Việc làm nhỏ ý nghĩa lớn
Một buổi sáng mùa thu, chúng tôi có dịp trở lại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, nơi lực lượng Công an xã đang triển khai chương trình mang tên 'Một việc tốt - Một thay đổi'. Ở vùng quê hiền hòa ấy, những người chiến sĩ Công an không chỉ là người giữ bình yên, mà còn là người bạn, người thầy, người anh, đồng hành với những thanh thiếu niên từng lầm lỗi, giúp họ tìm lại giá trị của chính mình.
Từ thực tế tình hình thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, Công an xã Thạch Bình đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền, phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể tiến hành khảo sát, thống kê 27 trường hợp có biểu hiện lệch chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Từ đó, chương trình “Một việc tốt - Một thay đổi” ra đời, mang trong mình một thông điệp giản dị mà sâu sắc: Mỗi cán bộ, chiến sĩ giúp một em thay đổi, hướng thiện, làm lại cuộc đời.

Công an xã Vân Du thường xuyên đến nhà giúp đỡ bà Bùi Thị Hồng.
Không chọn cách răn đe, bắt buộc, lực lượng Công an xã Thạch Bình tiếp cận bằng sự chân thành và lắng nghe. Các anh đến từng nhà, gặp từng em, kiên nhẫn trò chuyện, giải thích, định hướng nhận thức, giúp các em phân biệt đúng sai, hiểu thế nào là điều thiện, điều ác, để rồi tự giác sửa mình. Thiếu tá Lưu Đức Tài - Trưởng Công an xã Thạch Bình chia sẻ: “Điều quan trọng không phải là phê phán, mà là chữa lành. Mỗi em từng lầm lỗi đều cần một cơ hội, một bàn tay nắm lấy để bước qua bóng tối”.
Cùng với việc giáo dục, tuyên truyền, Công an xã Thạch Bình còn tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, giúp các em “học bằng việc làm”. Từ những buổi dọn vệ sinh đường làng, trồng hoa, quét dọn nhà cho người già neo đơn, đến việc tổ chức các giải bóng chuyền, bóng đá cùng thanh niên địa phương… Tất cả đều được lồng ghép tinh tế để các em cảm nhận giá trị của lao động, của sẻ chia và của niềm tin vào điều tốt đẹp.
Những việc làm tưởng nhỏ của Công an xã đã mang giá trị giáo dục to lớn. Tiếng cười nói rộn ràng trong những buổi lao động tập thể, những ánh mắt từng e dè, rụt rè dần sáng lên sự tự tin và trách nhiệm. Không ít em đã thay đổi rõ rệt, tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể, tránh xa tệ nạn, thậm chí còn trở thành “hạt nhân” trong công tác tuyên truyền, vận động bạn bè cùng tiến bộ. Một việc tốt đã tạo nên một thay đổi, không chỉ trong một con người, mà còn trong cộng đồng, trong cách nhìn nhận và niềm tin của người dân vào lực lượng Công an.
Phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động đã trở thành ngọn lửa thôi thúc mỗi đơn vị Công an cơ sở đổi mới, sáng tạo và cống hiến. Ở Thạch Bình, “Một việc tốt - Một thay đổi” không chỉ là một sáng kiến, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “gần dân, hiểu dân, vì dân” mà người chiến sĩ Công an nhân dân luôn khắc ghi.
Từ Thạch Bình, phong trào ấy lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều đơn vị khác trong tỉnh. Ở xã Vân Du, hình ảnh những chiến sĩ Công an khoác áo xanh, tay cầm chổi quét dọn nhà cho người nghèo, tay bưng bát cơm nóng cho người neo đơn đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Câu chuyện về bà Bùi Thị Hồng - người phụ nữ mù bẩm sinh, không chồng, không con, sống đơn độc trong căn nhà nhỏ ở thôn Bông Bụt là một minh chứng cảm động.
