Vang mãi lời thề độc lập
Ngày Quốc khánh mùng 2/9 được người dân cả nước gọi là Ngày Tết Độc lập. Từ nhiều chục năm nay, nhiều nơi trên đất nước Việt Nam ta có tục mừng Tết Độc lập, chơi Tết Độc lập và ăn Tết Độc lập. Hằng năm, vào dịp Quốc khánh, người dân nhiều vùng quê náo nức về Thủ đô chơi Tết Độc lập.
Cùng một số dân tộc thiểu số, đồng bào Mông vùng cao Mộc Châu, Sơn La lấy ngày Quốc khánh là ngày Tết thiêng của cộng đồng dân tộc mình.
Ngày Quốc khánh trở thành ngày hội tụ niềm vui, ngày tôn vinh tinh thần độc lập, khơi dậy tâm thức tự tôn dân tộc; ngày của khát vọng tự do, ấm no, hạnh phúc và ý chí tự cường.
80 năm trước, cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, để rồi ngày 2/9, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam trịnh trọng tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do và độc lập”.

Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Độc lập là thành quả của cuộc cách mạng toàn dân “vùng lên như nước vỡ bờ” do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cùng Đảng cộng sản lãnh đạo. Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 chính là cao trào của phong trào yêu nước và cách mạng, của lớp lớp nước mắt và máu xương của biết bao thế hệ, từ khi nước Việt Nam bị thực dân Pháp, sau này thêm phát - xít Nhật, xâm lược, đàn áp và cai trị. Để có cuộc cách mạng tháng Tám thành công, trước đó, ròng rã 80 năm trời, đã có biết bao cuộc vận động yêu nước và cách mạng, lớp sóng này tiếp nối lớp sóng sau. Những phong trào Cần Vương, Duy Tân, Đông Du,… Những cuộc khởi nghĩa từ Ba Đình, Bãi Sậy, Yên Thế, Thái Nguyên, Yên Bái đến Xô viết nghệ-Tĩnh, Bắc Sơn, Nam Kỳ… Lớp lớp những Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Tráng,… Những Nguyễn Thiện Thuật, Tống Duy Tân, Nguyễn Thái Học, cho đến Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, và sau nữa, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu…
Giành được độc lập biết bao cam go; giữ vững nền độc lập cũng cam go bội phần. Lời thề từ Tuyên ngôn Độc lập ngày mùng 2/9/1945 vang vọng suốt hành trình lửa, máu, mồ hôi, nước mắt của cả dân tộc. Đó là lời thề: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng: “Chúng ta đã hy sinh làm cách mạng thì nên làm cho đến nơi”. Bản chất những cuộc cách mạng là không nửa vời, không có điểm dừng. Cuộc cách mạng gợi mở những cuộc cách mạng, tiếp nối những cuộc cách mạng. 9 năm trường kỳ kháng chiến là một cuộc cách mạng, với đỉnh cao thắng lợi là chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp rút khỏi toàn cõi Đông dương.

Ai cũng háo hức với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cuộc trường kỳ kháng chiến ngót 30 năm tiếp theo là một cuộc cách mạng, khẳng định ý chí quyền độc lập, tự do gắn liền với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, với đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975, non sông về một mối, cùng bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Lịch sử nhân loại từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay, đã chỉ ra bài học: Nước yếu thì trước sau cũng bị kẻ mạnh ức hiếp, can thiệp, thậm chí thôn tính. Như thế còn đâu quyền dân tộc tự quyết, còn đâu quyền độc lập, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc! Tinh thần của lời thề “giữ vững quyền tự do và độc lập” từ 80 năm trước, chính là bền bỉ, liên tục những cuộc cách mạng đổi mới, sáng tạo, dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường để “non sông ngàn thuở vững âu vàng”, như tiền nhân từng nhắn gửi.

Những em nhỏ được mẹ cho tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025.
Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, đang tiến hành những bước chạy đà tới điểm xuất phát là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới, là một cuộc cách mạng tiếp nối những cuộc cách mạng chấn hưng đất nước trong nhiều thập kỷ qua. Với nguồn năng lượng dồi dào, tâm thế tự tin, kỷ nguyên mới hứa hẹn là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.
Đảng đạo đức, văn minh, trí tuệ; dân thủy chung, nghĩa tình, khát vọng đổi thay. Từ Tết Độc lập lần thứ 80 này thêm niềm tin về những Tết Độc lập của kỷ nguyên mới: Non sông mười phần tươi đẹp, rạng rỡ; đất nước mười phần giàu mạnh, phồn vinh; nhân dân mười phần tự do, ấm no, hạnh phúc.