Vẻ đẹp mong manh trong tranh màu nước của họa sĩ Nguyễn Thu Hà

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội năm 2024 với chủ đề 'Chân dung màu nước - sự soi chiếu qua những tấm gương', họa sĩ Nguyễn Thu Hà tiếp tục hành trình giới thiệu các tác phẩm tới công chúng Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân vật và tác phẩm trong góc nhìn của họa sĩ Nguyễn Thu Hà.

Nhân vật và tác phẩm trong góc nhìn của họa sĩ Nguyễn Thu Hà.

Triển lãm lần này, họa sĩ Nguyễn Thu Hà giới thiệu 38 bức tranh, gồm những tác phẩm từng được yêu mến tại Hà Nội cùng chùm sáng tác mới đầy dấu ấn sắc màu, cảm xúc và chiêm nghiệm.

Ở triển lãm đầu tiên tại Hà Nội, nữ họa sĩ mang đến những cuộc đối thoại lặng lẽ. Mỗi bức tranh mang đến tự sự về niềm vui, nỗi buồn, sự cô đơn, và cả niềm tin được hồi sinh qua những lớp màu tinh tế.

 Họa sĩ Nguyễn Thu Hà.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà.

20 năm trở lại với hội họa, họa sĩ Nguyễn Thu Hà miệt mài cùng màu nước, thứ chất liệu tưởng mềm mại, mong manh nhưng lại đòi hỏi kỷ luật khắt khe. Có lẽ ngay cả chị cũng không giải thích được vì sao mình say mê đến vậy..., chỉ biết, trong từng bức chân dung, chị được sống trọn với cảm xúc, được đối thoại với chính mình và với nhân vật qua từng đường nét, sắc độ, ranh giới mong manh.

 Họa sĩ Nguyễn Thu Hà thường vẽ về phái nữ.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà thường vẽ về phái nữ.

Một năm sau triển lãm đầu tiên, khi những tác phẩm của Nguyễn Thu Hà được giới thiệu đến công chúng, chị cảm nhận rõ rệt hơn sức mạnh và chiều sâu của thể loại mình lựa chọn. Từng khoảnh khắc băn khoăn, từng nỗi trăn trở đều được chuyển hóa thành cảm hứng, thành bình an nội tại.

 Một thoáng dịu dàng bên sắc hoa loa kèn.

Một thoáng dịu dàng bên sắc hoa loa kèn.

Một năm, nhiều tác phẩm mới ra đời, hoàn thiện hơn bộ chân dung ban đầu, hình thành một con đường rõ ràng hơn cho họa sĩ, con đường mà màu nước trở thành phương tiện để chị truyền tải những suy tư, những rung động và sự đồng cảm sâu sắc với cuộc đời.

 Tranh của họa sĩ nổi bật ở vẻ đẹp mong manh.

Tranh của họa sĩ nổi bật ở vẻ đẹp mong manh.

Từ Hà Nội, hành trình nghệ thuật của Nguyễn Thu Hà được tiếp nối tại Thành phố Hồ Chí Minh, một không gian cảm xúc hoàn toàn khác. Nếu ở Hà Nội, những bức chân dung màu nước mở ra như cuộc đối thoại thầm lặng giữa họa sĩ và chính mình, thì ở thành phố này, tác phẩm được soi chiếu trong ánh sáng mới - nơi người xem, trong nhịp sống hối hả của đô thị, lại có cơ hội dừng bước để lắng nghe một nhịp thở chậm, để nhìn thấy mình trong ánh mắt của người xa lạ.

 Họa sĩ rất quan tâm tới bản sắc văn hóa dân tộc.

Họa sĩ rất quan tâm tới bản sắc văn hóa dân tộc.

Mang những câu chuyện từ miền cao, từ miền ký ức, từ những vùng đất nơi con người còn gắn bó với thiên nhiên và cảm xúc nguyên sơ, họa sĩ Nguyễn Thu Hà đem đến Thành phố Hồ Chí Minh như chuyến đi ngược vào nội tâm, giữa nơi phố xá sáng đèn và những guồng quay không ngừng.

 Một trong những tác phẩm được người xem yêu thích.

Một trong những tác phẩm được người xem yêu thích.

38 tác phẩm, gồm cả những bức từng được yêu thích tại Hà Nội và nhiều sáng tác mới, được chị sắp đặt lại trong một cấu trúc không gian khác giản dị và khúc triết. Bằng chất liệu màu nước mềm mại nhưng đầy thách thức, Nguyễn Thu Hà kể lại những câu chuyện của con người, của những rung động, những điều đẹp đẽ từ tâm hồn...

 Các thiếu nữ vùng cao đã trở thành nguyên mẫu gắn bó với họa sĩ.

Các thiếu nữ vùng cao đã trở thành nguyên mẫu gắn bó với họa sĩ.

Họa sĩ hy vọng, người xem sẽ tìm thấy những điều mới mẻ từ chính năng lượng nội tâm của người sáng tạo và bắt gặp chính mình trong một ánh nhìn, nụ cười, hay đường nét mong manh, nơi cảm xúc trở nên hữu hình, nơi sự sống được lưu giữ bằng nhịp thở của màu nước.

 Vẻ đẹp bình an của tuổi tác và trải nghiệm.

Vẻ đẹp bình an của tuổi tác và trải nghiệm.

Tại triển lãm ở Thành phố Hồ Chí Minh lần này, Nguyễn Thu Hà quyết định mời các nguyên mẫu xuất hiện trực tiếp trong phần khai mạc, tạo nên khoảnh khắc trải nghiệm sống động, giúp khán giả được đối diện trực tiếp với những con người, những khuôn mặt đã trở thành nguồn cảm hứng cho từng bức chân dung.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2002, nhưng phải đến cuối năm 2021, chị mới thực sự "trở về" với hội họa, mở ra một chương mới tràn đầy say mê và bản lĩnh.

 Một tác phẩm về thiếu nữ người Thái.

Một tác phẩm về thiếu nữ người Thái.

Trước triển lãm lần này, vào tháng 7/2023, chị cùng 19 họa sĩ Việt Nam tham gia Triển lãm "Hương gió phương nam-Mỹ thuật Việt Nam ngày nay" tại Ulanbator (Mông Cổ); tháng 11/2024, chị giới thiệu triển lãm cá nhân "Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương" tại Hà Nội, một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trở lại đầy mạnh mẽ của người nghệ sĩ sống hết mình với đam mê.

Triển lãm "Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương" sẽ diễn ra từ ngày 22-20/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn mở ra những trải nghiệm nghệ thuật tinh tế và giàu cảm xúc.

MAI LỮ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ve-dep-mong-manh-trong-tranh-mau-nuoc-cua-hoa-si-nguyen-thu-ha-post922995.html