Ươm mầm ước mơ cho hơn 300 em nhỏ mồ côi
Những ước mơ từng dang dở nay đã có nơi ươm mầm và chắp cánh. Hành trình yêu thương và trưởng thành của hơn 300 em nhỏ mồ côi thấm đẫm nghĩa cử cao đẹp và triết lý nhân văn sâu sắc.
Đó là ngôi trường mang tên Hy Vọng, nằm tại TP. Đà Nẵng. Trường Hy Vọng tiếp nhận những em nhỏ mất cha mẹ vì dịch bệnh, tạo dựng một mái nhà thứ hai để các em tiếp tục học tập, phát triển trong tình yêu thương và sự bảo bọc. Hiện nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc, với độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông. Nhà trường hoạt động theo mô hình quản lý và triết lý giáo dục xuất phát từ yêu thương.

Trường Hy Vọng - nơi ươm mầm ước mơ cho hơn 300 em nhỏ mồ côi.
Nơi đây không chỉ là trường học, mà còn là ngôi nhà thứ hai - nuôi dưỡng những mầm non thiệt thòi trở thành những công dân có ích cho đất nước. Nhiều em đã tốt nghiệp THPT và bước tiếp vào các trường đại học lớn trên khắp cả nước. Mai này, khi lập thân, lập nghiệp, các em sẽ trở thành những người sống đẹp, sống có ích cho gia đình, xã hội và Tổ quốc.
Sau nhiều năm xây dựng, nhà trường vừa đưa vào hoạt động thêm một cơ sở mới khang trang, với diện tích hơn 6.500 m², gồm hai khối nhà 5 tầng, chia thành khu học tập và khu nội trú khép kín, đầy đủ tiện ích hiện đại. Học sinh được học tập và sinh hoạt trong môi trường an toàn, tiện nghi, có thư viện, phòng âm nhạc, bếp bánh, phòng robotics, khu thể thao đa năng… giúp các em phát triển toàn diện cả trí tuệ, thể chất và cảm xúc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng gửi gắm thông điệp “Hy Vọng” trong buổi lễ tại ngôi trường
Nỗi đau mất đi người thân trong đại dịch khó có thể xóa nhòa, nhưng thay vì sợ hãi, các em đã đối diện, chia sẻ và vượt qua. Biến đau thương thành sức mạnh, những đứa trẻ “Hy Vọng” ngày càng trưởng thành, sống tử tế và lan tỏa yêu thương đến những người xung quanh.
Mỗi học sinh nơi đây đều mang một câu chuyện riêng. Những câu chuyện ấy, khi cùng nhau sống trong mái nhà chung, đã đan xen thành bao kỷ niệm, yêu thương và sẻ chia. Từ mất mát đến hồi sinh, mái ấm “Hy Vọng” đã ươm mầm, tiếp sức để các em viết lại câu chuyện đời mình bằng ánh sáng, bằng nghị lực và niềm tin vào tương lai.