Việc làm ý nghĩa của Công an xã Phù Đổng ngay trong ngày triển khai mô hình mới

Quá trình tuần tra địa bàn, Công an xã Phù Đổng (Hà Nội), nhận được tin báo từ người dân: tại cánh đồng Đình Xuyên, đang có 1 cụ ông đi bộ trong trạng thái mệt mỏi, lạc đường…

Thông tin tiếp nhận khoảng 17h30 ngày 1-7, và lập tức, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi - Trưởng Công xã đã chỉ đạo tổ công tác đến khu vực cánh đồng Đình Xuyên, nhanh chóng xác định được cụ ông đang đi bộ một mình, rồi đưa ông cụ về trụ sở Công an xã.

Giây phút đoàn tụ của cụ Sản cùng người thân tại trụ sở Công an xã Phù Đổng

Giây phút đoàn tụ của cụ Sản cùng người thân tại trụ sở Công an xã Phù Đổng

“Không chỉ tuổi cao, mệt mỏi, mà ông cụ còn có biểu hiện lúc nhớ lúc quên. Hỏi vì sao cụ đến khu vực cánh đồng, ông cụ lắc đầu. Hỏi cụ nhà ở đâu, ông cụ đáp ở Hà Nam…”, Trung tá Đỗ Ngọc Sinh – Phó trưởng Công an xã Phù Đổng kể lại diễn biến lúc tổ công tác Công an xã tiếp xúc với cụ ông, tại trụ sở.

Vừa lấy nước, sữa mời ông cụ, các chiến sỹ Công an xã Phù Đổng cố gắng gạn hỏi, chắt lọc thông tin về nơi cư trú. Sau gần 1 tiếng đồng hồ trò chuyện, Công an xã Phù Đổng đã định hình được địa chỉ nhà của cụ ông, tận…xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình; trước là xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thông tin xác minh, trao đổi lập tức được Công an xã Phù Đổng kết nối với Công an xã Nam Xang. Và ngay trong tối 1-7, người thân của cụ ông đã có mặt tại trụ sở Công an xã Phù Đổng.

Xúc động gặp lại bố là ông Lê Thế Sản (SN 1947), chị Lê Thị Minh Huệ đã viết thư cảm ơn các chiến sỹ Công an xã Phù Đổng, và kể, do tuổi cao nên ông cụ bị lẫn. Trưa 1-7, mọi người tá hỏa không thấy ông Sản đâu. Điện thoại của cụ ông thì không có. Một số hàng xóm thì trông thấy ông cụ lên xe khách, đi ra Hà Nội

Đang trong lúc rối rắm, thì gia đình nhận được tin báo từ cơ quan Công an, đã tìm thấy và đang chăm sóc ông cụ ở đồn Công an trên Hà Nội… “Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn người dân xã Phù Đổng và các đồng chí Công an. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của các đồng chí Công an, thực sự không thể hình dung hết điều gì sẽ xảy đến với bố tôi…”, chị Huệ xúc động.

"Niềm vui đoàn tụ của gia đình ông Sản cũng chính là niềm vui, động lực để lực lượng Công an xã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay giai đoạn khởi đầu mô hình mới", Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi - Trưởng Công an xã Phù Đổng bày tỏ.

M.H

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/viec-lam-y-nghia-cua-cong-an-xa-phu-dong-ngay-trong-ngay-trien-khai-mo-hinh-moi-post616440.antd
Zalo