Từ khi người em gái qua đời, cuộc sống của bà càng thêm chật vật. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vân Du thường xuyên lui tới thăm hỏi, nấu ăn, dọn dẹp, chuyện trò cùng bà. Mỗi lần Thiếu tá Bùi Thị Lan đến, chị lại cắt tóc, gội đầu cho bà bằng tiếng Mường thân thương - thứ ngôn ngữ gần gũi mà bà Hồng hiểu nhất. Trong tiếng cười nói giản dị ấy là cả một trời nhân ái, là tình đồng bào, là sự sẻ chia chân thành của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Thượng tá Quách Thành Nam - Trưởng Công an xã Vân Du cho hay: “Chúng tôi không làm điều gì lớn lao. Chỉ đơn giản là chia sẻ một bữa cơm, một lời hỏi thăm, nhưng với người yếu thế, đó là nguồn động viên vô giá. Những việc làm nhỏ bé ấy cũng chính là cách để mỗi cán bộ, chiến sĩ gần dân hơn, hiểu dân hơn”.
Không chỉ ở đồng bằng, nơi miền núi xa xôi của xã Trung Sơn - vùng đất từng là “điểm nóng” về ma túy, những người chiến sĩ Công an xã vẫn miệt mài mang đến ánh sáng của niềm tin và sự hồi sinh. Sau những năm tháng đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nơi đây còn lại những đứa trẻ bơ vơ, những cụ già neo đơn, những vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai. Hiểu rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Sơn đã chủ động vận động, quyên góp, kêu gọi nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ. Họ không chỉ trao tặng những phần quà nhỏ như gạo, áo ấm, xe đạp, cặp sách, mà còn gửi gắm trong đó tình thương, niềm tin và thông điệp về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đại úy Hà Văn Đức, thành viên Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm xã Trung Sơn chia sẻ: “Chúng tôi tự bảo nhau, ai có gì góp nấy, rồi cùng kêu gọi thêm các nhà hảo tâm hỗ trợ. Niềm vui lớn nhất là nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ khi nhận chiếc cặp mới, hay giọt nước mắt xúc động của cụ già khi được đắp tấm chăn ấm trong mùa đông giá lạnh”.
Những món quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tình người. Từng ánh mắt, nụ cười, lời cảm ơn chân thành của người dân là phần thưởng vô giá, là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm yêu nghề, yêu dân, và vững vàng hơn trong hành trình giữ bình yên cho quê hương. Ông Đỗ Phi Hùng - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: “Những việc làm của Công an xã không chỉ giúp đỡ người khó khăn, mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, tạo niềm tin mạnh mẽ vào lực lượng Công an nhân dân”.
Từ Thạch Bình đến Vân Du, rồi Trung Sơn, điểm chung không nằm ở giá trị vật chất của mỗi hoạt động, mà ở tấm lòng, ở tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện một cách chân thành, gần gũi. Ở đâu có khó khăn, ở đó có dấu chân của người chiến sĩ Công an. Ở đâu có người dân cần giúp đỡ, ở đó có bàn tay chìa ra, có tấm lòng sẻ chia của lực lượng giữ bình yên.
Những “việc tốt” tưởng nhỏ nhưng đã làm thay đổi cách nhìn của người dân, khơi dậy trong cộng đồng niềm tin vào điều thiện. Đó là sự thay đổi không chỉ trong nhận thức của thanh thiếu niên, mà còn trong mối quan hệ giữa Công an và nhân dân. Khi người dân tin yêu, đồng hành, khi lực lượng Công an gần gũi, sẻ chia, thì đó chính là nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở - một thế trận được xây bằng lòng tin và tình người.
Chương trình “Một việc tốt - Một thay đổi” cùng những hoạt động nhân văn khác đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an xã Thanh Hóa trong lòng nhân dân. Họ không chỉ là những người thực thi pháp luật, mà còn là người truyền cảm hứng tích cực, người khơi dậy khát vọng sống thiện, sống đẹp. Từ những con đường làng ở Thạch Bình, những khu phố bình yên ở Vân Du đến các bản làng xa xôi của Trung Sơn, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, ân cần, gần gũi đang dần trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cộng đồng.































