Vì thanh xuân chỉ đến một lần
Chiều đông ngày giáp Tết, tôi nhấc điện thoại gọi cho Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Hội Otofun Thái Nguyên hẹn gặp để viết bài. Nghe xong đề nghị của tôi, giọng nam ấm áp: 'Em có làm được gì đâu…'. Phương nói thế, nhưng tôi biết những việc Phương và Hội Otofun lặng thầm thực hiện bao năm qua đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng nhân ái.

Anh Phạm Hoài Phương trong những chuyến đi cứu hộ, cứu nạn đồng bào vùng lũ. Ảnh: TTXVN
"Thắp lửa" trong vùng lũ
Sao trong bao nhiêu người chị lại chọn em? - Phương hỏi tôi thay lời chào ngay phút đầu gặp mặt trong căn nhà nhỏ ở tổ 108, phường Phan Đình Phùng. Đúng là có nhiều tấm gương xứng đáng được tuyên truyền, nhưng việc làm của Phương và Hội Otofun (thành lập năm 2010) luôn thôi thúc mọi người muốn làm điều tử tế.
Nhiều năm qua, Phương cùng Hội Otofun và nhiều đoàn thiện nguyện vượt qua hàng nghìn cây số đến với những vùng ngập nặng trên khắp cả nước giúp đỡ người dân. Để nâng cao hiệu quả ứng cứu thiên tai, tháng 10-2021, Hội Otofun đã thành lập Đội xe phản ứng nhanh trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh gồm 16 thành viên. Kể từ đó, thiên tai xảy ra, dù ở miền Trung, miền núi phía Bắc hay vùng đồng bằng xa xôi, đội của Phương đều có mặt cùng những chuyến xe chở đầy hàng hóa.
Câu chuyện của chúng tôi quay lại thời điểm tháng 10-2025, cơn bão số 11 xảy ra, do ảnh hưởng của bão, Thái Nguyên chìm trong biển nước. Trong khi nhiều người vội vã lo bảo vệ tài sản và gia đình, thì Phương lại đi ngược về vùng lũ của tỉnh để cứu trợ cho bà con.
Trong hành trình đi cứu trợ Phương nhận được tin nhà đã bị ngập sâu, toàn bộ tài sản, đồ đạc đều bị hỏng nặng. Không để mất mát cá nhân cản bước, ngay sau khi xử lý tạm thời hậu quả tại nhà Phương tiếp tục huy động lực lượng, quyên góp, khởi động thêm các đoàn cứu trợ đến những điểm bị cô lập muộn.
Nhận được tin Huế ngập nặng, đêm 27/10/2025, đội phản ứng nhanh của Phương chở ba xuồng máy, chạy xuyên đêm vào Huế. Tôi chợt nhớ hình ảnh đội cứu nạn Thái Nguyên từ Huế được chia sẻ trên mạng xã hội khiến hàng triệu người xúc động.
Đó là khoảnh khắc hai mẹ con ở nội thành Huế ôm chặt nhau bám víu vào cây cột điện nhỏ giữa dòng nước đã được Phương và đội cứu lên xuồng an toàn; là hình ảnh Phương và đồng đội chăng dây hướng dẫn bà con vượt lũ.
Thời điểm đó, cộng đồng mạng gọi họ là "người hùng". Nhưng Phương và các thành viên của đội đều không nhận danh xưng ấy mà chung một ý nghĩ “có nhiều nơi người dân còn khó khăn hơn mình, giúp người khác là cách để bản thân mạnh mẽ hơn trong nghịch cảnh”.
"Gieo xuân" ở non cao
Không chỉ "thắp lửa" trong vùng lũ, năm nào cũng thế cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về Phương và các thành viên Hội Otofun lại chuẩn bị Tết cho đồng bào vùng cao. Phương nhẹ giọng lý giải: Năm 2009, trước khi thành lập Hội Otofun, nhóm yêu xe chúng em đã phượt trên các cung đường vùng cao.
Trong những chuyến đi ấy nhóm gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn nên nảy ra ý tưởng mang mùa xuân đến bản. Chương trình đầu tiên được triển khai tại xã hòa Bình, huyện Đồng Hỷ (cũ). Kể từ đó 15 năm nay “Xuân vùng cao” đã trở thành thương hiệu của Hội Otofun. Mỗi năm, chương trình thực hiện ở một điểm bản mới.
Trong chương trình, đoàn không chỉ mang theo chăn ấm, áo rét, bánh chưng, gạo nếp, đồ dùng học tập, đồ chơi, các tiết mục văn nghệ mà còn mang theo niềm tin, hy vọng đến với đồng bào.
Cho tôi xem những bức ảnh Xuân vùng cao 2026 tại Chợ Mới vừa tổ chức ngày 24-1, Phương chợt bảo: Em đang định khép lại Xuân vùng cao để mở ra một dự án mới. Rồi Phương say sưa phác thảo: Hội Otofun sẽ liên kết với các nhà trường tổ chức trải nghiệm cho học sinh ở những vùng đất khó. Qua đó truyền đến các em tình yêu quê hương và tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng…
Trước khi tạm biệt, Phương nói với tôi nhiều dự định trong năm Bính Ngọ này của Hội Otofun. Bởi thanh xuân chỉ đến một lần nên Phương sẽ nỗ lực làm điều tốt đẹp cho cộng đồng khi còn sức trẻ, và tôi tin những dự định ấy sẽ thành hiện thực.
































