Vì sao giới trẻ mê mẩn chụp ảnh phim?
Đôi bạn gen Z Bùi Quốc Hoàng và Nguyễn Cam Ly làm trong lĩnh vực nhiếp ảnh và marketing lại có niềm đam mê chung là chụp ảnh máy phim (film) những khoảnh khắc tự nhiên, chất màu hoài niệm trầm ấm mang lại cảm giác yên bình và lãng mạn.

Ảnh chụp đôi bạn Quốc Hoàng - Cam Ly do tác giả Trung Nghĩa chụp bằng máy Nikon F5, phim cuộn Jessops SHR 200 đời 2007.
Giữa thời đại hầu như ai ai cũng bấm điện thoại chụp ra file ảnh rực rỡ dễ dàng thì trào lưu chụp ảnh “chậm” bằng định dạng máy ảnh cơ chụp phim trở lại như một phong cách sống (lifestyle) lành mạnh của giới trẻ gắn với nghệ thuật, góp phần hồi sinh các loại máy ảnh cổ điển và phim cuộn tưởng đã thuộc về dĩ vãng.
“Khoảnh khắc đáng giá” qua phim
Dừng chân ở không gian Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi chiều cuối tuần, 2 bạn trẻ Bùi Quốc Hoàng và Nguyễn Cam Ly ngồi cạnh bên nhau đọc sách, nâng niu chiếc máy ảnh kỹ thuật số xịn vốn là đồ nghề “kiếm cơm” thời thượng. Song điều thú vị là Quốc Hoàng sắm thêm chiếc máy ảnh Nikon F5, sử dụng phim âm bản màu 35mm (hiện có giá từ 100-260 ngàn đồng/cuộn) để chụp ảnh lưu niệm.
Anh Quốc Hoàng đều tự chỉnh thông số cơ bản như khẩu độ, ISO, tốc độ. Chụp hết cuộn phim 36 “pô ảnh”, anh tháo cuộn phim mang gửi tiệm tráng rửa theo quy trình thông dụng C-41. “Đôi khi ảnh ra có độ nhòe, lệch nét nhưng không phải là lỗi mà nó góp phần tăng “khí chất” thực cho ảnh chụp phim bên cạnh độ bão hòa màu, hạt nhiễu, sắc vàng mù tạt/nâu đất/xanh rêu cổ điển, tông màu vintage (quá khứ), phong cách retro tựa như ảnh từ những thập niên 50-80” - anh Quốc Hoàng cho hay.
Chị Lê Phương Thảo (cựu sinh viên Trường đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh) thuộc tuýp người trẻ hiện đại, song từ năm 2020 đến nay, chị lại thích chụp ảnh bằng máy phim Pentax K1000 và các cuộn phim Kodak Vision 3, Fuji 200... Chị Phương Thảo kể: “Tôi mò mẫm chụp phim là vì yêu thích sự cổ điển mà màu phim mang lại. Tôi không đặt nặng chuyên môn hay kỹ thuật “cao siêu” gì, chỉ chụp tùy hứng, tùy duyên, trân trọng những kết nối kỳ diệu từ hành trình chụp phim”.

