'Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk – 80 năm trong tiến trình phát triển cùng đất nước'

Tối 10/9, Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk tổ chức tọa đàm 'Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk – 80 năm trong tiến trình phát triển cùng đất nước'.

Tọa đàm “Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk – 80 năm trong tiến trình phát triển cùng đất nước” trao đổi hai nội dung chính: “Dấu ấn của tác phẩm văn học nghệ thuật trong các cuộc chiến tranh qua ký ức của các văn nghệ sĩ” và “Khát vọng về tác phẩm văn học nghệ thuật trong chặng đường mới của đất nước”.

Sự kiện thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu tham gia, cùng nhìn lại những dấu ấn vẻ vang và khẳng định chặng đường phát triển của văn học nghệ thuật địa phương trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Tại tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng, trong dòng chảy văn học nghệ thuật cả nước, tác phẩm về Đắk Lắk, do chính văn nghệ sĩ địa phương sáng tác, đã để lại dấu ấn sâu sắc. Những tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng, về vùng đất và con người Đắk Lắk thường mang hơi thở chân thực, bởi được chắp bút từ những người từng trực tiếp trải qua chiến trường.

Các khách mời cùng chia sẻ về 2 nội dung tọa đàm.

Các khách mời cùng chia sẻ về 2 nội dung tọa đàm.

Nhà văn Trúc Hoài chia sẻ: “Tôi tham gia cách mạng ở chiến trường Đắk Lắk từ năm 1965-1975, thấm thía tất cả những gian khổ, những hy sinh của đồng bào, của bộ đội chúng ta trong các trận đánh quyết liệt đó. Tôi cũng đã thể hiện đề tài chiến tranh cách mạng đấy trong một số tác phẩm, khắc sâu trong lòng mình tất cả những ấn tượng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa qua. Cho nên đến nay, sau 50 năm hòa bình, tôi vẫn viết về đề tài kháng chiến chống Mỹ”.

Không chỉ với những người vừa cầm bút vừa cầm súng, văn học nghệ thuật còn trở thành vũ khí tinh thần có sức lay động mạnh mẽ, thôi thúc ý chí chiến đấu của những người lính. Hình ảnh người lính mang theo hành trang là thơ ca, nhạc họa đã trở thành biểu tượng đẹp, gửi gắm niềm tin và khát vọng.

Đại biểu cùng làm rõ những dấu ấn vẻ vang và khẳng định chặng đường phát triển của văn học nghệ thuật địa phương trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Đại biểu cùng làm rõ những dấu ấn vẻ vang và khẳng định chặng đường phát triển của văn học nghệ thuật địa phương trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 10, người từng tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột, nhớ lại: “Các nhà văn cũng là người địa phương đã phản ánh rất là trung thực thực tế sự đi lên và phát triển của người Đắk Lắk, trong đó những cựu chiến binh chúng tôi cũng có hình bóng ở trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Điều đó cũng có tác động đến mình và mình cảm thấy yêu quê Đắk Lắk hơn, mở rộng được tầm nhìn của mình, cũng là động lực mà chúng tôi yên tâm công tác cho đến tất ngày về hưu”.

Theo các đại biểu, văn học nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống, mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, khẳng định bản sắc văn hóa làm nên sức mạnh dân tộc. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, tác phẩm văn học nghệ thuật vẫn là hơi thở của vùng đất, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đến bạn bè trong và ngoài nước.

“Hiện nay, văn học cách mạng vẫn được tiếp tục duy trì, phản ánh trên mọi tầng lớp. Thời đại mới có cách tiếp cận mới, cách nhìn mới, đòi hỏi các nhà văn phải có những nỗ lực bắt kịp nhịp sống thời đại để phản ánh, thu hút được bạn đọc trẻ. Tôi dẫn một điển hình là bộ phim Mưa đỏ và tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Bây giờ rạp rất đông người xem và tập tiểu thuyết Mưa đỏ rất được nhiều người tìm mua”, nhà văn Đinh Hữu Trường nhận định.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/van-hoc-nghe-thuat-dak-lak-80-nam-trong-tien-trinh-phat-trien-cung-dat-nuoc-post1229159.vov
Zalo