Văn phòng Tỉnh uỷ trao nhà Đại đoàn kết

Chiều 13/8, Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Lan, khóm Hòa Trung, phường Hòa Thành.

 Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ (thứ năm từ trái sang) và đồng chí Lê Thành Nơi, Phó Bí thư Thường trực  Đảng uỷ phường Hòa Thành (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.

 Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ (thứ năm từ trái sang) và đồng chí Lê Thành Nơi, Phó Bí thư Thường trực  Đảng uỷ phường Hòa Thành (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan thuộc diện khó khăn về nhà ở, căn nhà cũ xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Gia đình có 3 mẹ con nương tựa vào nhau nhưng do bệnh hiểm nghèo, chị Lan chẳng may mất sớm, để lại hai người con trai song sinh Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Thanh Hận, năm nay 14 tuổi.

Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ thăm hỏi, động viên hai em Hoài và Hận trong căn nhà mới.

Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ thăm hỏi, động viên hai em Hoài và Hận trong căn nhà mới.

Sau thời gian triển khai, đến nay căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí xây dựng hơn 130 triệu đồng, do Văn phòng Tỉnh uỷ hỗ trợ. Căn nhà không chỉ giúp hai em có nơi ở ổn định, an toàn mà còn là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm điểm tựa để các em yên tâm học tập, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và đồng chí Lê Thành Nơi, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hòa Thành, thực hiện nghi thức treo bảng nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ và đồng chí Lê Thành Nơi, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hòa Thành, thực hiện nghi thức treo bảng nhà Đại đoàn kết.

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, đồng chí Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và cộng đồng đối với những hoàn cảnh còn khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, với trường hợp hai em Hoài và Hận, căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng, giúp các em có thêm điểm tựa để tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ để hai em vượt qua mất mát, tạo động lực cho các em cố gắng chăm ngoan, học tốt, trở thành người có ích cho xã hội./.

Huyền Trang - Duyên Hải

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/van-phong-tinh-uy-trao-nha-dai-doan-ket-a131556.html