Việt Nam lần đầu thua Malaysia sau 12 năm

Chiều 5/10, tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup.

Tuyển Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup bằng thất bại trước Malaysia trong trận tranh hạng ba. Một trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik có thời điểm chơi tốt, tạo ra không ít cơ hội, nhưng sự thiếu sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng cùng thoáng sơ hở nơi hàng phòng ngự khiến mọi nỗ lực dang dở. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ AFF Cup 2014, Malaysia mới được hưởng niềm vui chiến thắng khi đối đầu Việt Nam.

Trong hiệp một, thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Malaysia chủ động chơi thận trọng, trong khi tuyển Việt Nam cố gắng kiểm soát và tìm khoảng trống ở hai biên. Hai Long là một trong những điểm sáng hiếm hoi của hàng công khi liên tục tham gia vào các đợt lên bóng.

Hai Long chơi cố gắng trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Hai Long chơi cố gắng trong hiệp một. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 41, tiền vệ số 18 có cơ hội từ một quả đá phạt sát vùng cấm nhưng cú sút chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Malaysia. Trước đó, Việt Nam cũng tạo ra khoảng 5 cơ hội đáng chú ý, nhưng tất cả đều thiếu một chút chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Ngược lại, càng về cuối hiệp một, Malaysia càng cho thấy sự nguy hiểm. Bergson liên tục khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo bằng khả năng di chuyển rộng và những pha dứt điểm quyết đoán. Lê Giang Patrik phải hai lần trổ tài trước các cú sút của tiền đạo này. Sự xuất hiện của Bergson rõ ràng mang đến cho Malaysia một mũi tấn công khác biệt, khi anh không chỉ bó mình trong vùng cấm mà thường xuyên lùi sâu, kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của Malaysia. Ảnh: Minh Chiến.

Sau giờ nghỉ, tuyển Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tạo ra sức ép đủ lớn. Minh Hoàng chơi khá mờ nhạt và được thay bằng Đình Bắc. Sự điều chỉnh này giúp những pha tấn công của Việt Nam có thêm tốc độ, nhưng bàn thắng vẫn ngoảnh mặt.

Bước ngoặt đến ở phút 62. Fergus Tierney, chỉ vừa được tung vào sân, đã có pha xoay người rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc từ sát vạch 16,5 m. Lê Giang Patrik không thể cản phá, trong khi hàng thủ Việt Nam một lần nữa để lộ khoảng trống trước một tình huống xử lý từ xa.

Cách phòng ngự bị động này gợi lại bàn thua trước Thái Lan ở vòng bảng, khi các hậu vệ không chủ động áp sát và để đối thủ có đủ không gian tung ra cú sút.

Malaysia tận dụng tốt cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Malaysia tận dụng tốt cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Bị dẫn bàn, Việt Nam dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Phút 73, Lê Văn Đô thoát xuống sau đường chọc khe của Đình Bắc và bị Harith Haiqal truy cản trong vùng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại tình huống, trọng tài Ko Hyung-jin xác định hậu vệ Malaysia đã vào trúng bóng, đồng nghĩa Việt Nam không được hưởng phạt đền.

VAR giúp Malaysia thoát penalty. Ảnh: Minh Chiến.

VAR giúp Malaysia thoát penalty. Ảnh: Minh Chiến.

Trong quãng thời gian còn lại, Việt Nam liên tục gây sức ép nhưng hàng thủ Malaysia thi đấu lăn xả, hóa giải thành công những pha dứt điểm của đội bóng áo đỏ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hy vọng về một chiến thắng để khép lại giải đấu tan biến.

Thất bại 0-1 khiến tuyển Việt Nam phải chấp nhận vị trí thứ tư. Điều đáng tiếc nhất không nằm ở việc đội bóng không tạo ra cơ hội, mà ở chỗ những cơ hội ấy một lần nữa không được chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi chỉ một khoảnh khắc phòng ngự thiếu quyết đoán đã khiến Việt Nam phải trả giá.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Danh sách cầu thủ ra sân của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/viet-nam-lan-dau-thua-malaysia-sau-12-nam-post1687541.html