V.League trước chặng cuối ra sao?

Sau vòng 22, V.League 2023-2024 bước vào quãng dừng thứ 5 để đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Giải sẽ trở lại vào ngày 15-6 với 4 vòng đấu chốt hạ, cục diện trước chặng nước rút cuối cùng ra sao?

V.League vẫn còn 2 ẩn số.

V.League vẫn còn 2 ẩn số.

Khánh Hòa chính thức rớt hạng

Với việc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) bất ngờ đánh bại CAHN và SLNA, HAGL cũng có 1 điểm ở vòng 22, chưa ra sân Khánh Hòa đã chính thức rớt hạng dù còn trong tay 5 trận đấu nữa. Và không có gì bất ngờ, họ thua trận thứ 16 trong mùa trước Hà Nội FC với tỉ số 2-5. Với chỉ đúng 10 điểm sau 22 vòng đấu, thành tích của Khánh Hòa còn kém xa chính mình ở cùng kỳ lần rớt hạng gần nhất (20 điểm ở V.League 2019).

Chưa biết tương lai mùa sau ra sao; khoản lót tay, lương, thưởng từ mùa trước bị nhà tài trợ cũ “xù”, các học trò HLV Trần Trọng Bình sẽ đá ra sao trong 4 trận thủ tục còn lại? Rõ ràng Quảng Nam, Thanh Hóa, Nam Định và CLB TP.HCM sẽ được hưởng lợi.

CAHN 99% đã là cựu vương

Với thất bại trong ngày ra mắt của HLV thứ 4 Mano Polking và là trận thua thứ 9 trong mùa, nhà đương kim vô địch rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng (thứ 8), kém ngôi đầu của Nam Định 12 điểm. Dù có thắng cả 4 trận cuối trước Hà Nội, Hải Phòng, HAGL, Bình Định và Nam Định toàn thua, CAHN cũng chỉ cùng 43 điểm hiện tại với Nam Định nhưng vẫn xếp dưới bởi kém hơn về thành tích đối đầu (hòa 2-2 và thua 2-3).

99% “vua” đã rời ngôi trước 4 vòng đấu. Sở dĩ có 0,1% bám víu là nếu Bình Định, Hà Nội bằng cách nào đó cũng về đích với 43 điểm; khi đó xét thành tích, hiệu số bàn thắng bại qua lại trong đối đầu giữa 4 đội đầu bảng với nhau, CAHN sẽ dẫn đầu (cùng 11 điểm nhưng hơn Nam Định về hiệu số). Đây là điều hy hữu!

Cứ so sánh thành tích với chính mình mùa trước, CAHN mất chức vô địch là không có gì ngạc nhiên. Ở V.League 2023, kết thúc 20 trận của 2 giai đoạn, họ thắng 11, hòa 5 và chỉ thua 4 trận, được 38 điểm, là đội có hàng công tốt nhất với 39 bàn thắng; còn sau 22 trận mùa này, họ chỉ thắng 9, hòa 4 và đã thua tới 9 trận, chỉ được 31 điểm, ghi 32 bàn nhưng cũng đã để thủng lưới đến 28 lần.

Nam Định coi chừng

Được 1 điểm trước SLNA ngay trên sân nhà Thiên Trường không khác nào trận hòa như thua của đội đỉnh bảng. Bởi nếu thắng để có 45 điểm, Nam Định chỉ cần 5 điểm nữa trong 4 trận còn lại là sẽ chính thức đăng quang.

Để mất tới 10/15 điểm ở 5 vòng gần nhất (1 thắng, 2 hòa, 2 thua), đội bóng thành Nam không chỉ bỏ lỡ cơ hội bứt tốc vô địch sớm mà hoàn toàn có thể sảy chân vào giờ chót. Dù vẫn dẫn đầu nhưng khoảng cách của Rafaelson-Hendrio và các đồng đội với vị trí nhì bảng của Bình Định chỉ còn 6 điểm. Trong khi đó, với sự trở lại mạnh mẽ (ghi 12 bàn trong 4 chiến thắng liên tiếp), đương kim á quân Hà Nội cũng phả hơi nóng lên cuộc đua vô địch với khoảng cách 7 điểm so với Nam Định và 1 điểm so với Bình Định. Chưa kể Thể Công - Viettel cũng đã vào tốp 5, cùng 33 điểm với B.Bình Dương.

Vì thua Bình Định trong cả 2 lần đối đầu (1-2 và 2-4) nên nếu đội bóng đất võ thắng cả 4 trận còn lại để có 49 điểm, để đảm bảo ngôi tân vương, Nam Định phải cần 7 điểm nữa trong 4 vòng cuối (tương đương 2 trận thắng, 1 hòa). Thay vì có thể thong dong về đích, giờ đây 4 trận còn lại của Nam Định, theo HLV Vũ Hồng Việt, “đều là chung kết”.

Gay cấn vé đá play-off

Suất xuống hạng trực tiếp đã được trao cho Khánh Hòa, tuy nhiên chủ nhân nửa tấm vé còn lại vẫn là ẩn số. Không chỉ tứ mã: HAGL, Quảng Nam, SLNA (cùng 26 điểm), HLHT (27 điểm) phải đua thoát thân cật lực khỏi vị trí áp chót, mà Thanh Hóa (30 điểm) và ngay cả đương kim vô địch CAHN (31 điểm) cũng chưa phải đã an toàn.

Chính vì vậy, vô hình chung đây lại là quãng dừng hết sức quý giá với 13/14 CLB (trừ Khánh Hòa buộc phải đá nốt mùa giải) trước khi bước vào chặng nước rút cuối cùng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/vleague-truoc-chang-cuoi-ra-sao-b253378/
Zalo