Về chùa Rô xem hội đua bò
Hơn 10 năm qua, hội đua bò chùa Rô, xã An Cư trở thành sự kiện truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh. Dù chỉ dừng lại ở mức độ sân chơi của chùa, nhưng sự kiện này đã phản ánh được nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta hằng năm.
Không khí sôi nổi
Sân chùa Rô vào ngày diễn ra hội đua bò đông nghịt người. Họ là du khách, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong, ngoài tỉnh đến để tìm hiểu về môn thể thao mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, cũng như tìm kiếm những tác phẩm đẹp. Với người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào Khmer, hội đua bò chùa Rô đúng nghĩa là ngày hội, giúp người ta vui hơn, phấn khởi hơn sau những ngày lao động vất vả.

Hội đua bò chùa Rô quy tụ ngày càng nhiều đôi bò tham gia. Ảnh: THANH TIẾN
Theo Thượng tọa Chau Sóc Khonl - sư cả chùa Rô, hội đua bò bắt nguồn từ rất lâu, bởi đồng bào Khmer ngày trước muốn giao lưu với nhau sau những ngày ra đồng. Dần dần, người ta quy định luật chơi, rồi phát triển quy mô như bây giờ. “Được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, sư đứng ra tổ chức hội đua bò để bà con có sân chơi trong dịp Sene Dolta hằng năm. Từ chỗ chỉ hơn 10 đôi bò tham gia ở những năm đầu tiên, giải đấu đã mở rộng lên 32 đôi trong lần thứ 11 này”, Thượng tọa Chau Sóc Khonl nói.
Có đến sân chùa Rô trong ngày diễn ra giải đấu mới cảm nhận được không khí sôi nổi đặc trưng ở đây. Từ vài ngày trước, Ủy ban nhân dân xã An Cư đã cử lực lượng đến hỗ trợ nhà chùa chuẩn bị sân bãi, vệ sinh cảnh quan, trang trí cờ phướn tạo nên quang cảnh lễ hội vui tươi. Đến ngày giải chính thức diễn ra, không khí càng vui hơn nữa. Những nụ cười chất phác của đồng bào Khmer, những gian hàng bày bán thức ăn, nước uống, quần áo phục vụ người xem hội, những tiếng gọi nhau í ới ở sân chùa khiến bất cứ ai chứng kiến đều muốn hòa vào niềm vui chung ấy.
Ông Chau Tếch, người dân ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư không giấu được phấn khởi: “Năm nào bà con cũng chờ tới Sene Dolta để đến chùa Rô coi đua bò. Như tôi, không năm nào vắng mặt. Thấy bà con tới coi ngày càng đông tôi cũng vui thêm, vì môn đua bò của đồng bào Khmer được du khách yêu thích. Nhờ nhà chùa nhiệt tình cùng địa phương quan tâm tổ chức hội đua bò nên bà con Khmer có thêm sự kiện vui tươi để tham gia”.
Tranh tài hấp dẫn
Đáp lại sự chờ đợi của khán giả, những đôi bò tham gia giải đều thi đấu hết mình. Trên đường đua ngập nước, những đôi bò được lựa chọn, chăm sóc, huấn luyện bài bản đã đến dịp chứng minh thực lực. Sau vòng hô thong dong thăm dò thực lực của đối thủ, các đôi bò bước vào vòng thả rất quyết liệt. Vòng thả là giai đoạn nước rút về đích, xác định người thắng của cuộc đua nên khán giả rất mong chờ khoảnh khắc này.
Dưới sân, những đôi bò tung vó hất nước văng tung tóe. Trên bờ, khán giả hò reo không ngớt. Không khí sân đua sôi động chẳng kém sân vận động bóng đá chuyên nghiệp là mấy. Với những trận đấu hay, các đối thủ so kè quyết liệt thì tiếng hò reo càng hứng khởi. Có những tình huống đôi bò tạt khỏi đường đua khi đang chiếm thế thượng phong khiến khán giả ồ lên đầy tiếc nuối. Dù vậy, đó là một phần của hội đua bò, tạo nên những mảnh ghép đa dạng trong tâm lý người xem, làm tăng tính hấp dẫn cho môn thể thao đậm chất văn hóa này.
Nhiều năm tham gia điều khiển bò tại hội đua bò chùa Rô, ông Nguyễn Văn Bụp, ngụ phường Tịnh Biên chia sẻ: “Điều khiển đôi bò đi theo ý mình không phải dễ. Có khi bò hăng máu, chạy nhanh giẫm bừa của đối thủ khi chưa đến vị trí cho phép sẽ phạm quy, bị xử thua. Lúc bò chạy chậm, tôi phải thúc để theo kịp đối thủ. Khi đua, tôi phải điều khiển dây thừng, không để bò tạt ra hai hướng cũng sẽ phạm quy. Bởi vậy, anh em nài bò vừa phải có kỹ thuật, kinh nghiệm vừa phải bình tĩnh xử lý mọi tình huống mới có thể thắng được”.
Càng vào vòng trong, các trận đấu diễn ra càng quyết liệt, bởi chỉ còn lại những đôi bò có thực lực. Khán giả vì thế càng có dịp được chứng kiến những tình huống hay. Năm nay, hội đua bò chùa Rô đón những cơn mưa bất chợt nhưng vẫn không thể làm giảm “sức nóng” trong sân. Khán giả sau những phút trú mưa, đã lập tức trở lại sân đông nghịt cổ vũ các đôi bò thi đấu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Lâm Văn Bá, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá giải đấu năm nay được tổ chức bài bản. Nhiều lực lượng tham gia tổ chức, điều hành các trận đấu, đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân, du khách tham gia lễ hội. “Sự tham gia của các nhà tài trợ cũng tạo động lực để chúng tôi nâng cao chất lượng tổ chức giải hằng năm. Mong rằng, giải đấu sẽ ngày càng tạo được sự lan tỏa, mang đến sân chơi hấp dẫn cũng như góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tại An Giang”, ông Bá nói.
Box: Sau những trận tranh tài quyết liệt, đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên, ngụ phường Chi Lăng đoạt hạng nhất; đôi bò mang số đeo 15 của ông Chau Thi, ngụ xã An Cư đoạt hạng nhì; đôi bò mang số đeo 02 của ông Chau Phi Rum, ngụ xã An Cư đoạt hạng ba. Riêng ông Nguyễn Văn Bụp được trao giải người điều khiển bò xuất sắc nhất.