Việt Nam – 80 năm khúc tráng ca độc lập và niềm tự hào kiêu hãnh

Với đoàn báo chí quốc tế và kiều bào, tham gia sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam là hành trình không chỉ để tác nghiệp, mà còn để sống trong nhịp tim của một dân tộc.

Sáng Thu Hà Nội, gió thoảng nhẹ, nắng vàng trải dài trên từng con phố, bừng lên sức sống của lịch sử. Không khí ấy khác lạ, rộn ràng hơn, như chứa đựng nhịp tim của cả dân tộc trong những ngày trọng đại.

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa vào ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: TGCC)

Quảng trường Ba Đình rực rỡ cờ hoa vào ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: TGCC)

Tám mươi năm sau Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Việt Nam lại một lần nữa cất cao khúc tráng ca độc lập, để nhắc nhở con cháu hôm nay về hành trình gian khổ nhưng oanh liệt, để bạn bè quốc tế cảm nhận sức sống bất diệt của một dân tộc nhỏ bé mà kiêu hùng.

Ở mọi góc phố Hà Nội, từ lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước hiên nhà đến ánh mắt hân hoan của người dân đứng chờ giờ phút lịch sử, đều có chung một thông điệp: Tôi tự hào là người Việt Nam.

Niềm tự hào ấy lan tỏa, chạm vào trái tim cả những phóng viên quốc tế – những người đang ghi lại từng khoảnh khắc bằng ống kính và ngòi bút, nhưng cũng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến tình yêu đất nước mãnh liệt của dân tộc này.

Từ những trang sử bằng hình ảnh…

Tuần lễ báo chí dành cho báo chí quốc tế và kiều bào mở đầu bằng Triển lãm "80 năm – Hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc".

Giữa những tấm ảnh nhuốm màu thời gian, phóng viên nước ngoài như được dẫn dắt qua từng giai đoạn dựng xây đất nước: từ tiếng súng khởi nghĩa mùa thu 1945 đến công cuộc đổi mới, hội nhập, vươn ra thế giới.

Nhiều người dừng lại thật lâu trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đọc bản tuyên ngôn độc lập, giây phút khởi đầu cho một hành trình không gì có thể khuất phục.

Chiều cùng ngày, làng gốm Bát Tràng đón đoàn báo chí. Ngọn lửa trong lò nung rực sáng, bàn xoay của nghệ nhân đều nhịp, những sản phẩm gốm tinh xảo ra đời dưới đôi tay khéo léo đã nối tiếp truyền thống qua bao thế hệ. Sự tỉ mỉ, bền bỉ ấy chính là một biểu tượng khác của Việt Nam: không ngừng lao động, sáng tạo, giữ gìn hồn dân tộc trong từng chi tiết nhỏ.

Đoàn báo chí quốc tế và kiều bào tham dự hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TGCC)

Đoàn báo chí quốc tế và kiều bào tham dự hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Ngoại giao. (Ảnh: TGCC)

Quảng trường Ba Đình – trái tim của Tổ quốc

Ngày tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình như một khúc dạo đầu hùng tráng. Trong nền nhạc quân hành, những khối diễu binh bước đều oai phong, khí tài hiện đại nối dài tầm vóc của một đất nước đã trưởng thành sau tám thập kỷ. Dòng người đổ về quảng trường đứng chật kín, mắt sáng lên niềm tin và niềm kiêu hãnh.

Khoảnh khắc khối kiều bào từ khắp năm châu tiến vào lễ đài, cả quảng trường bừng dậy tiếng vỗ tay và những giọt nước mắt xúc động. Những người con xa xứ, nay trở về, hòa vào đoàn diễu hành cùng đồng bào.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tay họ, như lời thề son sắt: dù ở đâu, kiều bào vẫn là máu thịt của quê hương. Cảnh tượng ấy không chỉ khiến người dân trong nước nghẹn ngào, mà cả các phóng viên quốc tế cũng xúc động khi thấy tình yêu Tổ quốc vượt lên mọi khoảng cách.

Ninh Bình – nơi lắng đọng giá trị nhân văn

Ngày 1/9, hành trình đưa đoàn báo chí về với Trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, 377 phạm nhân được trao quyết định đặc xá, mở ra cánh cửa mới để trở về với gia đình và cộng đồng.

Trong ánh mắt họ, niềm vui và sự xúc động đan xen – đó là minh chứng rằng công lý và nhân đạo có thể song hành. Với phóng viên quốc tế, buổi lễ đặc xá không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà còn là lời khẳng định về một Việt Nam nghiêm minh nhưng khoan dung, nhân văn và đầy trách nhiệm trong bảo đảm quyền con người.

Ngày 2/9 – khúc tráng ca bất tử

Và rồi, ngày trọng đại cũng đến. Sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình rợp trời cờ hoa. Hàng vạn người dân cùng bạn bè quốc tế hòa chung một nhịp tim khi đoàn quân hùng dũng sải bước, phi đội máy bay cùng lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên bầu trời độc lập, tự do.

Người dân đứng chen nhau trên vỉa hè, tay giương cao lá cờ đỏ, nhiều người già nắm chặt tay con cháu thì thầm: "Cháu ơi, hãy nhớ, mình là người Việt Nam". Câu nói giản dị ấy chứa đựng trọn vẹn niềm tự hào sau 80 năm đất nước đi qua máu lửa, gian khổ, để hôm nay ngẩng cao đầu trước bạn bè năm châu.

Các phóng viên quốc tế không chỉ ghi lại hình ảnh, mà còn mang theo sự khâm phục. Trong ánh mắt họ, Việt Nam không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà là biểu tượng của sức sống của ý chí quật cường và của khát vọng vươn lên.

Tác giả Phạm Khánh Nam tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: TGCC)

Tác giả Phạm Khánh Nam tác nghiệp tại Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: TGCC)

Khép lại một tuần lễ đáng nhớ

Tuần lễ báo chí quốc tế khép lại, nhưng dư âm còn vang vọng. Từ triển lãm lịch sử, làng nghề truyền thống, quảng trường thiêng liêng đến trại giam nhân văn – tất cả kết nối thành một bức tranh đầy đủ về Việt Nam 80 năm sau ngày độc lập: kiêu hãnh, nhân văn và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Với người dân Việt Nam, đó là niềm tự hào bất tận: được sinh ra và lớn lên trong một dân tộc anh hùng. Với phóng viên quốc tế, đó là câu chuyện để kể lại cho thế giới về một Việt Nam – từ đau thương đứng dậy, từ gian khó vươn lên và hôm nay tỏa sáng bằng cả sức mạnh và tình yêu quê hương.

Phạm Khánh Nam

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/viet-nam-80-nam-khuc-trang-ca-doc-lap-va-niem-tu-hao-kieu-hanh-327426.html
Zalo