Vĩnh Long: Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tỉnh Vĩnh Long đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các chương trình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc.
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh sẽ tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho 600 gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ; đồng thời thăm hỏi các gia đình chính sách đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và UBND các xã, phường cũng tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long thăm, tặng quà hộ có công nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7
Nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được triển khai, như đưa đoàn đại biểu người có công tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương người có công toàn quốc; tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ; lễ viếng, dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh ở Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh (cũ).
Theo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long, đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc trao tặng quà của Chủ tịch nước cho 66.266 người có công và thân nhân; đồng thời tiếp tục tặng quà từ nguồn kinh phí địa phương cho 29.388 đối tượng. Tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách. Đặc biệt, các địa phương đang gấp rút hoàn thiện hơn 200 căn nhà để kịp bàn giao 1.858 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ trước ngày 27/7.
Ông Thạch Siêng, xã Hàm Giang, tỉnh Vĩnh Long - một hộ người có công được hỗ trợ nhà ở gần đây chia sẻ: “Tôi thấy tất cả những hộ người có công, những người từng tham gia kháng chiến đều được Nhà nước hỗ trợ căn nhà. Riêng bản thân tôi tham gia cách mạng những năm 1971, cha và anh ruột tham gia kháng chiến và đã hy sinh. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần tôi thấy rất vui”.