thời gian để hai ngôi sao lớn tìm thấy nhau. Nhưng bóng đá đỉnh cao không cho phép chờ đợi quá lâu. Xabi sẽ phải đưa ra lựa chọn - hoặc tìm ra sơ đồ giúp họ phát huy đồng thời, hoặc chấp nhận rằng họ không thể cùng tồn tại.

Một đội bóng không thể sống bằng cái tên. Một chiến thắng không đến từ hình ảnh trên bìa tạp chí, mà từ phối hợp trên sân. Real Madrid có thể sở hữu hai trong số những cái tên đắt giá nhất thế giới. Nhưng nếu họ không thể đá cạnh nhau, thì điều đó cũng chỉ là một bài toán… thừa dữ kiện mà thiếu lời giải.

Không thể nghi ngờ tài năng của Vinicius và Mbappe. Nhưng tài năng không tự sinh ra sự ăn ý. Và nếu không thể trở thành bộ đôi, họ sẽ trở thành vật cản của nhau. Trận thua PSG không phải thảm họa, nhưng là lời cảnh tỉnh. Bởi không có gì đáng sợ hơn việc sở hữu vũ khí tối thượng, nhưng lại không biết dùng thế nào.

Real Madrid cần câu trả lời. Và Xabi Alonso, với tất cả sự thông minh chiến thuật của mình, cần phải trả lời sớm. Vì mùa giải tới đã ở rất gần. Và vì nếu không tìm ra cách để hai vì sao cùng tỏa sáng, thì sẽ có lúc họ chỉ còn là hai vì sao cô độc, mờ dần trong thất vọng.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/vinicius-mbappe-von-khong-thuoc-ve-nhau-post1567628.html
Zalo