2 bạn 9X Ngọc Lan - Đinh Du thích chụp máy phim. Ảnh do Lê Trần Đình Sang chụp bằng máy Canon FD EF, phim cuộn Kodak Gold đời 2013.
Từ bó hoa lily, sen đá, chú mèo, ly cà phê, những chiếc ghế nhựa đủ màu, lư hương chùa, nhà ga metro… đến những “khoảnh khắc ngắn ngủi về thời gian nhưng thênh thang trong tâm trí” như đám giỗ ngoại, nắng chiếu qua rèm vương trên kệ sách, bờ biển sóng vỗ, ánh trăng sáng… Phương Thảo đều thu vào ống kính mà chị nói vui là “vạn sự vô thường”. Chị Thảo tâm đắc chia sẻ: “Khoảnh khắc đáng giá trong cuộc sống đã hiếm mà còn được giữ bởi ảnh phim thì lại hiếm hơn!”.
Trải nghiệm cảm xúc xiêu lòng
Đôi bạn Đoàn Thanh An và Lê Trần Liễu Thi (làm ngành vật tư y tế) đều dành tình yêu lớn cho máy ảnh phim và chụp khá nhiều máy phim như: Canon 7 (thập niên 60), Zenza Bronica EC (thập niên 70), ống kính Canon 50mm f/1.2 lấy nét tay (manual focus)... Anh Thanh An hào hứng kể: “Vài năm gần đây, tôi chụp máy phim đều đặn và say mê, có khi mỗi cuối tuần chụp trọn 2 cuộn phim để lưu giữ đời thường. Sức quyến rũ chụp ảnh phim nằm ở 2 chữ: cảm xúc. Đó là sự rung động trước vẻ đẹp cổ điển của các thiết bị cơ khí, âm thanh “tách” giòn tan của màn trập, hơn hết là sự nâng niu mỗi lần bấm máy. Rồi cảm giác nôn nao suốt mấy ngày đợi chờ lab (nơi tráng phim) trả file ảnh, thở phào hạnh phúc với thành quả là trải nghiệm cảm xúc mà chụp ảnh kỹ thuật số “nhìn thấy ngay” không thể mang lại”.

Ảnh phim thể hiện chân dung phong cách retro của Lê Phương Thảo.
Trong khi chị Liễu Thi yêu thích màu sắc của ảnh chụp phim, còn anh Thanh An yêu thích dùng máy phim chụp ảnh người yêu! Cả 2 tâm đầu ý hợp chia sẻ: “Thực lòng chúng tôi tin rằng bất kỳ sở thích chung nào, đặc biệt là nhiếp ảnh, đều là chất xúc tác tuyệt vời để gắn kết 2 tâm hồn đồng điệu với những trải nghiệm cùng nhau. Chụp ảnh bằng phim đã trở thành một phần của nhịp sống thường ngày của chúng tôi, từ bữa ăn, cà phê hẹn hò đến những chuyến du ngoạn xa. Máy ảnh đồng hành như một người bạn ghi lại kỷ niệm xứng đáng cho tình yêu chúng tôi”.
Lý giải về niềm đam mê sưu tập hàng chục bộ máy và ống kính chụp phim của nhiều hãng: Contax, Pentax, Canon FD, Olympus XA, Yashica, Nikon, Minolta..., anh Lê Trần Đình Sang, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chụp máy phim đem lại cảm giác sung sướng cho người chơi từ những gam màu sắc, nước ảnh “phi thời gian” quyến rũ, hình ảnh phim tráng ra thường gây ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Các bạn nữ thuộc tuýp cá tính mạnh mẽ lẫn “nàng thơ” lãng mạn đều phải xiêu lòng!”.

Ảnh sinh viên trong những ngày học quân sự quốc phòng (tháng 2-2026) do Võ Ngọc Sand Sand thực hiện từ máy Nikon FM, phim Kodak Color Plus 200.
Chị Võ Ngọc Sand Sand (19 tuổi, sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Chị rất thích cảm giác “cầm sờ” chiếc máy ảnh, cân nhắc ý đồ, tập canh góc, đo sáng, chọn khẩu độ, xoay vặn ống kính lấy nét tay rồi… nín thở bấm máy. “Lần đầu tôi tự chụp cho dù có tấm ảnh rọi ra bị cháy sáng, ám xanh hoặc nét hơi mờ cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Tôi thích chụp bạn bè cùng lớp nói cười, vui chơi, chụp cảnh đẹp, hoa lá, thú cưng, bầu trời hoàng hôn. Vui sướng “vỡ òa” nhất là khi chờ nhận lại ảnh phim mình chụp được tráng có chất lượng đẹp trên cả mong đợi. Mỗi khi xem ảnh tôi nhớ kỷ niệm đã qua, niềm vui thuần khiết của việc bấm máy và xúc động vì vẻ đẹp độc bản mà màu sắc ảnh phim mang lại” - Sand Sand tâm sự.
Trào lưu chụp ảnh máy phim giúp bạn trẻ rèn sự kiên nhẫn, sự tập trung, cảm nhận sâu lắng vẻ đẹp đời sống vạn vật xung quanh theo cách thức chân thành, đơn giản và sáng tạo độc bản.




























