Về chung một nhà

(QBĐT) - Quảng Bình và Quảng Trị, hai vùng đất tương đồng về văn hóa, gánh trên mình những mốc son lịch sử, nơi có những con người chất phác, cần cù mà sáng dạ, kiên cường sẽ chính thức sáp nhập thành đơn vị hành chính mới từ ngày 1/7/2025. Thời khắc lịch sử đã điểm, hứa hẹn mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng và phát triển quê hương...

Về lại... một nhà

Trong căn nhà nhỏ gần biển Nhật Lệ, ở tuổi ngoài 80 nhưng hàng ngày ông Lê Minh Tâm vẫn theo dõi, cập nhật tin tức về chủ trương sáp nhập tỉnh mới, phần vì thói quen của một luật sư quan tâm tới thời cuộc và phần vì hoài niệm của một người chứng kiến nhiều dấu mốc chuyển mình của quê hương. Sau giải phóng năm 1975, khi thành lập tỉnh Bình Trị Thiên, ông Tâm giải ngũ chuyển về công tác bên ngạch dân sự. Năm 1989, khi có chủ trương tách thành 3 tỉnh mới, ông cùng cả gia đình chuyển về Quảng Bình và công tác đến lúc nghỉ hưu. Với một người đã 3 lần chứng kiến quê hương trải qua những lần sáp nhập, chia tách và bây giờ nhập lại, ông Tâm cảm thấy may mắn, phấn khởi bởi với ông, mỗi lần như thế là vì để đáp ứng nhu cầu mỗi giai đoạn phát triển của quê hương đất nước.

Không gian đô thị Đồng Hới ngày càng phát triển vượt bậc.

Không gian đô thị Đồng Hới ngày càng phát triển vượt bậc.

Ông Tâm chia sẻ, 36 năm trước, khi chia tỉnh Bình Trị Thiên, tuần trước nhận lệnh, tuần sau cả nhà đã khăn gói về lại Quảng Bình. Thời đó, Đồng Hới nào có được như bây giờ, chỉ vài khu dân cư rải rác, đường đất bụi mù, vẫn còn dấu tích của chiến tranh. Nhưng bây giờ đã khác xa, Đồng Hới đã mang dáng dấp của một đô thị biển, nhà cửa, đường thông thoáng, mức sống của người dân nâng cao rõ rệt. Đất nước ta đã qua nhiều cuộc sáp nhập, chia tách và mỗi giai đoạn khác nhau về tính chất, quy mô nhưng lần này thể hiện sự quyết liệt, tích cực hơn. Qua điện thoại, câu chuyện của ông Tâm với những người bạn ở Vĩnh Linh, Đông Hà, Triệu Phong, Hải Lăng-những người “cũ” từng làm việc, từng chiến đấu, từng cùng chung gian khó một thời và sắp trở lại cùng chung quê hương như càng rôm rả hơn.

Ông Tâm chia sẻ, đất Quảng Bình và Quảng Trị đều tương đồng về văn hóa, phong tục, giọng nói, đều là những vùng đất khói lửa trong chiến tranh, cùng chịu ảnh hưởng của khí hậu khắc nghiệt của dải đất miền Trung, người dân đều chân phác, cần cù, chịu thương chịu khó, nếu có khác thì chỉ là khác về địa giới hành chính. Bây giờ nhập tỉnh cũng giống như về lại chung một nhà mà thôi…

Tỉnh mới-niềm tin và kỳ vọng mới

Sáp nhập tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự sáng suốt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Cuộc cách mạng này không những giảm bớt cấp trung gian, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn mở ra không gian, dư địa phát triển, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế-xã hội. Bởi vậy, việc sáp nhập lần này nhận được sự đồng thuận, kỳ vọng rất cao từ các tầng lớp nhân dân.

Tỉnh Quảng Trị mới có nhiều không gian phát triển thế mạnh mũi nhọn du lịch.

Tỉnh Quảng Trị mới có nhiều không gian phát triển thế mạnh mũi nhọn du lịch.

Từ lúc có chủ trương lấy ý kiến của người dân về việc sửa đổi Hiến pháp 2013, làm cơ sở pháp lý cho việc sáp nhập các đơn vị hành chính, ông Đinh Phú Cường, Bí thư tổ dân phố 3, thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa) thường xuyên theo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân. Ông Cường cho hay, 100% bà con trong tổ dân phố đều đồng ý chủ trương sáp nhập tỉnh và mong muốn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sớm đi vào hoạt động để cán bộ gần dân, sát dân hơn. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được quan tâm, chăm sóc tốt hơn.

"Mình cùng chung văn hóa, tương đồng về phong tục, tập quán, giọng nói, cùng kiên cường, bất khuất trong chiến tranh lửa đạn…Bây giờ cùng chung quê hương thì cùng nhau đồng lòng, chung sức để phát triển", ông Lê Minh Tâm, người từng chứng kiến 3 lần chia tách, nhập tỉnh chia sẻ.

Còn với anh Hoàng Văn Thuận, quản lý siêu thị Thiện Nhân, phường Ba Đồn (TX. Ba Đồn) chia sẻ: Với chủ trương sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị chúng tôi rất kỳ vọng, đây là cơ hội mới tạo ra đột phá mới, hướng đi mới và có những chính sách thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là chính sách về thuế, thủ tục hành chính.

Mọi sự thay đổi sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, với truyền thống kiên cường đã được tôi rèn qua các thời kỳ gian khó, tin rằng quê hương mang tên Quảng Trị mới sẽ là bệ đỡ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xuân Phú-Thanh Tùng

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202506/ve-chung-mot-nha-2227398/
Zalo