Ước mơ trở thành kiểm sát viên của thủ khoa A00 Đồng Nai
Nguyễn Thanh Hải đã tìm được đam mê của em khi biết đến ngành Luật Kiểm sát. Với Hải, kiểm sát viên không chỉ là một nghề mà còn là một cơ hội để em cống hiến cho xã hội.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh Nguyễn Thanh Hải, lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Quang Trung (phường Bình Phước) đã trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Đồng Nai với 29 điểm (Toán: 9, Lý: 10, Hóa: 10).

Nguyễn Thanh Hải, thủ khoa khối A00 của tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi THPT năm 2025. Ảnh: NVCC
Cơ duyên đến với chuyên Hóa
Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thanh Hải đã vô cùng hứng thú trước các hiện tượng tự nhiên xung quanh, đặc biệt là những phản ứng hóa học diễn ra trong đời sống hàng ngày. “Em thường tự hỏi vì sao chúng lại có thể thay đổi màu sắc, mùi hương hay trạng thái một cách thú vị như vậy” - Thanh Hải chia sẻ.
Câu hỏi ấy luôn theo trong suy nghĩ của Hải và chính em luôn tự tìm cách để trả lời. Đến năm lớp 8, Hải càng có thêm điều kiện để trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi lâu nay của mình đặt ra. Lúc này, năng khiếu và niềm yêu thích môn Hóa học của em đã được các thầy cô trong Tổ bộ môn Lý - Hóa phát hiện. Thanh Hải khẳng định: “Nhờ sự định hướng và hỗ trợ tận tình của các thầy cô, em càng thêm yêu thích và gắn bó sâu sắc với môn Hóa học”. Ngoài môn Hóa học, Hải còn học rất tốt môn Toán và Vật lý.
Nhiều lần tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, Hải không chỉ gặt hái được thành tích tốt, mà còn rèn cho mình tư duy logic và phương pháp học tập khoa học. Đó là những hành trang quan trọng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT về sau.
Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh năm học 2022-2023
Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi Hóa THPT cấp tỉnh năm học 2024-2025
Thủ khoa khối A00 tỉnh Đồng Nai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025 với 29 điểm
Đạt học sinh giỏi - học sinh xuất sắc 12 năm liền
Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ
Trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2025, có những lúc Thanh Hải cảm thấy hụt hẫng vì kết quả thi thử không được như ý. Nhưng mỗi khi như vậy, em lại nghĩ đến bố mẹ và lời nhắc nhở giản dị: “Điều quý giá nhất bố mẹ có thể trao cho con là tri thức. Còn con tiếp nhận và sử dụng thế nào là do con quyết định”. Chính niềm tin ấy đã trở thành điểm tựa để Hải tiếp tục cố gắng.

Tập thể lớp 12C Trường THPT chuyên Quang Trung chụp hình kỷ yếu cuối năm. Ảnh: NVCC
Khi nhận được tin mình là thủ khoa khối A00 của tỉnh Đồng Nai, Thanh Hải cho biết em đã vỡ òa trong niềm vui. Theo Hải, để đạt được thành tích xuất sắc ấy là nhờ sự đồng hành tận tâm của các thầy cô Trường THPT chuyên Quang Trung. Vốn là người “hay hỏi”, mỗi khi chưa hiểu bài, em thường tìm đến thầy cô để được giải đáp cặn kẽ.
Thầy Nguyễn Văn Thoa, giáo viên bộ môn Hóa, chủ nhiệm lớp 12C Trường THPT chuyên Quang Trung nhận xét: “Với Hải, học tập chưa bao giờ là áp lực mà là một hành trình kiên nhẫn và bền bỉ. Trên lớp, em chăm chú lắng nghe từng lời giảng. Về nhà, em lại cẩn thận xâu chuỗi kiến thức thành sơ đồ, luyện thêm bài tập để tự thử thách mình. Nhờ sự chăm chỉ ấy, kiến thức dần thấm sâu lúc nào không hay. Cũng chính thói quen học tập khoa học đã giúp Hải giành giải Nhì kỳ tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa”.
Khát vọng cống hiến tuổi trẻ
Thành tích thủ khoa chỉ là điểm khởi đầu cho cả hành trình dài phía trước. Hiện tại, Thanh Hải đã trúng tuyển vào ngành Luật Kiểm sát của Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Nguyễn Thanh Hải bày tỏ khát vọng cống hiến sức mình cho xã hội. Ảnh: Ngọc Dung
Hải chia sẻ rằng từ khi còn nhỏ em đã nhận thức được rằng đất nước ta có một hệ thống pháp luật rất chặt chẽ và thú vị. Ban đầu, Hải dự định theo ngành Luật, nhưng sau quá trình tìm hiểu, em nhận ra ngành Kiểm sát là một chuyên ngành đặc biệt, cho phép trực tiếp góp sức vào việc bảo vệ công lý và xử lý công việc vì lợi ích chung của xã hội.
Khi được hỏi về định hướng trong tương lai, Hải bày tỏ: “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp đại hội thi công chức và nỗ lực hết mình để trở thành một kiểm sát viên tốt, xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của gia đình, thầy cô và những người luôn ủng hộ em”.
Thành công hôm nay không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ, mà còn là điểm tựa để Hải tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng cống hiến cho xã hội. Hành trình của em cũng là minh chứng đẹp cho niềm tin, sự nỗ lực và khát vọng tuổi trẻ.