Ươm những mùa Xuân

Những ngày đầu năm mới, không khí tại Trường Trung cấp Dân tộc nội trú (DTNT) - Giáo dục thường xuyên (GDTX) Bắc Quang lại rộn ràng hơn. Từng tốp học viên vừa tan giờ thực hành nghề điện công nghiệp, nghề may, nghề chế biến món ăn... nét mặt luôn rạng ngời với ước mơ về một ngày mai tươi sáng.

Lãnh đạo xã Bắc Quang tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ nhà trường.

Lãnh đạo xã Bắc Quang tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ nhà trường.

Mở cánh cửa tương lai

Nếu như trước đây, khi nhắc đến đào tạo nghề ở Bắc Quang, nhiều người còn hình dung những lớp học nhỏ hẹp, thiết bị cũ thì nay diện mạo nhà trường đã đổi khác. Những dãy phòng thực hành mới được đầu tư khang trang; hệ thống máy may công nghiệp, mô hình thực hành điện - nước, phòng bếp tiêu chuẩn, xưởng sửa chữa xe máy, ô tô… được trang bị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu học nghề của học viên.

Trong xưởng sửa chữa điện dân dụng, em Hủng Văn Tân, học viên dân tộc Pà Thẻn, thôn Lủ Thượng, xã Tân Trịnh vừa thoăn thoắt nối dây, vừa cười: “Ngày trước em theo anh trai đi làm thợ phụ, chẳng biết gì. Vào trường được các thầy chỉ dẫn tận tình nên giờ em có thể làm được nhiều việc. Tết này về bản, em sẽ giúp bà con sửa điện, sửa bếp từ, sau đó tính mở một cửa hàng nhỏ tại xã”. Ước mơ của Tân cũng là niềm ấp ủ chung của nhiều học viên vùng sâu, vùng xa. Nhờ có nơi đào tạo gần nhà, chi phí thấp, lại được học cả văn hóa lẫn nghề theo chương trình GDTX nên học viên tự tin hơn.

Thầy, cô giáo nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Thầy, cô giáo nhà trường trong ngày khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Cô giáo Nguyễn Thị Nhật phụ trách nghề may chia sẻ: Năm qua, số lượng học viên đăng ký học nghề may tăng mạnh. Các em học rất chăm chỉ, nhiều em sau khi tốt nghiệp đã được doanh nghiệp may ở Bắc Quang nhận vào làm, thu nhập ổn định. Ở trường, mỗi mùa Xuân, chúng tôi đều tổ chức hội thi tay nghề để khơi dậy tinh thần nghề nghiệp. Đây vừa là sân chơi, vừa là động lực giúp các em phát triển kỹ năng.

Rèn chí hướng lập nghiệp

Xuân về, cây lá đâm chồi, những đổi thay trong giáo dục nghề nghiệp của Trường trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang cũng giống như những mầm non đang vươn lên mạnh mẽ. Nhà trường đặc biệt chú trọng việc liên kết với doanh nghiệp, hợp tác với các cơ sở sản xuất để bảo đảm học viên có môi trường rèn luyện thực tế và cơ hội nghề nghiệp rõ ràng sau khi tốt nghiệp.

Thầy giáo Kiều Ngọc Lễ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đào tạo nghề ở vùng cao không chỉ dạy kỹ năng mà phải gắn với đầu ra. Chúng tôi hợp tác với các công ty chế biến chè, xưởng cơ khí, cơ sở dịch vụ sửa chữa xe máy, nhà hàng… để học viên được thực tập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Kết thúc khóa học, nhiều em được nhận vào làm ngay.

Nhờ phương thức đào tạo linh hoạt, bám sát thực tiễn, tỷ lệ học viên có việc làm sau tốt nghiệp của trường luôn đạt trên 80%. Đây là con số đáng khích lệ, nhất là trong bối cảnh thanh niên vùng cao còn gặp nhiều khó khăn khi tìm việc.

Các em học viên trong giờ thực hành sửa chữa ô tô.

Các em học viên trong giờ thực hành sửa chữa ô tô.

Em Triệu Thị Nga, học viên lớp may mặc, hào hứng chia sẻ: Từ những buổi đầu loay hoay với từng đường kim mũi chỉ ở lớp học nghề, em chưa từng nghĩ có ngày mình đủ tự tin đi làm cho một công ty may ở Hà Nội. Nghề may không chỉ cho em việc làm, mà còn cho em niềm tin rằng chỉ cần cố gắng, cuộc sống sẽ luôn mở ra những cánh cửa mới.

Không chỉ đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, nhà trường còn mang nghề đến với nông thôn bằng cách phối hợp với các xã để mở lớp ngắn hạn. Nhờ đó, bà con biết thêm kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, phòng bệnh cho gia súc, sửa chữa máy nông nghiệp, sử dụng điện an toàn. Những lớp học ấy mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân nâng cao kỹ năng lao động và tăng thu nhập.

Giữa tiết trời đầu xuân, khi những vạt hoa đào, hoa mận bung sắc, thầy trò nhà trường lại tất bật chuẩn bị các hoạt động chào Xuân: hội chợ ẩm thực, hội thi trang trí mâm cỗ truyền thống, giao lưu văn nghệ chủ đề “Xuân trên mái trường nghề”… Tất cả tạo nên một không gian ấm áp, gắn kết, mang đậm bản sắc dân tộc.

Học viên nội trú phần lớn là con em dân tộc Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn xem ngôi trường như ngôi nhà thứ hai. Dịp Tết, nhà trường tổ chức gói bánh chưng và đốt lửa trại để các em cảm nhận không khí vui Xuân. Những câu chuyện về tương lai, về nghề nghiệp trong năm mới được kể bên ánh lửa, khiến mùa Xuân ở mái trường nghề thật đáng nhớ.

Xuân mới đang chạm vào từng mái nhà, từng triền đồi vùng cao. Ở Trường Trung cấp DTNT - GDTX Bắc Quang, mùa Xuân ấy còn hiện lên qua nụ cười học trò, qua những đôi bàn tay đang miệt mài học nghề và niềm tin vào tương lai sáng hơn ngay trên chính mảnh đất quê hương. Với những cánh cửa nghề được mở rộng, mùa Xuân của sự đổi thay đang đến gần hơn bao giờ hết.

Hồng Nụ

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202512/uom-nhung-mua-xuan-f020488/