Vì sao 'Thiện nữ u hồn' Vương Tổ Hiền đột ngột biến mất khi đang nổi nhất?
Đạo diễn Vương Tinh mới đây đã tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến minh tinh huyền thoại Vương Tổ Hiền rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp - từ sự suy thoái của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đến cú sốc tinh thần sau một vụ bê bối tình cảm khiến cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu mãi mãi
Trong đoạn video đăng ngày 25/10, Vương Tinh chia sẻ rằng cuối những năm 1990, điện ảnh Hồng Kông trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Ông nói: “Ngành điện ảnh đã mất đà. Ngay cả hãng phim Thiệu Thị cũng ngừng sản xuất. Cơ hội ít hơn, và các nghệ sĩ bắt đầu chật vật tìm kiếm công việc có ý nghĩa”.
Giữa bối cảnh đó, Vương Tổ Hiền – ngôi sao hàng đầu châu Á lúc bấy giờ – đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Khi một nền công nghiệp đang “chết dần”, cô lại rơi vào vòng xoáy của một mối quan hệ đầy tranh cãi, khiến bản thân kiệt quệ cả về tinh thần lẫn cảm xúc.

Đạo diễn Vương Tinh mới đây đã tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến minh tinh huyền thoại Vương Tổ Hiền rút lui khỏi làng giải trí khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp
Sinh năm 1967 tại Đài Loan (Trung Quốc), Vương Tổ Hiền vụt sáng sau khi tham gia "Thiện nữ u hồn" (1987), được mệnh danh là “Nữ thần màn ảnh Hồng Kông”. Tuy nhiên, ánh hào quang ấy không đủ che lấp được scandal tình cảm với doanh nhân Lâm Kiến Nhạc – người đã có vợ.
Vương Tinh kể lại: “Cô ấy đã bị dư luận chỉ trích gay gắt. Ngay cả một thành viên cấp cao trong gia đình cũng trực tiếp đối chất với cô ấy, nói những lời mà không người phụ nữ nào có thể chấp nhận được. Đau khổ và vỡ mộng, cô ấy đã chọn rời khỏi ngành giải trí”.
Theo truyền thông, mẹ của Lâm Kiến Nhạc từng công khai lên án Vương Tổ Hiền, gọi cô là “con điếm phá hoại gia đình con trai tôi” và tuyên bố “một người như cô ta sẽ không bao giờ bước chân vào gia đình chúng tôi”.
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Vương Tổ Hiền đã lên tiếng: “Khi biết anh ấy đã kết hôn, tôi đã từ chối can thiệp. Tôi không bao giờ muốn trở thành người thứ ba. Nhưng anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã đệ đơn ly hôn, nên tôi đã cho phép mình tin anh ấy”.

Mối quan hệ kéo dài ba năm kết thúc trong cay đắng. Dù sau đó Lâm Kiến Nhạc ly hôn, ông không cưới Vương Tổ Hiền mà nhanh chóng quen người phụ nữ khác. Tổn thương sâu sắc, cô bán hết bất động sản ở Hồng Kông và rời khỏi thành phố từng làm nên tên tuổi mình, quay về Đài Loan trong im lặng.
Sau khi trở về Đài Loan, Vương Tổ Hiền tái hợp với mối tình đầu – ca sĩ Tề Tần – người từng gắn bó với cô từ thuở thanh xuân. Sự tái hợp này khiến người hâm mộ kỳ vọng về một cái kết viên mãn, nhưng cuối cùng lại kết thúc đầy đau khổ.
Khi bạn gái cũ của Tề Tần lên tiếng tố anh bỏ rơi cô và con chung, Vương Tổ Hiền bị cuốn vào vòng xoáy scandal thêm một lần nữa. Cô chấm dứt mối quan hệ, rời khỏi Đài Loan và sang Canada sinh sống vào năm 2004.
Tại Canada, Vương Tổ Hiền chọn cuộc sống bình lặng, không còn tham gia hoạt động nghệ thuật. Theo Next Apple, cô quy y Phật giáo, sống hướng nội, thỉnh thoảng tham gia hoạt động thiện nguyện tại chùa nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Dù đã rời xa showbiz hơn hai thập kỷ, Vương Tổ Hiền vẫn là biểu tượng không thể thay thế của điện ảnh châu Á. Hình ảnh cô trong "Thiện nữ u hồn", "Thần bài", "Câu Chuyện Thượng Hải" hay "Phan Kim Liên" vẫn được xem là đỉnh cao của vẻ đẹp điện ảnh Hồng Kông thời hoàng kim.
Nét buồn mơ màng, ánh mắt u sầu cùng phong thái thanh thoát khiến Vương Tổ Hiền trở thành “nàng thơ bất tử” trong lòng người hâm mộ. Dù số phận nhiều sóng gió, cô vẫn là biểu tượng của một thời đại, nơi điện ảnh Hồng Kông sản sinh ra những ngôi sao mang sức hút vượt thời gian.
Vương Tinh nói: “Cô ấy rời đi vì ngành công nghiệp đang chết dần. Nhưng trong lòng khán giả, Vương Tổ Hiền chưa bao giờ rời khỏi”.



























