Về miền di sản...
Đầu xuân, về xứ Quảng du khách không chỉ thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên xinh đẹp mà còn được hòa mình vào đời sống tâm linh, phong tục tập quán lâu đời của cư dân bản địa, cùng cầu mong một năm bình an, may mắn, mưa thuận gió hòa.

Du khách hái lộc đầu xuân tại Mỹ Sơn. Ảnh: V.L
Rộn ràng Mỹ Sơn
Là một trong hai di sản văn hóa thế giới của Đà Nẵng, khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn) những ngày xuân nhộn nhịp với nhiều đoàn du khách tham quan, trải nghiệm. Với chủ đề “Hành trình khám phá di sản”, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 5 Tết Bính Ngọ), khu đền tháp Mỹ Sơn đón gần 15 nghìn lượt khách mua vé tham quan, tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025.
Khách đến Mỹ Sơn dịp này ngoài trải nghiệm, check-in các điểm trưng bày, hái lộc đầu năm, nghe hô hát bài chòi, còn được tham gia các workshop nghề thủ công truyền thống Chăm – Việt, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Du xuân về miền tháp cổ”, nơi những chàng trai, cô gái uyển chuyển với những điệu múa nhịp nhàng cùng ước vọng cầu mong về một năm mới mưa thuận gió hòa, ấm no thịnh vượng.
Ông Bernie, du khách người Anh, bày tỏ thích thú khi được trải nghiệm các hoạt động lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm – Việt tại Khu đền tháp Mỹ Sơn như múa quạt, dâng thần, đội nước, nhất là chương trình hái lộc đầu năm. “Tôi đã được tặng một phong bao lì xì màu đỏ rất đẹp cùng những lời chúc vui vẻ, ý nghĩa. Thật tuyệt vời khi có mặt ở Mỹ Sơn trong những ngày này”, ông Bernie chia sẻ.

Du khách hái lộc đầu xuân tại Mỹ Sơn. Ảnh: V.L
Những dịp Tết gần đây, lượng khách đến Mỹ Sơn luôn gia tăng. Bên cạnh các dòng khách quốc tế, khách Việt cũng chiếm tỷ lệ lớn, điều đó cho thấy xu hướng du xuân kết hợp trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên ngày càng được khách ưa chuộng.
Theo ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhằm tạo điểm nhấn phục vụ khách vui chơi, các chương trình du xuân Mỹ Sơn tập trung mạnh vào các hoạt động văn hóa đặc sắc giúp khách khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử Champa và hòa mình vào không gian nghệ thuật truyền thống, lưu giữ từng khoảnh khắc ấn tượng trong những ngày đầu năm mới. “Kết quả trên là khởi đầu tốt đẹp để Mỹ Sơn hoàn thành mục tiêu đón 500 nghìn lượt khách và đạt doanh thu 81 tỷ đồng trong năm 2026 mà cấp trên đã giao”, ông Khiết nói.
Du xuân mùa lễ hội
Đà Nẵng là vùng đất có bề dày văn hóa, làng nghề cùng nhiều lễ hội văn hóa truyền thống độc đáo, đặc biệt trong không gian 2 di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An. Du xuân miền di sản cũng chính là hành trình đưa du khách trở về với những giá trị bản địa, hòa mình vào các lễ hội tín ngưỡng, tâm linh đặc sắc.
Mở đầu, có thể kể đến Lễ cúng Cầu Bông làng rau Trà Quế (phường Hội An Tây) diễn ra sáng nay 23/2 (nhằm ngày mùng 7 Tết). Sự kiện là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân công đức tiền nhân, thể hiện ước mơ, khát vọng về một cuộc sống đủ đầy, đồng thời cũng là điểm hẹn văn hóa thú vị, nơi du khách được tham quan, trải nghiệm những nghi thức canh tác nông nghiệp truyền thống lâu đời.
Một sự kiện cũng đáng chú ý là Ngày hội làng nghề truyền thống Kim Bồng (phường Hội An), diễn ra ngày 27 và 28 (nhằm ngày 11 và 12 tháng Giêng), nơi du khách không chỉ hiểu hơn về văn hóa, tín ngưỡng vùng đất, làng nghề với bề dày lịch sử hơn 500 năm mà còn có cơ hội trải nghiệm các hoạt động ẩm thực, trưng bày, trình diễn nghề; các trò chơi dân gian, giao lưu hô hát bài chòi...
Tiếp đến, có thể kể đến Hội Tết Nguyên Tiêu (diễn ra rằm tháng Giêng) tại các đình làng và hội quán của người Hoa ở phố cổ Hội An như Quảng Triệu, Phúc Kiến hay Miếu Quan Công; Hay Ngày hội bắp nếp Hội An (diễn ra ngày 7 đến 8/3, nhằm ngày 19 đến 20 tháng Giêng) tại phường Hội An, nơi người dân, du khách có cơ hội thưởng thức các món ăn hấp dẫn được chế biến từ bắp như bắp luộc, bắp nướng, bắp chiên, chả bắp…
Tháng Giêng về miền di sản Đà Nẵng du khách cũng sẽ ấn tượng với các hoạt động lễ hội văn hóa tâm linh, thể thao sông nước như Đua thuyền trên dòng suối thiêng Khe Thẻ lần đầu tiên diễn ra tại khu đền tháp Mỹ Sơn (ngày 24/2, nhằm ngày mùng 8 âm lịch), thể hiện sự kết nối độc đáo giữa thể thao truyền thống với các giá trị tâm linh hàng nghìn năm tuổi.

Du khách tham quan Làng rau Trà Quế những ngày xuân. Ảnh: V.L
Ngoài ra, còn có thể kể đến Lễ hội Bà Thu Bồn (xã Thu Bồn), tổ chức định kỳ ngày 12 tháng 2 âm lịch thể hiện tín ngưỡng thờ mẫu của người dân các vùng bãi bồi sông nước nhằm tưởng nhớ một nữ tướng người Chăm (Bô Bô phu nhân), người có công gây dựng nghề nông - ngư nghiệp cho người dân trong vùng.
Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Hội An DMC nhìn nhận, du xuân miền di sản không đơn thuần là chuyến tham quan, mà là hành trình tìm về cội nguồn văn hóa, qua đó khách sẽ hiểu hơn về bề dày văn hóa, lịch sử vùng đất xứ Quảng. “Từ làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng đến những hội quán cổ kính hay khu đền tháp Mỹ Sơn sẽ là hành trình trải nghiệm thú vị cho du khách, bởi mỗi điểm đến đều mang trong mình câu chuyện về sự giao thoa văn hóa Việt – Hoa – Chăm khó nơi nào có được”, ông Tuấn chia sẻ.
Trong tiết trời nắng đẹp đầu năm, tiếng trống hội, tiếng mái chèo khua nước cùng mùi hương trầm hòa quyện..., du khách sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ tại miền di sản xứ Quảng...






























