Vẻ đẹp của Hà Nội qua lăng kính nghệ thuật

Vẻ đẹp của Hà Nội được khám phá và tôn vinh ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, dọc theo chiều dài không gian và thời gian. Tất cả đã góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa và công nghiệp sáng tạo.

Qua lăng kính nghệ thuật, vẻ đẹp của Hà Nội hiện lên rõ nét với chiều dài văn hóa và dấu ấn phát triển từ ngành công nghiệp sáng tạo.Hà Nội qua những khuôn hình

Là một nhiếp ảnh gia, nhà báo người Anh, từng sinh sống và làm việc tại Hà Nội trong giai đoạn 1992-1999, nhiếp ảnh gia Andy Soloman đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực của Việt Nam trong thời kỳ chuyển mình đầu đổi mới. Trở lại sau hơn 30 năm, ông mang theo một dự án đầy xúc cảm - một cuộc đối thoại bằng hình ảnh giữa quá khứ và hiện tại, mang tên “Tiếp nối: Việt Nam”. Dự án giống như lời tri ân gửi đến những người dân Việt Nam từng đón nhận ông như một người bạn, là minh chứng cho sự gắn bó giữa nghệ sĩ và những con người bình dị đã đồng hành cùng ông trong hành trình khám phá đất nước này.

Chia sẻ về bức ảnh chụp một người dân làng Bình Đà (Thanh Oai, Hà Nội), nhiếp ảnh gia Andy Soloman chia sẻ: "Vào tháng 1/1993, tôi đến Bình Đà lần đầu tiên, ngay trước Tết. Bình Đà nổi tiếng với những pháo hoa tốt nhất trong khu vực. Mọi người từ Hà Nội đều xuống Bình Đà để mua pháo. Có tiếng nổ, khói bụi và rất đông người. Rất thú vị và cũng rất nguy hiểm. Tại chợ Tết năm 1993, tôi đã mua pháo mang về Hà Nội để đón năm mới. Năm ngoái, trong dự án 'Tiếp nối: Việt Nam', tôi quay lại tìm những người tôi đã chụp ảnh từ nhiều năm trước, tôi trở lại Bình Đà, mang theo vài bức ảnh nhỏ, rồi đi khắp làng để tìm người nhận ra ai đó trong ảnh. Tôi đã tìm được ông Sơn. Ông kể về cuộc đời mình, về thời làm pháo và cuộc sống hiện tại".

"Hà Nội luôn ở trong tim tôi kể từ khi tôi lần đầu đến thành phố tuyệt vời này năm 1992. Nó là nơi quan trọng với tôi suốt nửa cuộc đời. Tôi gặp vợ ở đây, chúng tôi cưới nhau ở đây, hai con trai tôi sinh ra ở đây. Tôi đã chứng kiến thành phố này thay đổi. Con người làm nên sự đặc biệt của thành phố này. Cuộc sống của người Hà Nội giờ đây dễ chịu hơn rất nhiều so với trước. 30 năm trước, cuộc sống rất khó khăn với nhiều người, họ rất nghèo và ít cơ hội. Nhưng giờ, sự phát triển thật đáng kinh ngạc, người dân có mức sống cao hơn nhiều. Tôi rất vui cho họ" - ông Andy Soloman chia sẻ thêm.

Thông qua ống kính của nhiếp ảnh gia Soloman, người xem sẽ thấy một Hà Nội vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Đó là hình ảnh những ngôi làng từng bình dị, nay đã thay da đổi thịt với nhịp sống hiện đại; những gương mặt trẻ trung của thế hệ mới song hành cùng ký ức của cha ông. Triển lãm vì thế trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa những câu chuyện cá nhân và lịch sử tập thể.

