Văn Mai Hương nói gì về tin đồn Trấn Thành 'rất ghê gớm'?
Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, Văn Mai Hương – Á quân Vietnam Idol 2010 – lần đầu thử sức với điện ảnh qua vai Hải Lan trong 'Thỏ ơi!!'. Từ một nghệ sĩ quen với sân khấu và phòng thu, cô bước vào phim trường với tâm thế của một tân binh thực thụ.
"Tôi may mắn khi làm việc cùng Trấn Thành"
Lần đầu thử sức với điện ảnh qua vai Hải Lan trong "Thỏ ơi!!", Văn Mai Hương không chỉ đối diện áp lực của một tân binh mà còn đứng trước nhiều lời bàn tán xoay quanh đạo diễn Trấn Thành. Từ những tin đồn anh "rất ghê gớm", thường xuyên gây áp lực hay mắng diễn viên trên phim trường, đến tranh cãi khi công bố dàn cast, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn về trải nghiệm thực tế của mình khi làm việc cùng nam đạo diễn.

Văn Mai Hương lần đầu chạm ngõ điện ảnh trong phim Tết của Trấn Thành
Khi được hỏi về việc từng khóc nhiều trong quá trình quay phim, có phải vì áp lực từ Trấn Thành hay không, Văn Mai Hương lập tức phủ nhận. Cô nói: "Anh Trấn Thành không làm tôi khóc (cười). Anh Trấn Thành không quá ghê gớm như mọi người nghĩ đâu". Theo nữ ca sĩ, cảm xúc vỡ òa của cô đến từ nhân vật Hải Lan nhiều hơn. "Tôi xúc động vì nhân vật Hải Lan nhiều hơn. Những điều anh ấy mắng hay chỉ dạy trên phim trường đều rất hiệu quả". Văn Mai Hương thừa nhận bản thân không xuất phát từ diễn xuất chuyên nghiệp nên những lời chỉ dạy của Trấn Thành, dù có nghiêm khắc, lại giúp cô tiến bộ rõ rệt. "Từ một người yếu nghề, thậm chí là không có nghề, nhưng khi được anh Thành thị phạm thì tôi có thể hoàn thành tốt nhân vật của mình. Đó là cả một sự cố gắng đáng nể của anh Thành".
Trước câu hỏi liệu có "vỡ mộng" khi làm việc cùng Trấn Thành sau nhiều lời đồn đoán, cô khẳng định điều ngược lại. "Tôi không hề ‘vỡ mộng’ mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn". Văn Mai Hương cho rằng việc một đạo diễn thể hiện cảm xúc mạnh trên phim trường là điều bình thường. "Mọi người nói Trấn Thành rất ghê gớm, chửi mắng gây áp lực. Nhưng không! Với tôi, việc 1 người đạo diễn lên phim trường và chỉ đạo, kể những câu chuyện theo góc nhìn của họ, đôi khi có những cảm xúc bộc phát là điều đương nhiên". Thay vì sợ hãi, cô cảm thấy may mắn khi có cơ hội làm việc chung: "Tôi thấy may mắn khi làm việc cùng Trấn Thành".

Vai Hải Lan đến với Văn Mai Hương theo cách khá tình cờ. Cô cho biết mình vẫn phải đi casting như tất cả mọi người. "Tôi cũng phải đi casting như tất cả mọi người. Việc đậu vai Hải Lan trong Thỏ ơi!! là một điều rất tình cờ". Theo cô, ban đầu đạo diễn có nhiều sự lựa chọn khác, nhưng có lẽ vì "duyên" nên cô được chọn. "Ngay từ đầu, anh Trấn Thành có nhiều sự lựa chọn khác, nhưng tôi được chọn có lẽ là vì duyên. Tôi nghĩ đạo diễn cũng có những insight nên đã trao cơ hội cho người giống với nhân vật Hải Lan nhất". Tuy nhiên, niềm vui đi kèm không ít áp lực. "Thật sự, khi nhận vai, tôi vừa vui mừng vừa áp lực, không biết bản thân có làm tốt hay không".
Từ một ca sĩ bước sang lĩnh vực diễn xuất, Văn Mai Hương nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa hai công việc. "Tôi nghĩ làm diễn viên rất khó, vì phải đặt cảm xúc vào nhân vật". Cô cho biết quá trình quay phim buộc mình phải sống cùng nhân vật mỗi ngày. "Khi đóng phim, tôi sống, ăn ngủ cùng nhân vật. Tôi phải sinh hoạt với những đồng nghiệp như một gia đình thật sự. Điều này khó hơn rất nhiều so với lúc tôi đi hát". Nếu như trên sân khấu, cô chỉ cần làm tốt phần biểu diễn của mình thì khi quay phim, mọi thứ đòi hỏi sự tập trung cao độ. "Khi lên sân khấu, tôi chỉ cần làm tốt phần biểu diễn của mình. Trong khi quay phim, tôi chỉ cần một giây phút lơ là ‘buông’ nhân vật ra, thì chắc chắn sẽ không chạm được đến cảm xúc người xem".
"Tôi luôn mong muốn cho đối phương sự tự do trong tình yêu"
Thời điểm công bố dàn diễn viên của "Thỏ ơi!!", mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi. Tuy vậy, Văn Mai Hương cho biết cô không để những ồn ào đó chi phối quá nhiều. "Tôi tin một người thông minh như anh Trấn Thành sẽ luôn có lý do khi quyết định lựa chọn điều gì đó phù hợp với sản phẩm của mình". Cô đặt niềm tin vào đạo diễn và đồng đội, đồng thời tự tạo áp lực cho chính mình. "Và khi tin tưởng vào những người đồng đội, thì tôi không bị áp lực quá nhiều. Tôi chỉ áp lực về chuyện mình có làm tốt hay không thôi!"

