Va chạm máy bay trình diễn, một phi công tử nạn

Một phi công Tây Ban Nha đã thiệt mạng khi hai máy bay Yakovlev Yak-52 va vào nhau trong buổi trình diễn Yakstars tại Triển lãm hàng không Beja, Bồ Đào Nha.

Các video về vụ tai nạn cho thấy, một chiếc máy bay (Yakstar 4) trong đội hình sáu chiếc lao xuống và nhanh chóng lấy lại độ cao, nhưng đã va vào cánh quạt của máy bay ở vị trí cánh trái (Yakstar 3, EC-NGZ). Yakstar 4 đã bị hư hỏng nặng ở phần đuôi, mất lái và rơi xuống. Một đám cháy bùng lên sau cú va chạm.

Video vụ tai nạn

Hai chiếc máy bay khác liên quan đến vụ va chạm cũng bị hư hỏng và một trong hai chiếc đã bị hư hại nghiêm trọng, buộc phải hạ cánh và bị lật. Chiếc máy bay còn lại bị hư hỏng nhẹ đã hạ cánh an toàn ngay sau sự cố. Các phi công trên hai chiếc máy bay này đều sống sót và được cho là đang ở trong tình trạng sức khỏe tốt, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, một sự cố khác cũng đã xảy ra vào thứ Bảy tại Triển lãm hàng không Beja. Một máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Hungary đã bị nổ lốp khi hạ cánh sau màn trình diễn.

Phi công Manuel Rey Cordeiro, còn có tên gọi là Coco

Phi công Manuel Rey Cordeiro, còn có tên gọi là Coco

Danh tính của phi công Tây Ban Nha thiệt mạng trong vụ tai nạn Yak-52 ở Beja đã được tiết lộ. Đó là anh Manuel Rey Cordeiro, đến từ Vigo, Pontevedra, Tây Ban Nha, một nhân vật xuất sắc trong cộng đồng phi công nhào lộn trên không.

Manuel Rey Cordeiro được biết đến với cái tên “Coco”, có kinh nghiệm sâu rộng và linh hoạt, thành thạo trong việc lái nhiều loại máy bay khác nhau, từ máy bay phản lực thương mại như Airbus đến tuyệt tác nhào lộn trên không Sukhoi SU-29M, Extra 300/330 và Cap 10 và nhiều loại khác. Anh cũng là một vận động viên nhảy dù.

Với khoảng 18.000 giờ bay, Coco là một phi công dày dạn kinh nghiệm trong các sự kiện hàng không quốc gia và quốc tế, bao gồm World Air Games, Microlight World Cup, Giải vô địch thế giới Yak và Giải vô địch nhào lộn trên không thế giới.

Trong sự nghiệp của mình, Coco từng là cơ trưởng cho hãng Vueling, lái máy bay A319/320/321. Sự ra đi của anh gây tiếc nuối sâu sắc trong cộng đồng hàng không, nơi anh được tôn trọng không chỉ vì kỹ năng và sự cống hiến đặc biệt, mà còn vì niềm đam mê bay và những đóng góp của anh cho môn thể thao nhào lộn trên không.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/va-cham-may-bay-trinh-dien-mot-phi-cong-tu-nan-241370.htm
Zalo