Vì sao tuyển Anh đá kém?

Đội tuyển Anh cho khán giả chơi tàu lượn siêu tốc trong hành trình giành vé vào tứ kết EURO 2024. Các ngôi sao tại giải Ngoại hạng tiếp tục im hơi lặng tiếng.

Đội bóng có biệt danh "Tam sư" để Slovakia dẫn trước đến tận phút bù giờ và nếu không có cú tung người móc bóng của Jude Bellingham, tuyển Anh đã đi về nơi xa lắm. Sau đó, Harry Kane lên tiếng vào hiệp phụ, mang về tấm vé nhàu nát, đẫm mồ hôi đưa thầy trò nhà Gareth Southgate đến vòng tứ kết.

Bellingham và Kane gánh đội tuyển

Điểm lại những gì vừa xảy ra ở trận gặp Slovakia, tuyển Anh thắng rất may mắn vì tuy cầm nhiều bóng hơn (64%), số cơ hội thật sự lại không nhiều. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tuyển Anh là 1,41, trong khi xG của Slovakia lên đến 1,89.

Nếu không có Bellingham và Kane tỏa sáng đúng thời điểm cộng thêm sự may mắn, tuyển Anh đã theo chân Italy về làm khán giả.

 Kane và Bellingham cứu rỗi tuyển Anh

Kane và Bellingham cứu rỗi tuyển Anh

Tới nay, tuyển Anh sau 4 trận chỉ ghi 4 bàn. Trong đó, Kane và Bellingham mỗi người chia nhau 2 bàn.

Một điều trùng hợp là hiện giờ cả Bellingham và Kane đều không chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Trong danh sách 26 cầu thủ HLV Gareth Southgate đăng ký tham dự EURO lần này và tính rộng ra là cả 33 cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho EURO (7 bị loại giờ chót), chỉ có 2 cầu thủ này đang chơi ngoài nước Anh.

Ngoại hạng Anh được coi là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cạnh tranh nhất thế giới với các "đại gia" như Man City, Liverpool, Arsenal và tất nhiên là cả Manchester United, Tottenham nhưng đến giờ họ không thể hiện sự đóng góp lớn cho đội tuyển.

Ngôi sao Ngoại hạng Anh như "lũ trẻ" lên tuyển

Cả Bakayo Saka và Phil Foden, những ngôi sao sáng chói trên hàng công của Arsenal và Man City đều trở thành những vệt mờ nhạt trong đội hình tuyển Anh. Lấy Foden làm ví dụ.

Trong mùa giải vừa qua, Foden thi đấu 2.869 phút, dứt điểm 105 lần (trung bình 27,3 phút có 1 lần dứt điểm); chỉ số xG là 11,28 nhưng ghi đến 19 bàn tại giải Ngoại hạng, góp công lớn cho chức vô địch của Man City. Còn trong 4 trận tuyển Anh, Foden thi đấu 342 phút, dứt điểm 8 lần (trung bình 42,8 phút dứt điểm 1 lần), chỉ số xG chỉ có 0,33 nên chưa ghi bàn.

Hay Saka thi đấu 2.937 phút, dứt điểm 108 lần (trung bình 27,2 phút có 1 lần dứt điểm); chỉ số xG là 16,23 và ghi 16 bàn tại giải Ngoại hạng. Còn trong 4 trận khoác áo tuyển Anh, Saka thi đấu 336 phút, dứt điểm 4 lần (trung bình 84 phút dứt điểm 1 lần), chỉ số xG chỉ có 0,51 và cũng chưa ghi bàn.

Hay Trent Alexander-Arnold được ca tụng là hậu vệ phải xuất sắc thế giới khi chơi cho Liverpool. Song, anh gần như mất tích tại EURO lần này khi chỉ có 130 phút ra sân, sút 4 quả và chẳng tạo được điểm nhấn nào.

 Foden và Saka như 2 đứa trẻ trong vòng tay Kane

Foden và Saka như 2 đứa trẻ trong vòng tay Kane

Thông số của cầu thủ sa sút có thể coi là hiện tượng liên quan đến một cá nhân, nhưng liên quan đến 2 người trở lên theo cách giống hệt nhau thì đó có thể coi là bản chất.

Và bản chất vấn đề ở đây là các cầu thủ giải Ngoại hạng Anh khi khoác áo "Tam sư" đã bị “thoái hóa”, kém thích nghi. Saka hay Foden có thể rất hay tại sân chơi cấp CLB, nhưng khi trở lại ĐTQG, họ hoàn toàn "tàng hình".

Chúng ta có thể dễ dàng trách Southgate vì ông không tạo ra môi trường để giúp những cá kình tại giải Ngoại hạng Anh khoe vây, vùng vẫy. Nhưng thực ra HLV tuyển Anh không có lỗi hoàn toàn.

Southgate không thể giúp Foden chơi như ở Man City vì ở tuyển Anh chẳng kiếm ra được ai chơi như Rodri ở hàng tiền vệ. Tương tự, Saka cũng không thể thi đấu giống như tại Arsenal khi thiếu những đồng đội Martin Odegaard.

Vậy nhưng tại sao những cầu thủ nhưng Bellingham và Kane vẫn có thể tỏa sáng trong một môi trường khác xa CLB của họ. Điều này phụ thuộc vào bản lĩnh mà họ được Carlo Ancelotti hay Thomas Tuchel rèn giũa.

Đội tuyển Anh bao năm không biết đến thành công khi các cầu thủ chỉ biết chơi tại giải trong nước. Cho dù các CLB Man Utd, Chelsea, Man City hay Liverpool có khuấy đảo bóng đá châu Âu, họ phần nhiều dựa vào các cầu thủ nước ngoài.

Các cầu thủ Anh dù thành công đến mấy ở CLB trong nước, khi lên tuyển cũng bỡ ngỡ như "lũ trẻ" bị ném khỏi môi trường quen thuộc.

Rất đáng lo cho Anh khi vòng tới phải gặp Thụy Sĩ là tập hợp của nhiều cầu thủ chất lượng, bản lĩnh đang chơi tại nhiều giải hàng đầu châu Âu, gồm cả Ngoại hạng Anh. Tại vòng 1/8, Thụy Sĩ thắng áp đảo Italy, đội bóng tập hợp của những cầu thủ nội trú tại giải Serie A.

Liệu "lũ trẻ" ở giải Ngoại hạng có khá hơn "lũ trẻ" ở giải Serie A.

Highlights EURO 2024: Anh 2-1 Slovakia Đêm 30/6 (giờ Hà Nội), Anh ngược dòng thắng Slovakia 2-1 để giành quyền vào tứ kết EURO 2024.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://znews.vn//tuyen-anh-da-kem-vi-lu-tre-tai-premier-league-qua-an-hai-post1483883.html
Zalo