Văn Mai Hương cùng dàn cast phim "Thỏ ơi!!"
Trong phim, Văn Mai Hương và Quốc Anh đóng vai vợ chồng, dù ngoài đời chênh lệch nhau 4 tuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ cách cả hai nuôi dưỡng cảm xúc một cách tự nhiên. "Ngay từ lần đầu gặp Quốc Anh, tôi đã gọi là ‘anh’ rồi (cười). Đối với tôi thì chỉ cần đẹp trai, cao to hơn thì đều gọi bằng ‘anh’ hết". Theo cô, cách xưng hô thay đổi giúp tạo cảm giác gần gũi hơn. "Khi cách xưng hô khác đi, thì tự nhiên sẽ kích thích một vài ‘phản ứng hóa học’ nhẹ". Ngoài thời gian quay, cả hai cũng thường xuyên gặp gỡ. "Ngoài việc đi diễn, chúng tôi gặp nhau nhiều ở ngoài để tụ họp vui chơi, vì thế rất thân nhau. Tôi gặp nhiều nhất là Quốc Anh".

Văn Mai Hương và Quốc Anh
Bên cạnh công việc, Văn Mai Hương cũng chia sẻ về đời sống tình cảm và câu chuyện mẹ khuyên đi "cắt duyên âm". "Năm nào mẹ tôi cũng bảo đi cắt ‘duyên âm’, đội bát nhang cho tình cảm đỡ vất vả". Tuy vậy, cô cho biết mẹ không quá hối thúc. "Tuy nhiên, mẹ biết tính tôi nên cũng không hối thúc. Tôi luôn là người hết mình trong chuyện tình cảm, còn khi hết duyên thì thôi". Khi nói về tính ghen, cô cười: "Cũng có thể!" nhưng nhấn mạnh mình yêu sự tự do. "Tôi mang cung Thiên Bình, yêu thích sự tự do. Vì thế tôi luôn mong muốn cho đối phương sự tự do trong tình yêu và ngược lại".
Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Văn Mai Hương cho biết cô có góc nhìn tích cực hơn với cuộc sống. "Sau tất cả những điều đã trải qua, tôi có cách nhìn nhận nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống sẽ có những lúc ‘lên và xuống’. Trải qua thăng trầm, bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy niềm vui". Khi được khán giả gọi là "Lady Gaga Việt Nam", cô không khó chịu. "Khi khán giả gọi là ‘Lady Gaga Việt Nam’, tôi cảm thấy bình thường. Bản thân cũng rất thích Lady Gaga. Nếu được so sánh như vậy thì tôi cảm thấy rất vui".
Văn Mai Hương được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân tại chương trình Vietnam Idol 2010. Trải qua 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc như “Ngày chung đôi” (Huy Tuấn), “Nếu như anh đến” (Nguyễn Đức Cường). Năm 2011, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay “Hãy mỉm cười”. Đến năm 2013, cô ra mắt CD “Mười tám +” và được vinh danh Ca sĩ của năm tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu các album “Hương”, “Minh tinh” và gần đây nhất là “Giai nhân” phát hành vào tháng 12/2025.


























