Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu

Lúc 19 giờ, ngày 26-7, giới nghệ sĩ Khánh Hòa đón nhận tin buồn khi nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu - người nghệ sĩ từng được Chủ tịch nước phong tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022, đã trút hơi thở cuối cùng. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu sinh năm 1938, tại tỉnh Hà Tĩnh, đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Cuộc đời, sự nghiệp của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu gắn với quân đội, nhất là người chiến sĩ Hải quân.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu (ảnh chụp tháng 1-2023).

Cố nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu (ảnh chụp tháng 1-2023).

Năm 1953, khi mới 15 tuổi, từ quê nhà ở tỉnh Hà Tĩnh, ông đã tình nguyện đi bộ đội và gia nhập vào Sư đoàn 304, trực tiếp chiến đấu ở mặt trận Trung Lào. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông được cử đi học lớp đàn violoncelle do Tổng cục Chính trị mở. Năm 1958, ông về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 4, rồi lần lượt chuyển công tác đến Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, Đoàn Văn công Quân đội Nam Bộ, Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Hải quân… Những ngày ở Đoàn Văn công Bộ Tư lệnh Hải quân, lãnh đạo đoàn đã chọn ông để đi đào tạo chuyên ngành âm nhạc tại Trường Đại học Văn hóa. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp, ông được cử về làm Trợ lý văn hóa văn nghệ của Học viện Hải quân. Kể từ đó, con đường sáng tác âm nhạc của ông bắt đầu. Những ca khúc đầu tiên được nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu sáng tác để phục vụ việc dàn dựng, biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Học viện Hải quân. Trong suốt hành trình sáng tác của mình, ông đã viết hơn 500 ca khúc, trong đó có hơn 100 ca khúc được công bố dưới các hình thức khác nhau.

Những sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu gắn liền với các chủ đề chính: Đảng, Bác Hồ, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và được ông tập hợp trong 3 tập ca khúc: Tôi có một tình yêu (năm 2008), Giọt đàn nghiêng (năm 2013), Những ca khúc về Đảng và Bác Hồ (năm 2016). Dù không nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp nhưng công chúng yêu nhạc vẫn biết về nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu với 2 bài hát đi cùng năm tháng, đó là: Khi tôi hát về Người (sáng tác năm 1981); Khúc ca đảo gió (sáng tác năm 2003). Đây chính là 2 ca khúc được xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Bên cạnh đó, gia tài âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu còn có 18 ca khúc về Bác Hồ. Ngoài ca khúc “Khi tôi hát về Người”, còn có những ca khúc như: Nhớ ngày Bác đến thăm; Hương cau quê Bác; Trồng cây - trồng người; Nhớ người thầy xưa; Rừng cây của Bác; Người đánh thức ban mai; Hồi ức về Người… Ngoài sáng tác âm nhạc, ông còn sáng tác thơ Haikư và là hội viên Câu lạc bộ thơ Haikư Nhật - Việt.

Vĩnh biệt nhạc sĩ Nguyễn Tiến Liêu, người thân, bạn hữu và những nghệ sĩ xứ Trầm sẽ nhớ mãi về hình ảnh một người nhạc sĩ quân đội mực thước, nhân hậu, đã cống hiến tài năng, tâm huyết để góp phần làm đẹp âm nhạc cách mạng nước nhà.

NHÂN TÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202507/vinh-biet-nhac-si-nguyen-tien-lieu-e903027/
Zalo