Nếu như triển lãm "Tiếp nối: Việt Nam" ở số 2 Lê Thái Tổ dẫn người xem đến với những nhân chứng, câu chuyện Hà Nội giai đoạn đầu đổi mới thì triển lãm “Hoài niệm về những thành phố”, diễn ra tại 22 Hàng Buồm, lại mở ra những góc nhìn mới mẻ về các không gian tưởng chừng quen thuộc. Trong khi Jean-Charles Sarrazin, nhiếp ảnh gia và họa sĩ truyện tranh người Pháp mang đến những thước ảnh phim đầy hoài niệm về Hà Nội những năm tháng tái thiết sau chiến tranh, các nhiếp ảnh gia địa phương lại mang đến những lát cắt gần gũi hơn với nhịp sống Hà Nội đương đại: Đồng Hiếu với ''Lời thì thầm'' của đời sống về đêm, Phạm Duy với khoảnh khắc ''Thành phố đứng im'' trong những ngày thành phố kiên cường chống chọi đại dịch Covid-19.

Hà Nội trong tôi

Hà Nội là nơi du khách có thể cảm nhận cùng lúc cả vẻ đẹp của không gian và thời gian, vừa cổ kính, vừa hiện đại. Nét đẹp của Hà Nội luôn là niềm cảm hứng bất tận cho các nghệ sĩ, tạo nên những sản phẩm nghệ thuật tràn đầy xúc cảm và tinh tế, đủ để hấp dẫn và lưu dấu trong lòng bất cứ ai trót dành tình cảm cho thành phố này.

"Hà Nội trong mắt em" - một bộ phim truyền hình do Đài Hà Nội sản xuất, lên sóng cuối năm 2024, đã cuốn hút nhiều khán giả không chỉ bởi kịch bản, mà còn bởi những cảnh quay Hà Nội rất đời, rất gần gũi và đậm chất nghệ thuật. Vẫn là những nơi hàng ngày chúng ta đi qua, nhưng lên phim lại rất thơ. Đó là một sự tinh tế mà nếu không nhìn qua ống kính điện ảnh, chúng ta sẽ không thể cảm nhận được hết. Có lẽ, chính điều đó đã khiến khán giả thêm hiểu và thêm yêu Hà Nội. Ngay cả các diễn viên tham gia bộ phim cũng cảm nhận rõ chất Hà Nội qua từng cảnh quay.

Còn trong nghệ thuật nhiếp ảnh, Hà Nội lại được miêu tả bởi những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng quen thuộc đến nao lòng. Như những gì mà nhiếp ảnh gia Hữu Bảo gửi tới công chúng tại triển lãm ảnh với tên gọi "Hà Nội ơi", hồi tháng 5 vừa qua. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cho biết: "Tất cả những hình ảnh đều rất mộc mạc, giản dị, không mang nét hào hoa, rực rỡ như những thành phố khác. Những mảnh tình ở Hà Nội nhỏ nhưng lại rất lung linh".

Mới đây nhất, 80 bức ảnh của triển lãm "Hà Nội trong tôi" đã một lần nữa giúp khách tham quan trong và ngoài nước, hiểu hơn và thêm yêu mến Hà Nội - thành phố văn hiến, hòa bình và phát triển.

Thành phố của sáng tạo và công nghiệp văn hóa

Năm 2019, Hà Nội trở thành thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của Thủ đô, với rất nhiều nghệ sĩ trẻ được tạo cơ hội đóng đóng góp vào các lĩnh vực sáng tạo của Hà Nội.

Họa sĩ Nguyễn Thị Kim Nga bày tỏ: “Với vai trò là nghệ sĩ, chúng tôi có rất nhiều không gian để trưng bày ý tưởng của mình. Mọi người cởi mở hơn với nghệ sĩ, sẵn sàng bắt tay với nghệ sĩ, chào đón các nghệ sĩ. Chúng tôi có thể trưng bày các tác phẩm về khu vực và các địa điểm ngay tại nơi người dân đang sống để họ có cái nhìn nhận khác về cuộc sống của mình”.

Hà Nội không chỉ là “thành phố nghìn năm văn hiến” mà ngày nay còn là một thành phố sáng tạo – điểm đến hấp dẫn về văn hóa, nghệ thuật và du lịch với du khách. Rất nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức cho thấy tầm nhìn của Hà Nội với tư cách là thành phố sáng tạo của UNESCO, nơi sự sáng tạo không bị giới hạn trong các thiết chế, mà được sống, được trải nghiệm và được lan tỏa được lan tỏa trong toàn bộ đời sống đô thị.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ve-dep-cua-ha-noi-qua-lang-kinh-nghe-thuat-367918.htm