Về nơi biển dâng, đất lùi, rừng mất, nhà trôi ở Cà Mau

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở ven biển, đặc biệt bờ biển Đông Cà Mau ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới đời sống và tài sản của người dân.

10 năm, biển "nuốt" mất gần 6ha đầm tôm

Có mặt tại khu vực cửa biển Bồ Đề (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau), PV Tiền Phong ghi nhận nhiều vạt rừng phòng hộ phía biển đã bị sóng cuốn trôi. Hằng năm, cứ đến mùa mưa bão, nơi đây lại sạt lở sâu hơn vào bờ.

Rừng phòng hộ mất, đê bảo vệ không có, mỗi khi triều cường, sóng lớn, từng bờ đất, bờ cát lại bị nước cuốn ra xa. Nước biển xâm thực tới đâu nhà dân lại phải dời lùi vào bờ tới đó.

 Nhiều nhà dân ở cửa biển Bồ Đề chỉ còn lại vết tích nền móng.

Nhiều nhà dân ở cửa biển Bồ Đề chỉ còn lại vết tích nền móng.

Chị Trần Thị Cương (xã Tân Ân, Cà Mau) cho biết, trong khoảng 10 năm nay, biển "nuốt" mất gần 6ha đầm tôm của gia đình chị. Chị phải 2 lần dời nhà vào sâu trong bờ, rồi thuê đất khác để làm đầm tôm. Dù vậy, khoảng 3 năm nay, tiếng sóng biển đã tiến rất gần tới khu đầm tôm nhà chị Cương.

“Mấy năm nay, sạt lở bờ biển ngày càng nhanh, thường diễn ra khoảng tháng 9 – 10 hằng năm. Tôi và nhiều nhà khác từng có đất sản xuất, nhưng nay biển lấy đi hết rồi”, chị Cương nói với tâm trạng lo lắng.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Khánh (ngụ ở xã Tân Ân) có căn nhà cùng vuông tôm khoảng 5ha. Mấy năm nay, ông Khánh đứng ngồi không yên mỗi khi vào mùa sạt lở, do biển ngày càng áp sát nhà.

“Giờ cũng không biết làm sao, chỉ mong nhà nước sớm đầu tư bờ kè cho dân ở ổn định”, ông Khánh mong mỏi.

 Căn nhà ông Nguyễn Văn Tẻo ở cửa biển Bồ Đề trước đây nằm sâu trong rừng phòng hộ, nay đã ra sát mé biển, trên phần đất cuối cùng sót lại.

Căn nhà ông Nguyễn Văn Tẻo ở cửa biển Bồ Đề trước đây nằm sâu trong rừng phòng hộ, nay đã ra sát mé biển, trên phần đất cuối cùng sót lại.

Đêm ngủ phải để phao bên giường

Hơn 30 năm sống ven cửa biển Bồ Đề, ông Nguyễn Văn Tẻo (xã Tân Ân) từng có hơn 3ha đất nuôi tôm. Nhưng hiện ông chỉ còn lại mảnh đất nhỏ nằm ngay mé biển. Gia đình ông dựng căn nhà để ở tạm trên mảnh đất này.

Năm ngoái, vào mùa gió chướng, nước biển Đông dâng cao hơn 2m so với mức bình thường, cuốn trôi mọi thứ của vợ chồng ông Tẻo. Những tài sản còn sót lại, ông bà phải mang gửi nhờ nhà người thân.

"Cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng; đêm ngủ phải để phao bên giường vì sợ nước có thể cuốn trôi bất cứ lúc nào", ông Tẻo thở dài.

Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho biết, tuyến đê biển Đông chưa được đầu tư, trong khi tốc độ sạt lở bờ biển bình quân từ 45m - 50m/năm, cá biệt có những nơi 80m - 100m/năm. Với tốc độ sạt lở này, chỉ vài năm tới nếu không có giải pháp bảo vệ, không có bờ kè kiên cố, sạt lở sẽ tiến sâu vào khu dân cư phía trong.

 Nhiều hộ dân phải bỏ xứ ra đi vì không chịu nổi con sóng hung tợn.

Nhiều hộ dân phải bỏ xứ ra đi vì không chịu nổi con sóng hung tợn.

Giai đoạn 2011 – 2025, sạt lở bờ biển đã làm mất khoảng 6.250 ha đất và rừng phòng hộ ở Cà Mau. Mất rừng, mất đầm tôm, đất sản xuất, nhà, nhiều hộ dân phải di dời đi nơi khác.

“Tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ Cà Mau đầu tư hoàn thiện đê biển Tây và những đoạn còn lại của đê biển Đông, kết hợp với đầu tư từ ngân sách tỉnh giai đoạn năm 2026 – 2030”, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau cho biết.

Tân Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ve-noi-bien-dang-dat-lui-rung-mat-nha-troi-o-ca-mau-post1766278.tpo
Zalo