Vỉa hè không của riêng ai

Ngày 6-7, đường La Thành ùn tắc do một lượng lớn thí sinh tập trung về đây tham gia kỳ thi năng khiếu của Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp.

Đến đón con trai thi vẽ tại điểm thi Trường Đại học Văn hóa, anh Nguyễn Lam (phường Xuân Phương) thấy xe máy hầu như đã đỗ kín vỉa hè, thậm chí xuống cả lòng đường. Nhìn thấy ở số nhà 426 phố La Thành vẫn còn một khoảng vỉa hè rộng rãi, anh liền rẽ vào thì bất ngờ có một phụ nữ lao ra cản trở. Anh Lam từ tốn:

- Tôi đứng một lát đợi cháu thôi chị ạ, hết giờ thi rồi.

- Không được, hết xe này thì lại đến xe khác đòi đỗ, xe đậu kín thế này còn khách nào vào mà buôn với bán nữa - người phụ nữ lớn tiếng.

- Đường đông thế, chị để mọi người đỗ xe một lúc thì đường đỡ ùn tắc chứ sao - anh Lam cố phân trần.

- Vỉa hè có phải của nhà chị đâu. Nếu chúng tôi mời công an thì cả tủ, bàn, ghế nhà chị đang bày cũng phải dẹp hết đấy - một phụ nữ đứng gần đó lên tiếng.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Lam bức xúc trước cách ứng xử của người phụ nữ trên. Anh cũng cho rằng, các trường đại học khi tổ chức thi nên làm việc trước với cơ quan công an phường sở tại để được giúp đỡ điều tiết giao thông, tránh trường hợp coi vỉa hè như của riêng giống người phụ nữ ở số nhà 426 đường La Thành.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/via-he-khong-cua-rieng-ai-708867.html
Zalo